Bài Thơ: ĐÊM ĐÔNG HÀ NỘI (Tác giả: Mạc Phương)

ĐÊM ĐÔNG HÀ NỘI
Thơ: Mạc Phương

Hà Nội bây giờ trở thành quá khứ.
Nhưng sao lòng buốt nhói mãi niềm đau.
Ngọn bấc lùa trong khoảng trống không nhau.
Để mùa sau sầu đau hơn mùa trước.

Trái tim em ẩn trăm ngàn vết xước.
Bánh xe đời lăn chầm chậm về anh.
Dòng kí ức xa ngái đến mong manh.
Bóng yêu thương giờ chỉ là ảo ảnh.

Hà Nội ơi chưa bao giờ em trách.
Bàn tay nào ngày ấy đã buông lơi.
Ánh mắt ai ngây dại chẳng nên lời.
Trời mùa đông mây xám giăng thành phố.

Kể từ đó tim em dòng lệ đổ.
Ngày qua ngày ngân ngấn những giọt ngâu.
Tiếng thạch sùng khắc khoải những đêm thâu.
Như thổn thức nhớ người xưa năm ấy.

Mặt Hồ Gươm vẫn xanh trong đến vậy.
Soi bóng mình đã ngả úa thời gian.
Sắc hoa xưa nay cũng đã phai tàn.
Chỉ nỗi đau là không hề thay đổi.

Hà nội nay lại có thêm phố mới.
Có lẽ là … đã xa lạ với em.
Phố đông người cửa đã đóng cài then.
Em lạc lõng ngấm nỗi buồn nhân thế.

Nén chặt lòng tự nhủ rằng không thể.
Chân ngập ngừng trước điểm hẹn ngày xưa.
Mình gặp nhau đúng vào lúc giao mùa.
Hương hoa sữa nồng nàn trong hơi thở.

Hà Nội ơi ! Bao giờ cho hết nhớ.
Một tiếng cười một hình dáng yêu thương.
Dẫu vững vàng đi trọn hết đoạn trường.
Em không thể quên đi hình bóng cũ.

Phố cũng buồn cây đèn đường ủ rũ.
Giữa dòng người đang hối hả ngược xuôi.
Một mình em lặng lẽ ngấm đơn côi.
Hà Nội ơi ! ….Đông có còn ấm áp?

BLT 12/11/2016
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
40 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Tran Anh Quoc
Tran Anh Quoc
7 years ago

Không sao diễn tã hết đươc.sao mà hay quá.

trần văn Minh
trần văn Minh
7 years ago

Chúc bạn yêu ngủ ngon

Lê Mạnh Hà
Lê Mạnh Hà
7 years ago

Hôm nay tân trạng vậy E BLT

Quoccau Tran
Quoccau Tran
7 years ago

Chúc nhà thơ ngủ ngon.

Phạm quý thắng
Phạm quý thắng
7 years ago

Bài thơ nào của bạn về Hà nội cũng rất hay và buồn nữa.Có lẽ những kỷ niệm gắn với Hà nội của bạn quá sâu nặng chăng?

Thinh Nguyen
Thinh Nguyen
7 years ago

Khac khoai mot cuoc tinh !?…..

Châu Ngọc
Châu Ngọc
7 years ago

Thơ hay mang chút buồn buồn tô đậm thêm nét tuyệt vời của nó

Hoa Hoa Vuong
Hoa Hoa Vuong
7 years ago

BLT

Minh Tiến
Minh Tiến
7 years ago

?

Minh Tiến
Minh Tiến
7 years ago

Em còn nhớ…nhưng họ đã quên…
Thơ hay mà buồn quá.?

Mua Thu
Mua Thu
7 years ago

Hay lắm em

Van Nguyen
Van Nguyen
7 years ago

Thơ hay mà buồn quá. Chúc em ngủ ngon, giấc mộng đẹp nha Bằng Lăng Tím

Hoa Ánh
Hoa Ánh
7 years ago

Thơ nào em viết củng hay ..
Chia sẻ cùng em nhé .!

Nguyễn Thu
Nguyễn Thu
7 years ago

Hà Nội mùa này !
Vắng những cơn mưa …
Cái rét đầu Đông…..
Em tôi ủ rủ !
Liêu rủ bờ Hồ….
Cái lạnh của gió
Không ôm nổi
Trái Tim băng giá
Mà người tôi thương !

Vinh Nguyen
Vinh Nguyen
7 years ago

Tho hay lam bam iu oi

Mưa Trái Mùa
Mưa Trái Mùa
7 years ago

Chúc em ngay mới vui vẻ mạnh khoe trẻ xinh an lành tho hay canh đep

Van Toan Dinh
Van Toan Dinh
7 years ago

Thơ hay lắm bạn

Thuỷ Nguyễn
Thuỷ Nguyễn
7 years ago

hay

Thanh Tran
Thanh Tran
7 years ago

Hai bạn Gió Bấc
Chơi trò đuổi nhau.
Anh bấc chạy trước.
Em gió đuổi sau.
Họ bắt được nhau.
Trong thơ Bằng Lăng Tím.

Bang Van
Bang Van
7 years ago

Đêm lập đông Hà Nội đẹp quá
Chúc em cuối tuần vui vẻ hạnh phúc

Linh Thu
Linh Thu
7 years ago

Hà nội lập đông hay tuyệt em thứ 7 an vui em nhé

Nguyễn Nam
Nguyễn Nam
7 years ago

Hay lam blt!

Hoa Ngọc Lan
Hoa Ngọc Lan
7 years ago

Hay lam ban chuc ban cuoi tuan vui nhe

Ngoc Nguyen Le Ho
Ngoc Nguyen Le Ho
7 years ago

Thật là tuyệt vời chị ơi .

Phú Hà
Phú Hà
7 years ago

Thơ hay quá chị ơi ! Chúc chị ngày mới vui an lành và ấm áp nha chị

Doanvanvu Doan
Doanvanvu Doan
7 years ago

Có đấy một Hà nội vẫn đầm ấm. Tuyệt đấy !!

Văn Thích Thơ
Văn Thích Thơ
7 years ago

Hay lắm ! Kỷ niệm buồn ! Chúc vui !

Quyet Chi Tran
Quyet Chi Tran
7 years ago

Tho ban rat hay nhung hoi buon ban a chuc ban ngay cuoi tuan vui ve nha.

Phi Do
Phi Do
7 years ago

Thơ em hay. HÀ LAN tuy là mùa thứ những troi lạnh và buốt giá con tim. Chúc em ngày mới tốt lành nhé

Nguyễn Hằng
Nguyễn Hằng
7 years ago

Hay quá em ơi

Quang Le
Quang Le
7 years ago

Thơ rất hay Bằng Lăng Tím à. Chúc em một ngày vui nhé.

Đức Linh
Đức Linh
7 years ago

Thơ hay canh đep .chuc BLT VVHP

Nắng Hạ
Nắng Hạ
7 years ago

“Ngọn gió lùa trong khoảng trống không nhau.
Để mùa sau sầu đau hơn mùa trước.”hay lắm em.

Trương Long Trương
Trương Long Trương
7 years ago

Bài tho của em rất hay!

Van Yen Pham
Van Yen Pham
7 years ago

Hết ngày dài lại đến đêm thâu …..mà hết đêm thâu…. Rồi sẽ có ngày dài….lo gì?

Longlinh Nguyen
Longlinh Nguyen
7 years ago

Tôi là người HN , cắt rốn vào Mùa Đông. Tôi yêu HN & … thơ của bạn rất hay!

Ngocdoan Ngocdoan
Ngocdoan Ngocdoan
7 years ago

Thich cam giac nay

Nguyễn Hoàng Oanh
Nguyễn Hoàng Oanh
7 years ago

Hay vay b iu..toi am ap nge.

Vũ Thanh Hải
Vũ Thanh Hải
7 years ago

Bài thơ hay quá tôi yêu hà nôi nơi tôi sinh ra và lơn lên cám ơn em nhiều

Vũ Hồng Thanh
Vũ Hồng Thanh
7 years ago

Tôi yêu bài thơ này của bạn …và tôi ở Hà nội …có lẽ nào …tôi thấy như quen quen …!!!

Scroll to Top