CÓ NGƯỜI MẸ
Thơ: Thanh Hùng
Có người mẹ mỗi chiều ra đứng ngóng
Con ở đâu không một bóng quay về
Bao năm rồi lòng mẹ cứ ủ ê
Vẫn chờ đợi dù cố lê bước mỏi
Nhớ ngày đó con đi theo tiếng gọi
Rời quê hương trong bối cảnh hoang tàn
Con lên đường mang theo ít hành trang
Theo lý tưởng vinh quang vì tổ quốc
Rơi nước mắt xa người con thân thuộc
Biết con đi khó lòng được trở về
Quyết một lòng vì thôn xóm làng quê
Theo tiếng gọi thiêng liêng vì sông núi
Chiều bóng xế mình mẹ buồn lầm lũi
Biết con thơ không về nữa được rồi
Gởi thân mình nơi miền đất xa xôi
Trả ơn nước con nằm nơi mộ địa
Ai gieo rắc cuộc chiến tranh phi nghĩa
Để mẹ già không thể gặp lại con
Qua nhiều năm sức lực đã hao mòn
Mẹ cũng biết con đã tròn nghĩa vụ
Mẹ vẫn thể mỗi chiều hoàng hôn phủ
Dõi mắt nhìn mà lệ cứ rưng rưng
Mấy mươi năm khắp nơi đã vui mừng
Nhưng đâu đó vương nỗi buồn của mẹ
Có người mẹ vóc dáng gầy lặng lẽ
Trong chiều buồn lê bước nhẹ quạnh hiu.
P T H
xúc động lắm em
Cảm xúc dâng trào
Cảm động lắm bạn ạ
Thơ hay quá anh
Thơ hay xúc động quá
Hay lắm anh thật cảm xúc
Bài thơ rất ý nghĩa và sâu sắc ạ.
Em chúc mừng anh.
Xúc động vô cùng bạn ơi
Bài thơ hay quá ạ
Bài thơ rất hay đong đầy cảm xúc TG ơi..
Bài anh viết hay lắm anh.
?
Thơ hay và xúc động lắm bạn ạ!
Thơ hay quá
bài thơ tình cảm lắm em
Hay lắm iu
Bài thơ nhiều cảm xúc chúc mừng em
Thơ hay tình cảm
Thơ hay quá em ơi rất xúc động nha
Hay anh ơi, chúc ngày nghỉ lễ vui vẻ nhé anh
Thơ hay rất ý nghĩa em ơi
Bài thơ rất cảm động…
Gần nửa thế kỷ đã qua
Tổ quốc thống nhất vang ca khải hoàn
Làng trên xóm dưới hân hoan
Mẹ âm thầm nhớ lệ tràn rưng rưng…
Con cảm ơn me
Và các anh đã hy sinh cho tổ quốc thân yêu của chúng ta ạ
Và cảm ơn tác giả thanh Hùng đã viết lên những dòng thơ để mọi người cùng tưởng niệm ạ
Quá hay quá ý nghĩa…
Thơ hay quá Em trai ơi, cảm xúc thật đong đầy…
CHÚC
Thơ hay cảnh rất cảm xúc chúc mừng cho bạn mình
Thơ hay, rất cảm động.
Hay quá hai bài họa thật tuyệt vời
Bài viết rất hay và thật ý nghĩa lắm huynh ơi xin chúc mừng nhé
Em trai
Hay lắm sâu lắng và da diết Tình mẹ
Thơ hay lắm chúc mừng huynh nha
Thơ hay, cảm động lắm ! Chúc mừng thi nhân !
Bài thơ hay xúc động lòng người. Mong sao các cấp chính quyền địa phương và mọi người quan tâm đến các bà mẹ liệt sĩ hơn để an ủi lúc tuổi già bóng xế
NHỚ CON
( Nhân ngày 30/ 04/ 1975- 30/ 04/ 2020)
Ngày chiến thắng năm qua rồi lại tới
Mẹ vẫn ngồi chờ đợi bóng con về
Tiếng gió xuân hoa nở khắp miền quê
Cùng đất nước ăn mừng ngày tháng lễ
Nhưng còn mẹ nén nhang bay chảy lệ
Nhớ về con ở miền đất xa xôi
Xung quanh có bao người cùng chiến tuyến
Nhớ cha mẹ con hãy đừng quyến luyến
Con đã hi sinh quên cả thân mình
Mẹ tự hào con của Đảng quang vinh
Đã dâng hiến thân mình cho đất nước
Vang ca khúc khải hoàn ca tiếp bước
Vì con mình sau trước đã hi sinh
Bên lũy tre đã ru giấc mẹ mình
Trong giấc ngủ bóng hình con mẹ thấy
Con xa mãi bốn mươi lăm năm ấy
Quê hương mình hôm nay đã đổi thay
Ngôi nhà tranh đã được xây lại ngay
Nhà tình nghĩa của địa phương xây cất
Trong nhang khói mẹ nằm nghe con hát
Vắng con rồi mẹ nước mắt luôn tuôn
Con đã đi biền biệt mấy năm ròng
Trong đau đớn mẹ vẫn mong con đó
Nơi con ngủ nghe tiếng ru của gió
Mẹ vẫn luôn ấp ủ bóng hình con
Và lời ca vang mãi tiếng nước non.
Ngày 29/ 04/ 2020, Ngọc Nguyễn
Mến chúc em và gia đình luôn bình an!