Bài Thơ: ĐÊM MƯA…BUỒN (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

Bài Thơ: ĐÊM MƯA...BUỒN (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

ĐÊM MƯA…BUỒN
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

Nghe tiếng mưa… hồn trở nên hoang dại
Trong lòng nghe tê tái…lạnh thân gầy
Gió vật vờ mang ảo ảnh về đây
Miền ký ức…
Tính, say…đêm quạnh quẽ

Đã bao lâu ? Ta một mình lặng lẽ
Ôm dư hương… xen kẽ với niềm đau
Mưa rơi rơi như những giọt lệ sầu
Đêm hiu hắt… gục đầu, đau dĩ vãng

Gánh kỷ niệm trên vai cùng năm tháng
Mang cô đơn chệch choạng bước độc hành
Ta van nài… nhưng chẳng tới trời xanh
Ảo ảnh cứ quây quanh đêm mưa gió

Tình trao đi… và rồi tình dang dở
Ta âm thầm thương nhớ mối tình qua
Mong một lần ta gặp lại ( người ta )
Cho ảo ảnh rời xa đêm hắc ám

V N C …… 27/06/18

Subscribe
Notify of
guest
20 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Ha Nguyen
Ha Nguyen
5 years ago

Thơ hay lắm… Nhưng buồn quá người ơi

Võ Nguyễn
Võ Nguyễn
5 years ago

Thơ hay và buồn wa! Chuc ban ngay moi nhiu iu thuong hp nha

Tam Le
Tam Le
5 years ago

Hay, luôn nặng một nỗi lòng. Ngày mới luôn vui vẻ nhé.

Xuan Thanh Pham
Xuan Thanh Pham
5 years ago

Hay lắm Anh ạ

Võ Văn Đọt
Võ Văn Đọt
5 years ago

Thơ hay tuyệt vời lắm anh trai
Chúc ngày mới luôn nhiều niềm vui anh nhé

Tường Cát
Tường Cát
5 years ago

Hay lam anh ui

Trần Cường
Trần Cường
5 years ago

Thơ rất tuyệt Chúc mừng bạn

Ngãi Nguyễn
Ngãi Nguyễn
5 years ago

mình thì yêu …và thích mưa … anh dùng hắc ám thấy tội cho mưa …có tối mới có sáng chớ anh … cứ cho nắng mãi như thui như đốt … chắc thơ cũng ko còn …
Chúc anh khoẻ vui

Pham Le
Pham Le
5 years ago

Tho rat hay

Phuoc Tran
Phuoc Tran
5 years ago

Gặp lại ,để được gì nhỉ?
Mỗi người đã có một cuộc đời riêng.

Thuong Doan
Thuong Doan
5 years ago

Hay quá chú ơi,chúc mừng chú nhé,chúc chú buổi trưa vui vẻ và hạnh phúc ạ

Kieu Nguyen
Kieu Nguyen
5 years ago

Làm sao mà anh trai viet thơ hay quá

Thương Nguyễn
Thương Nguyễn
5 years ago

Mưa rơi rơi….ta nghe hồn ướt đẫm
Đêm đông về chăn đơn lệ nhỏ thấm
Tiếng chân ai gõ nhịp bên hè vắng
Hay tiếng lòng gợi nhớ thuở xa xăm

Đinh Kiểm
Đinh Kiểm
5 years ago

Thơ hay đầy cảm xúc xin chia sẻ cùng anh nhé. Em chúc anh ngày mới an lành gặp nhiều niềm vui và gặp nhiều may mắn nhé

Luong Maria Anna
Luong Maria Anna
5 years ago

Thơ rất hay ,gập lại để làm gì ,? Chúc TG một buổi trưa vv và tốt lành nhứt

Tu Vuhoang
Tu Vuhoang
5 years ago

Tiếng mưa lãng vãng nghe đâu đớ
Mưa từ cõi lòng ngọc cẩn tuôn ra
Mưa rơi rần thấm vào tron dạ
Xé nát cõi lòng mỗi chúng ta … !

Nhánh Lan Rừng
Nhánh Lan Rừng
5 years ago

Bài thơ hay lắm anh ak
Chúc anh buổi tối vv và hp

Trần Minh Giang
Trần Minh Giang
5 years ago

Bài thơ hay lắm . Chúc mừng anh

Nguyễn Quang Minh
Nguyễn Quang Minh
5 years ago

Hay lắm bạn ơi,

Nguyễn Quang Minh
Nguyễn Quang Minh
5 years ago

GIỌT MƯA CÔ ĐƠN,
Tiếng mưa gỏ trên thềm như tim lở,
Loang hạt sầu làm vở cã cung thăng,
Ta nghe đau cô vắng người ta chăng,
Đâu tiếng gió xé lằng niềm ước vọng,
&
Hồn lê bước trốn tìm cơn gió lộng,
Dấu phong trần lạnh cóng tóc úa tình,
Nhịp thở như ngây dại bước phiêu linh,
Thoảng hương tóc cho hình muốn nghiêng ngả,
&
Giọt mưa cứ tuôn nhả cơn cuồng nộ,
Bên bờ hồn cứ vổ cho tả tơi,
Muốn giấc nồng quên hết mối tình lơi,
Muốn trôi cã những lời nào dan dối,
&
Giọt mưa mãi vang lên tiếng hờn dổi,
Làm cho tim đã cổi muốn rạn thêm,
Khơi cõi lòng đang ngủ chẵng chịu êm,
Đem cơn lủ ngày đêm bồi sóng nhớ,
&
Bên ấy có cơn mưa làm nức nở,
Đã làm cho giọt vở những nồng say,
Có tưởng về thuở bước áo bay bay,
Đưa tay vuốt mi cay đang đọng giọt,
&
Trong ta mãi mưa hoài kiếp bèo bọt,
Hạt đắng rơi giọt ngọt đã xa vời,
Ta cứ bơi trong cõi tình chơi vơi,
Duyên vốn định một đời phãi cô lử,..

Scroll to Top