Bài Thơ: CÔ ĐƠN (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

Bài Thơ: CÔ ĐƠN (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

CÔ ĐƠN
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

Ai nhặt giùm tôi chiếc lá vàng
Để lòng thôi bớt những hoang mang
Mưa bay lất phất chiều khắc khoải
Buồn như mộ địa buổi thu tàn

Ai nhặt giùm tôi chiếc lá rơi
Hoàng hôn tím nhuộm cuối chân trời
Heo may buốt giá đời cô lẻ
Quạnh quẽ thân côi giữa chợ đời

Nhặt giúp cho tôi chiếc lá bay
Đêm về nhóm lửa sưởi vòng tay
Màn trời gió thổi sương rơi đục
Dốc chén men đời nghe đắng cay

Cũng hãy cho tôi chút tình thương
Cho tôi bớt lạnh những canh trường
Tôi như chiếc lá rơi vàng úa
Gió cuốn xa bay mấy dặm đường.

V N C… 23/09/18

Subscribe
Notify of
guest
23 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Phạm UyênX
Phạm UyênX
5 years ago

Chú ơi.. cứ buồn cứ tuyệt vời… ạ..
Cháu chúc chú buổi tối vui vẻ ạ..

Thảo Lê
Thảo Lê
5 years ago

Chúc anh buổi tối an vui ah….

Võ Văn Đọt
Võ Văn Đọt
5 years ago

Bài thơ hay tuyệt vời lắm anh trai , chúc buổi tối luôn nhiều niềm vui anh nhé

Trần Thi Thu Hiền
Trần Thi Thu Hiền
5 years ago

Bài thơ rất hay buồn man mác
Chúc anh trai buổi tối vui vẻ và hạnh phúc thật nhiều

Đỗ Điểm
Đỗ Điểm
5 years ago

Bài thơ rất hay, lời thơ dat dao cảm xúc, chúc tác giả buổi tối vui vẻ và tràn đầy HP nhé

Bích Phượng
Bích Phượng
5 years ago

Rất Tuyệt Vời

Ngô Thúy Phượng
Ngô Thúy Phượng
5 years ago

Thơ buồn nhưng rất hay

Thương Hoài
Thương Hoài
5 years ago

Xin lỗi bài thơ này ..em không hoạ được ..
Chúc anh có buổi tối đong đầy hạnh phúc
Thơ hay lắm anh..

Hồ Điệp
Hồ Điệp
5 years ago

Cứ Cô đơn cứ thế…! Cứ hây …cứ giỏi buồn… Cứ tuyệt …tác giả ơi…!

Mai Hoa
Mai Hoa
5 years ago

Cảm ơn tác giả nhiều lắm lắm thơ quá hay chúc anh một kho tàng thơ vô tận

Thương Nguyễn
Thương Nguyễn
5 years ago

Tôi nhặt giúp người chiếc lá vàng
Để nghe buốt giá buổi thu tàn
Để hắt sầu lên khung trời vắng
Để hồn dìu dặt tiếng tơ đàn

Tôi nhặt giúp người chiếc lá rơi
Để gởi hồn trôi dạt cuối trời
Đi tìm hình bóng tôi thương nhớ
Chỉ để nhìn…lặng lẽ …bên đời

Tôi nhặt giúp người chiếc lá bay
Để hồn tôi xin một chiều say
Để nghe lời yêu xưa thầm thĩ
Rồi được cuốn đi theo gió mây…

Xin trả cho người bao nhớ thương
Ta về lầm lũi …bao đêm trường
Khắc khoải cuốc kêu hay nhạn lạc
Hồn hoang lạc bước giữa cung đường…

Van Dung Nguyen
Van Dung Nguyen
5 years ago

Bài thơ
Hay lắm,Chúc Mừng tác giả võ Ngọc Cẩn và bài thơ hay,chúc anh chủ nhát hồng với gia đình vui vẻ vạn sự như ý.

Vân Trần
Vân Trần
5 years ago

Sao …tho buồn quá z anh
Tuyệt vời .
Vân Trần

Vân Trần
Vân Trần
5 years ago

Tặng hoa
Anh nè…

Thuong Doan
Thuong Doan
5 years ago

Thơ hay xin chúc mừng chú ạ,cháu chúc chú luôn vui khỏe và tràn đầy thi hứng ạ

Samnang Chan
Samnang Chan
5 years ago

Hơn cả tuyệt vời

Jasmin Tuyết Minh
Jasmin Tuyết Minh
5 years ago

hay

Thương Hoài
Thương Hoài
5 years ago

Em như chiếc lá rụng chiều đông .
Gió cuộn chơi vơi giữa chợ dòng
Tấp nập người nhưng.. Tim lạnh trống.
phòng không gối chiếc lúc trời dông .
Đường hoa lối cũ giờ không giống .
Đổi khác Đào Hồng lấn bước song.
Muốn tặng cho anh Tim dậy sóng .
Buâng khuâng biết.Đó..
thích hay không…?

Chúc anh có ngày mới thật an lành hạnh phúc

Kieu Li
Kieu Li
5 years ago

thơ rất hay hình đẹp chúc chị ngày mới an lành hạnh phúc

Nguyễn Quang Minh
Nguyễn Quang Minh
5 years ago

NHẶT DÙM,
Ai nhặt dùm bỏ sót mảnh đời,
Mà ta quên để lại cuộc chơi,
Một canh bạc mà thua chỉ đợi,
Bao ngày tìm ai giúp hồn rơi,
&
Ai nhặt dùm men đắng tình vơi,
Thắp cho ta có lại tuyệt vời,
Tìm đâù vuột tơ đồng ai cởi,
Sao cho ta biết được nồng lơi,
&
Ai nhặt dùm nồng hạt mưa phơi,
Chỉ mây nào cỏng hết rối bời,
Chỉ nơi lấp tình xưa ta bới,
Ủ lên men ngủ giấc thảnh thơi,
&
Ai gở dùm bao sợi rối bời,
Vén dùm mây đang phủ lối ngời,
Tìm người nhặt sao mà chới với,
Lạc lâu rồi tình biến một thời,
&
Thôi đã rồi phãi chịu tả tơi,
Đêm mộng mơ bể ái vẫn bơi,
Sống trong ảo cho lòng thơi thới,
Vẫn cứ lê cứ nhặt một đời,..

Nguyễn Thị Định
Nguyễn Thị Định
5 years ago

Cứ tâm trạng cứ buồn và đong đầy cảm xúc. Chúc mừng tác giả

Phố Mưa Bay
Phố Mưa Bay
5 years ago

Bài thơ hay lắm anh

Tâm Thanh
Tâm Thanh
5 years ago

Bài thơ hay bạn ơi giầu cảm súc quá chúc mừng tg

Scroll to Top