Bài Thơ: BUÔNG…!! (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: BUÔNG...!! (Tác giả: Tùng Trần)

BUÔNG…!!
Thơ: Tùng Trần

Ta buông thả những gì còn sót lại
Nơi tâm hồn quằng quại suốt bao năm
Cứ cho qua chuyện quá khứ lỗi lầm
Để những giọt mưa dầm thôi lã chã

Thời gian trôi sẽ mang đi tất cả
Nỗi u hoài trong dạ bấy lâu nay
Tìm cho mình một lối rẽ ngày mai
Chớ nghĩ suy những gì không tồn tại

Buông hết đi đừng ngập ngừng e ngại
Đời của mình chứ nào phải của ai
Trái đất tròn rồi mỗi thứ đổi thay
Nếu mệt mỏi hãy buông tay người ạ

Cuộc đời người ai không từng vấp ngã
Có giận hờn buồn bã được gì đâu
Sao mãi hoài ôm ấp một niềm đau
Buông thả đi bắt đầu thay kết thúc

Vững vàng lên đừng bao giờ ngã gục
Nếu đủ rồi đến lúc phải buông thôi.

28/02/2017

Subscribe
Notify of
guest
10 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Cà Phê Đắng
Cà Phê Đắng
7 years ago

Eo ui. Buôn qua ạ

Lưu Thi Cẩm Nhung
Lưu Thi Cẩm Nhung
7 years ago

Sao buon wa

Vân Nguyễn
Vân Nguyễn
7 years ago

da buon tay ma long nghe chua xot bai tho buon nay giong tam trang cau e wa a tung tran

Bồ Công Anh
Bồ Công Anh
7 years ago

Rất tâm trạng a trai . Chúc a buổi tối ấm ap a nha

Bích Liên
Bích Liên
7 years ago

Hay quá bạn à

Lê Hoa
Lê Hoa
7 years ago

Hay quá em trai!.

Minh Bình
Minh Bình
7 years ago

Anh có chị Ba là đủ rồi.. còn lại buông hết đi anh Ba

Nu Vanngoc
Nu Vanngoc
7 years ago

Hay à

Nhung Nguyên
Nhung Nguyên
7 years ago

Bình Minh muội nói chuẩn quá không cần chỉnh luôn cam ơn muội

Đô Thảo Như
Đô Thảo Như
7 years ago

ah chuc u ngo âm ap

Scroll to Top