Bài Thơ: CÔ GÁI MIỀN TÂY (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: CÔ GÁI MIỀN TÂY (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

CÔ GÁI MIỀN TÂY
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Em là con gái miền Tây
Buông chèo bó gối tóc mây má hồng
Quen làm bạn với dòng sông
Bao năm đưa đón khách không quay về

Em đây giữ vẹn lời thề
Ôm đò trên bến sông quê đợi người
Tháng năm hiu hắt nụ cười
Bờ môi ngày ấy kém tươi phai màu

Người xưa nay ở nơi đâu
Biết còn nhớ bến sông sâu quê nhà
Biết còn nhớ một đoá hoa
Dại khờ hoang dã đậm đà sắc hương

Người đi có nhớ lời thương
Ngày xưa hẹn ước bên đường cỏ may
Người ơi mau hãy về đây
Bên nhau hạnh phúc nắm tay không rời

Cùng nhau đi khắp mọi nơi
Núi cao biển rộng chân trời bao la
Tới khi tóc bạc về già
Chung vui cuộc sống đôi ta vẹn tròn.

Subscribe
Notify of
guest
10 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Kiêu Hương
Kiêu Hương
7 years ago

Thơ hay,cảnh đẹp lắm anh! Chúc anh buổi tối an vui bên gia đình!

Cung Nguyen Van
Cung Nguyen Van
7 years ago

Gui ban chut mua dong

Tuy Le Van
Tuy Le Van
7 years ago

Thơ hay lắm bạn hiền.

Cung Nguyen Van
Cung Nguyen Van
7 years ago

Hon 20 nam roi moi co mua dong nhu the nay ban ak.

Hanh Nguyen
Hanh Nguyen
7 years ago

Bài thơ hay

Huan Nguyen Dinh
Huan Nguyen Dinh
7 years ago

Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc buổi tối thứ bảy vui vẻ, bình an.

Hương Thu
Hương Thu
7 years ago

Thơ hay lắm anh. Chúc anh tối vv.

Trần Đăng Thơm
Trần Đăng Thơm
7 years ago

Hay lắm

Thắng Hoàng
Thắng Hoàng
7 years ago

Anh gieo vần hay quá a ơi !

Ah Sing
Ah Sing
7 years ago

Hay lam a

Scroll to Top