Bài Thơ: CHIỀU MƯA KỶ NIỆM (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: CHIỀU MƯA KỶ NIỆM (Tác giả: Thanh Hùng)

CHIỀU MƯA KỶ NIỆM
Thơ: Thanh Hùng

Em nhớ gì một ngày của xa xưa
Đường phố cũ buổi chiều mưa chờ đợi
Cơn gió lạnh bỗng nơi đâu ùa tới
Hòa trong mưa chiều hôm đó khẽ buồn

Đứng bên em khẽ nhìn giọt mưa tuôn
Có hạt nhỏ nhẹ luồn qua ánh mắt
Giọt lóng lánh cho rèm mi khép chặt
Nhẹ đưa tay lau giọt nước hững hờ

Nhìn em buồn anh mới tập làm thơ
Lời góp nhặt tự bao giờ không biết
Của ai đó với mấy lời ly biệt
Em nhìn anh cũng tha thiết u sầu

Chờ lâu rồi mới trút hết giọt ngâu
Đường trơn ướt nhìn đâu đều quạnh quẽ
Qua lối cỏ sợ trượt chân em té
Cõng em lên ta vui vẻ nói cười

Lâu lắm rồi mỗi chiều ngắm mưa rơi
Nhìn giọt nước nghe chơi vơi diệu vợi
Nơi phương đó mưa buồn không người hỡi
Giọt mưa rơi có mang nỗi thương sầu

Em nhớ gì mỗi chiều đến mùa ngâu
Nơi góc cũ ta nơi đâu không thấy
Còn ai đứng chờ nhau đưa tay vẫy
Để miên man miền nhớ dậy trong lòng

Lại một chiều mưa nặng hạt bên song.

Tp. HCM 2018
P T H

Subscribe
Notify of
guest
28 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hoang Nguyen
Hoang Nguyen
5 years ago

Thơ nhẹ nhàng ảnh minh họa dễ yêu quá anh ạ

Trần Thị Phượng
Trần Thị Phượng
5 years ago

Rất tuyệt vời xin chúc mừng tg chúc ngày mới nhiều niềm vui

Hien Thuc Le
Hien Thuc Le
5 years ago

Thơ hay anh

A Man Nguyen
A Man Nguyen
5 years ago

Hay lắm anh ơi

Ta Vẫn Trong Ta
Ta Vẫn Trong Ta
5 years ago

Thật tuyệt vời quá bạn hiền ạ
Mình chúc bạn luôn vui vẻ nhé

Lê Vi
Lê Vi
5 years ago

Rất tuyệt vời

Nhánh Lan Rừng
Nhánh Lan Rừng
5 years ago

Hay lắm anh ak
Chúc anh và gd luôn vv an nhiên và hp ak

Phương Linh
Phương Linh
5 years ago

Tho hay hình đẹp

Nguyễn Nhật Trung
Nguyễn Nhật Trung
5 years ago

Bài thơ hay, tình cảm da diết lắm anh ơi
Chúc anh ngày mới vui vẻ nhé

Tình Thơ VY Khánh
Tình Thơ VY Khánh
5 years ago

E chúc a buổi trưa vui vẻ ạ

An Nhiên
An Nhiên
5 years ago

Bài thơ hay quá bạn ạ.

Tu Truong
Tu Truong
5 years ago

Hay nghen

Tôn Thất Nam
Tôn Thất Nam
5 years ago

Thơ hay quá bạn ơi! Chúc buổi trưa vui vẻ an lành hp nha.

Hoàng Thị Oanh
Hoàng Thị Oanh
5 years ago

Bài thơ hay, xin được chúc mừng ạ.

Nguyễn Luyện
Nguyễn Luyện
5 years ago

Rất hay bạn ạ

Vinh Quang
Vinh Quang
5 years ago

Thơ hay dạt dào cảm xúc lắm bạn!

Hạnh Lê
Hạnh Lê
5 years ago

Hay lắm

Lê Khánh
Lê Khánh
5 years ago

Hay bạn ơi

Nga Pham
Nga Pham
5 years ago

Hì nhớ ko đang mưa nè iu

Trương Gia Hân
Trương Gia Hân
5 years ago

Hay nè anh

Thế Nguyên
Thế Nguyên
5 years ago

Hay lắm em ơi.

Đinh Bảo Ngọc
Đinh Bảo Ngọc
5 years ago

Hay tuyệt vời

Hạnh Nguyễn
Hạnh Nguyễn
5 years ago

Bài thơ rất hay Anh

Mỹ Hạnh
Mỹ Hạnh
5 years ago

Lãng mạn quá nhà thơ ơi

Châu Thị Phượng
Châu Thị Phượng
5 years ago

Thơ hay lắm tg ơi

An Bình
An Bình
5 years ago

Thơ hay quá anh

Trần Minh Giang
Trần Minh Giang
5 years ago

Bài thơ hay lắm Chúc mừng anh

Lan Tím
Lan Tím
5 years ago

Nồng nàn anh ơi

Scroll to Top