CHẮT GẠN TÌNH XUÂN
Thơ: Mạc Phương
Bên hoa đào em khoe màu áo mới
Đón mừng Xuân phơi phới nét tươi xinh
Nụ cười duyên ghi lại một tấm hình
Qua thời gian sắc lung linh dần nhạt.
Bên dốc đời ôm tâm hồn ướt át
Thấm bụi mưa man mát chút xuân ngàn
Với tình người luôn đẹp đẽ chứa chan
Nhưng hư ảo trong làn sương mờ đục.
Em chắt gạn cho mình nguồn cảm xúc
Từ tình anh náo nức ở trong lòng
Biến tất cả thành khao khát ước mong
Mà không thể cân đong cho chính xác.
Cũng nhiều khi nỗi buồn dài ngơ ngác
Nhìn lá rơi xào xạc góc rừng quen
Nhớ người dưng đôi mắt lại ướt nhèm
Vẫn hy vọng anh bình yên hạnh phúc.
Xuân đang về cho hồn hoa rạo rực
Gửi tới anh lời chúc đẹp như mơ
Em chỉ là cô gái thích làm thơ
Lỡ thương anh nên ngẩn ngơ…anh nhỉ ?
MP 18/1/2019
Rất hay! ?❤️❤️❤️
Thơ thật là hay ! Chúc bạn luôn vui tươi nhé !
Rất hay nhé
Hay lắm Mạc Phương !
Hay lắm tg .chúc em mãi xinh đẹp vui tươi nha .
Thơ hay hình đẹp
Hay lắm em ơi chúcmừng em chào thân mến bạn tình thơ
Rất hay bạn
Bài thơ hay, đong đầy tình cảm.
Thơ hay ảnh đẹp qúa
Hay lắm em tôi…
Thơ hay quá em ơi tăng em nay
Tuyệt vời. Bài thơ hay, giầu cảm xúc. Ảnh đẹp.
Xin chúc mừng
Chúc em buổi tối an vui,hp.
Tuyệt quá
Mạc Phương ạ
Hồn em gửi vào thơ và gió
Gửi tới muôn người Thích hồn thơ
Xin Chúc mừng em nha
Mạc Phương!
Thơ rất hay, hình tuyệt đẹp! HQ chúc MP….
Rất hay em ơi
Hay lắm em
Thơ hay. Chúc tg luôn khỏe, trẻ, yêu đời và làm nhiều thơ.
Hay bn a
Thơ hay lắm chị ơi
Hay lắm bạn à
Tuyệt hay, rất cảm xúc, hình ảnh đẹp lắm em
rất hay em à
Thơ hay lắm bạn.!
Hay lắm ; chúc em vui mùa xuân.
Sao hay vay
Rất là hay
Bài thơ hay lắm bạn
Rất đẹp
Trên cả tuyệt vời ,chúc em ngày mới vui vẻ nha
Nhẹ nhàng làn thơ
Mạc Phương hay quá à.xin chúc mừng bạn và gđ một ngày mới ???
Hay cũng ngẩn ngỏ mất trời ơi