Bài Thơ: CHIÊM BAO KHUYẾT (Tác giả: Trúc Lâm)

Bài Thơ: CHIÊM BAO KHUYẾT (Tác giả: Trúc Lâm)

CHIÊM BAO KHUYẾT
Thơ: Trúc Lâm

Rủ tình vào cõi chiêm bao
Lững lờ một chút tình vào lại ra
Nhớ thương xếp chật góc nhà
Nỗi buồn thủng thỉnh về qua ngõ lòng

Tâm hồn phủ lại rêu phong
Treo câu thơ lại bên song cửa sầu
Nhẹ nhàng dỗ khéo niềm đau
Mà nghe năm tháng ngả màu tiêu sơ

Phải chăng ta kẻ dại khờ
Trái tim hoen gỉ đành ngơ ngẩn rồi
Ngỡ tình sẽ ở lại vui
Nên chiêm bao khuyết ta ngồi lặng thinh

Khúc đêm hát tự ru mình
Thôi đừng thương nhớ bóng hình à ơi!
Xòe tay hứng tiếng mưa rơi
Ngỡ ta hứng được những lời thề xưa

Lệ sầu giờ đã đủ chưa
Hay bao nhiêu nữa mới vừa nhớ thương
Tình trôi về phía vô thường
Ta ngồi khâu lại vết tương tư lòng.

Subscribe
Notify of
guest
44 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Ánh
Nguyễn Ánh
6 years ago

Rat hay

Duyen Nguyen
Duyen Nguyen
6 years ago

Bài thơ xướng hoạ quá tuyệt vời chúc mừng các tác giả

Yen Tran
Yen Tran
6 years ago

Thơ hay , chúc bạn vui !

Hồ Loan
Hồ Loan
6 years ago

Thật mà đọc nghe rất hay. Mà chắc kinh nghiệm viết của bạn cũng phải hơn 5 năm rồi phải không ? Yêu dữ dội rồi ?

Đỗ Thảo
Đỗ Thảo
6 years ago

Rất hay em ah

Lê Tư Thọ
Lê Tư Thọ
6 years ago

Đều hay cả …

Hoa Mai
Hoa Mai
6 years ago

Hay ghê nơi

An Nhien
An Nhien
6 years ago

Tho hay..buoi trua vui ve nhe e

Phong Hà
Phong Hà
6 years ago

Hay hay

Lan Huong
Lan Huong
6 years ago

Rất hay Trúc Lâm ơi.

Hoa Dại
Hoa Dại
6 years ago

Bạn mèo ơi tặng bạn nè

Hoa Nguyen
Hoa Nguyen
6 years ago

THƠ bạn rất độc đáo,hay và sáng tạo đến khó tin.Chúc cậu bé làm nhiều hơn cho độc giả thưởng thức nhé

Trần Huy
Trần Huy
6 years ago

Thơ hay đượm buồn

Hiền Vân
Hiền Vân
6 years ago

Chiêm Bao Khuyết…. hay nhức nhói….

Trang Lê
Trang Lê
6 years ago

Hay lắm em trai

Suong Tran
Suong Tran
6 years ago

Tho cua Truc Lam that phong phu . Loi tho dat dao cam xuc , dam tham ngot ngao va sau lang . Rat tuyet voi . Chuc ngay vui va hanh phuc nhe e .

Tran Hanh
Tran Hanh
6 years ago

Tuyệt vời lắm

Trương Kim Hằng
Trương Kim Hằng
6 years ago

Thơ rất hây

Thao Nguyen Thi
Thao Nguyen Thi
6 years ago

Bài thơ h hay quá

Kim Hoa Lê
Kim Hoa Lê
6 years ago

Sáng nay mình đọc toàn thơ hay thích lắm cảm ơn cháu Trúc Lâm

Kim Hoa Lê
Kim Hoa Lê
6 years ago

Hay hay hay

Phuong Huynh
Phuong Huynh
6 years ago

Cặp song tấu thật tuyệt vời…Rất hay!
Xin chúc mừng cả hai bạn!??

Phuong Huynh
Phuong Huynh
6 years ago

Cặp song tấu thật tuyệt vời…Rất hay!
Xin chúc mừng cả hai bạn!

Hương Lê
Hương Lê
6 years ago

Thơ hay, đậm trữ tình. Chúc b buổi tối vui vẻ và hạnh phúc nha.

Huong Ly
Huong Ly
6 years ago

Mảnh tình khâu mấy cũng đau
Uớc gì đc ở bên nhau suốt đời
Thơ rất hay chúc mừng t/g

Ha Nguyen
Ha Nguyen
6 years ago

Thơ hay lắm bạn

Thanh Thanh
Thanh Thanh
6 years ago

Bài thơ tình đầy xúc cảm, chát chua khi thổn thức về kit niệm đẹp của một thời…
Đã qua đi cái thời lưu luyến ấy.
Giờ ngồi buồn, nghĩ lại thấy …nao nao …
Chúc mừng thi hữu

Lương Sen
Lương Sen
6 years ago

Thơ rất hay nhé! H.a trong thơ rất đời thực khiến cảm giác bài thơ là tiếng lòng của mỗi ng vậy.

Duong Phi
Duong Phi
6 years ago

Hay quá em ơi

Huyền Thục
Huyền Thục
6 years ago

Rất hay

Tuyết Nguyễn
Tuyết Nguyễn
6 years ago

Hay….hay..hay,thật là hay đúng ko tg

Ý Bích Tran
Ý Bích Tran
6 years ago

Hay quá bạn

Giang Anh
Giang Anh
6 years ago

Thơ hay quá bạn

Thi Kim Ngan Nguyen
Thi Kim Ngan Nguyen
6 years ago

Xướng họa đều hay rất tuyệt vời

Nguyễn Ngọc Sáng
Nguyễn Ngọc Sáng
6 years ago

Thơ hay lắm ! Tặng tác giả

Xuân Ngô
Xuân Ngô
6 years ago

Thơ cháu rất hay.ý rất nhẹ nhàng mà sâu sắc.chúc cháu nhiều sk, may mắn.

Phạm UyênX
Phạm UyênX
6 years ago

Tuyệt vời lắm Trúc Lâm…. Thật sự ngưỡng mộ…. Chúc mừng em nha

Thiên Lý
Thiên Lý
6 years ago

Nỗi buồn nức nở tơ vương
Rêu phong phủ kín vết tương tư lòng
Thôi đừng như mớ bòng bong
Để câu thơ khép chặt trong nỗi sầu
Nỗi buồn dấu kín thật sâu
Ngẩng đầu ta đón bầu trời sáng trong
Bài thơ rất hay.chuc cháu

Tra Mi
Tra Mi
6 years ago

Thơ rất hay em.

Gan Le
Gan Le
6 years ago

Thơ họa rất tuyệt vơi chúc mừng hai tg

Van Ruyen Nguyen
Van Ruyen Nguyen
6 years ago

MỘNG VÔ THƯỜNG
Bài họa

Đêm rồi trong giấc chiêm bao
Ta say sưa bảo em vào chớ ra
Ưu tư để mái hiên nhà
Đợi anh xem vội ngó qua thử lòng

Giật mình thấy trận cuồng phong
Cuốn đi tất cả nhớ mong tủi sầu
Như là quên khuấy miền đau
Bâng khuâng kỷ niệm phai màu chi sơ

Ai bùa mê trái tim khờ
Mà nay ta nhận ngu ngơ thật rồi
Lúc nằm mơ cực kỳ vui
Giật mình tỉnh giấc chỉ ngồi lặng thinh

Lơ mơ rồi tự hỏi mình
Làm sao quên nổi bóng hình người ơi
Ngước nhìn đếm giọt nắng rơi
Tưởng như đếm trọn mấy lời hẹn xưa

Giọt buồn nhon nhặt nhiều chưa
Liệu còn chỗ đựng cho vừa niềm thương
Mông lung nhập chốn vô thường
Âu là quy luật bến tương tư lòng.

NB, 05 04 18
Nguyên Ruyến

Ngô Thuỷ
Ngô Thuỷ
6 years ago

Bai tho nay la noi long va cung la tam su cua rat nhieu nguoi.cam on tac gia!!!

Kim Phụng
Kim Phụng
6 years ago

chúc mừng 3 bài thơ của 3 TG !!!!

Thi Diep Dang
Thi Diep Dang
6 years ago

TUYỆT ,, !!

Scroll to Top