Bài Thơ: CHIỀU ĐÔNG (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: CHIỀU ĐÔNG (Tác giả: Thanh Hùng)

CHIỀU ĐÔNG
Thơ: Thanh Hùng

Còn đâu nắng trải lụa là
Màu hoàng hôn tím cũng qua mất rồi
Lá vàng theo gió cuộn trôi
Mưa phùn buốt giá nhạt đôi môi hồng

Một chiều lạnh lẽo mùa đông
Mờ sương giăng kín trên đồng cỏ khô
Rồi loang xuống cả mặt hồ
Như là lam khói ta ngô nghê nhìn

Đông về sao vẫn bặt tin
Người đi để lại trăm nghìn nhớ thương
Duyên xưa đã lỡ cung đường
Không còn chung lối nên vương vấn lòng

Đông về gió lạnh bên song
Nhớ loang màu nhớ theo dòng thời gian
Chiều hoang hồn đã ngập tràn
Vì người nên đã dở dang một đời

Gió chiều nỗi nhớ lên khơi
Biết ai để nhắn mấy lời thương yêu
Đợi ai đã mấy trăm chiều
Cho lòng rét mướt đông liêu xiêu buồn.

P T H 2019

Subscribe
Notify of
guest
40 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Vũ Khuyên
Vũ Khuyên
4 years ago

Chúc Bạn

Dung Nguyen
Dung Nguyen
4 years ago

Bài lục bát rất hay !

Hải Dương
Hải Dương
4 years ago

====ĐÊM CÔ ĐƠN====

Thơ Hải Dương

Đêm dài đẫm lệ sầu tuôn
Mình tôi gặm nhấm nỗi buồn tủi thân
Người xưa giờ đã xa dần
Thôi đành cam chịu đường vân bụi mờ

Gió lùa thấm lạnh vần thơ
Màn đêm khó ngủ mong chờ đợi ai
Sầu dâng phủ khắp canh dài
Yêu mà chẳng thấy tương lai rạng ngời

Bốn mùa vẫn gọi mình ơi
Nào ai thấu hiểu cho đời lãng du
Thầm mong xóa bỏ sương mù
Nắng vàng trải nhẹ tình thu trở về

Tháng ngày tôi vẫn ngủ mê
Tằm dâu hòa quyện đi về có nhau
Thủy chung trọn mối duyên đầu
Nhưng mà vỡ mộng nhói đau suốt đời.

Góp vui cùng bạn nhé

Hạ Mùa
Hạ Mùa
4 years ago

Bài thơ anh viết hay tuyệt lắm anh.

Thần Gio
Thần Gio
4 years ago

Chúc vạn sự như ý

Julio César Pérez Lobos
Julio César Pérez Lobos
4 years ago

WOOOW

Lối Về
Lối Về
4 years ago

Tuyệt đỉnh a ơi

Bích Liên
Bích Liên
4 years ago

Bài thơ rất hay tuyệt vời e ơi

Tu Truong
Tu Truong
4 years ago

Hay tuyet luôn
Lời mượt mà dạt dào cảm xúc
Ý thơ sâu lắng
Mến chúc em & gđ luôn vui khoẻ luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống!

A Man Nguyen
A Man Nguyen
4 years ago

Hay lắm anh trai ơi

Nguyễn Luyện
Nguyễn Luyện
4 years ago

Thơ hay lắm bạn ah

Hoangdung Dunghoang
Hoangdung Dunghoang
4 years ago

Thơ hay lắm anh ơi cảnh đẹp quá đi

Võ Ngọc Cẩn
Võ Ngọc Cẩn
4 years ago

Thơ hay lắm em trai

Ánh Ngô
Ánh Ngô
4 years ago

bài Thơ hay lắm em

Hà Trang Hoàng
Hà Trang Hoàng
4 years ago

LB ngọt lịm nè!

Vu Ha Huy
Vu Ha Huy
4 years ago

Hay lắm hai anh.

Mộc Lan Tím
Mộc Lan Tím
4 years ago

Đông về lạnh lẽo mưa tuôn
Phùn rơi mờ cánh lá buồn chơi vơi
Hoàng hôn tím cả khung trời
Loang màu mắt thắm rạng ngời hôm nao

Nhớ ai xao xuyến lòng trao
Nụ cười ngơ ngẩn xuyến xao thẹn thùng
Người ơi ước mộng cùng chung
Con đường hoa trải lạnh lùng nát tan

Sương chiều giá buốt miên man
Về trong cõi dạ đầy tràn vẫn vương
Thoảng trong nỗi nhớ con đường
Vướng sầu một thuở người thương đâu còn ….

Julio Cesar Perez Lobos
Julio Cesar Perez Lobos
4 years ago

Woow

Thơ Bút Tre
Thơ Bút Tre
4 years ago

Hay lắm em ơi

Nguyễn Sương
Nguyễn Sương
4 years ago

Tuyệt vời em

Mến Nguyễn
Mến Nguyễn
4 years ago

Xh hay ạ

Trần Thị Phượng
Trần Thị Phượng
4 years ago

Hay quá chúc mừng tg

Tuyet Dang
Tuyet Dang
4 years ago

Thơ hay cả hai bài ạ

Diệu Huỳnh
Diệu Huỳnh
4 years ago

Thơ hay lắm em ơi

Hoàng Sông Thu
Hoàng Sông Thu
4 years ago

Tuyệt

Nguyễn Nguyễn
Nguyễn Nguyễn
4 years ago

Xướng hoạ rất tuyệt vời đó sư huynh ơi. ..

Tĩnh Tâm
Tĩnh Tâm
4 years ago

Thật hay tuyệt anh

Nguyễn Kiên Trung
Nguyễn Kiên Trung
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm anh trai
Chúc mừng anh trai ??

Thơ Bút Tre
Thơ Bút Tre
4 years ago

Bài thơ hay lắm em ơi

Xuân Lương
Xuân Lương
4 years ago

Đọc thơ b thấm thía từng câu, từng chữ

Phương Nga
Phương Nga
4 years ago

Hay nà iu

Hồ Thị Thúy Hoa
Hồ Thị Thúy Hoa
4 years ago

Thơ hay cảnh đẹp lắm bạn ạ

Lê Hòa
Lê Hòa
4 years ago

Anh trai…

Dương Hoàng
Dương Hoàng
4 years ago

Bài thơ hay

Nguyễn Hải
Nguyễn Hải
4 years ago

Tuyệt vời lắm.. Tg chúc vv hp

Tien Đat
Tien Đat
4 years ago

Bài thơ XH rất hay chúc mừng e nha

Lê Khánh
Lê Khánh
4 years ago

Đông rất hay bạn hiền ?

Bằng Lăng
Bằng Lăng
4 years ago

Thơ hay bạn ơi

Christy Tran
Christy Tran
4 years ago

Bài thơ hay lắm anh ơi

Deanna Hồng Giang
Deanna Hồng Giang
4 years ago

Thiệt hay và sâu lắng lắm nè nàng

Scroll to Top