Bài Thơ: CÓ PHẢI MÙA THU HÀ NỘI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: CÓ PHẢI MÙA THU HÀ NỘI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

CÓ PHẢI MÙA THU HÀ NỘI
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Em có hay lá xanh đã thay màu
Thu đang về bên chân cầu Thê Húc
Hà Nội đón thu vào mùa hoa cúc
Hoa sữa đầu mùa là lúc thu sang

Anh vẫn nhớ hương hoa sữa nồng nàn
Sấu rụng lá và cây bàng chớm đỏ
Hương cốm thơm trong đôi bàn tay nhỏ
Mang thu về trong cơn gió heo may

Em còn hay đi dạo cạnh hồ Tây
Không có anh ai nắm tay em bước
Anh vẫn nhớ ta bên nhau thuở trước
Chiều thu hẹn thề mộng ước ngày sau

Mơ một ngày nên duyên nợ trầu cau
Em sẽ là cô dâu ngày hôn lễ
Nhưng ai đo được, lòng người nhân thế
Khi thu tàn em lặng lẽ chia tay

Bỏ lại mùa thu với lá vàng bay
Nơi có một người, đắng cay ở lại
Bên mùa thu với nỗi buồn hoang hoải
Nhặt lá vàng để nhớ mãi người xưa.

Subscribe
Notify of
guest
9 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hương Thu
Hương Thu
6 years ago

Anh đi bị lộn nghề dồi, phải chi là nhà thơ thì đúng hơn. Bài nào cũng hay tuyệt vời hjj…..em rất thích đọc thơ của anh.

Đông Vi Phương
Đông Vi Phương
6 years ago

Hay

Miền Nguyễn
Miền Nguyễn
6 years ago

Quá hay nuôn!

He Nguyen
He Nguyen
6 years ago

Hay tuyet dinh luon !

Đỗ Xuân Hương
Đỗ Xuân Hương
6 years ago

Thơ hay quá ,em xếp chữ thật tuyệt vời người và cảnh , cảnh và người Đan xen ko hề trùng lặp.mùa thu lá vàng rơi và tình duyên xa cách.chuẩn ko cần chỉnh.anh mong sẽ được nhiều thơ của em nhiều hơn nữa.chúc em một buổi tối tốt lành

Huan Nguyen Dinh
Huan Nguyen Dinh
6 years ago

Cám ơn các anh chị, các bạn đã đồng cảm. Chúc buổi tối vui vẻ, bình an.

Vương Vũ
Vương Vũ
6 years ago

Hay lắm, bạn ơi. Xin chúc mừng bạn.

Kiêu Hương
Kiêu Hương
6 years ago

Nín hơi thở mà nghe tim chới với.
Chút xa xăm vời vợi nhớ năm nào.
Tuổi thiếu thời hai đứa từng ước ao.
Xây lầu ái,mộng trào dâng khóe mắt…
Tình còn đấy mà giờ xa cách mặt.
Phút nhớ nhung lòng quặn thắt liên hồi.
Kỷ niệm nào còn gói chặt trong em.
Cho tím biếc…cả đời mang hoài niệm.
Chúc anh cuối tuần an vui,ấm áp,hạnh phúc bên gia đình!!!

Thanh Hương Đỗ
Thanh Hương Đỗ
6 years ago

Thơ Huan Nguyen Dinh rất hay ai cũng thích
Moi người mong đc thưởng thức thơ hay

Scroll to Top