Bài Thơ: BUÔNG (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: BUÔNG (Tác giả: Mạc Phương)

BUÔNG
Thơ: Mạc Phương

Là tại anh đa tình vương đôi ngả.
Em thương người phụ nữ ấy mà thôi.
Cô ấy buồn em cũng mặn bờ môi.
Nhưng yêu thương thì không ai san sẻ.

Em quay đi gắng tỏ ra mạnh mẽ.
Nhưng trong lòng muốn quỵ ngã vì anh.
Thương phận bọt bèo hạnh phúc mong manh.
Nhưng không muốn cả ba cùng đau khổ.

Em mong anh trên đường đời bão tố.
Hãy là nơi nương tựa của người ta.
Đừng thương em…đừng cảm thấy xót xa.
Em sẽ vững vàng …mỉm cười bước tiếp.

Mặc kệ em trước bão giông rên xiết.
Tự rút ra những bài học ở đời.
Chẳng thể dò sâu thăm thẳm biển khơi.
Nên không trách lòng người khi đen bạc.

Chỉ có điều từ bây giờ sẽ khác.
Sẽ chẳng tin vào miệng lưỡi thế gian.
Sẽ nâng niu hương nhụy cánh hoa tàn.
Yêu cuộc sống mà chính mình tạo dựng.

Mây mù tan bầu trời xanh sẽ hửng.
Hoa mộc miên lại đỏ thắm bến sông.
Con đò xưa vẫn lặng lẽ xuôi dòng.
Dừng trước biển chờ hoàng hôn nắng tắt.

Anh đi đi đừng nói gì khe khắt.
Bước đoạn trường hãy tránh những chông gai.
Hãy vững tin trong ngày tháng tương lai.
Bên cô ấy mong là anh hạnh phúc.

BLT 26/3/2017

Subscribe
Notify of
guest
43 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hương Quế
Hương Quế
7 years ago

Hay lắm bl

Trong Vu Nguyen
Trong Vu Nguyen
7 years ago

Rất hay em à!

Trơi Mây
Trơi Mây
7 years ago

Nha thơ BLT thơ em .. chuc đêm an lah ngon giâc

Binh Le Quoc
Binh Le Quoc
7 years ago

Thơ hay wá nhưng chưa một lần được nhìn mặt tác giả chúc bạn vui vẽ nha

Vu Hiển
Vu Hiển
7 years ago

Phải chăng là tiếng con tim ở giữa hai nhịp đập ???! Nghe có vẽ ngậm ngùi lưu luyến quá em????
Tặng một nhành hoa face nỡ giữa lưng trời xuân !!!!

Phương Nguyễn
Phương Nguyễn
7 years ago

hjhi

Ky Ưc
Ky Ưc
7 years ago

Thơ rất hay …Rất tuyệt với .. Rất cao thượng…Hạnh phúc người mình yêu… Cũng là hạnh phúc chính bản thân mình…

Tuan Tran Tran Tuan
Tuan Tran Tran Tuan
7 years ago

Wonderful place

Ngoc Son
Ngoc Son
7 years ago

Tuyệt vời

Le Nguyen
Le Nguyen
7 years ago

Hay rất hay buổi sáng chúc bạn cả ngày hạnh phúc vui vẻ và thoải mái rất nhiều lê chúc bạn một nhà thơ tuyệt vời BIT ơi

Thuy Tran
Thuy Tran
7 years ago

Hay lắm chị ạ

Vinh Nguyen
Vinh Nguyen
7 years ago

Hay

Thuỷ Nguyễn
Thuỷ Nguyễn
7 years ago

hay

Nhan Thien Dia
Nhan Thien Dia
7 years ago

GẨM LẠI !

Có những thứ tưởng chừng như vô giá.
Nhưng đôi khi bổng chốc hóa tầm thường.
Có những người đang hết mực yêu thương.
Chỉ một câu rồi đường ai nấy bước,

Có trái tim đã chứa nhiều vết xước.
Vẫn âm thầm khao khát được rung lên,
Có trái tim thật sự rất yếu mềm.
Lại giả vờ gồng mình lên mạnh mẽ .

Có những người ta chưa bao giờ kể,
Lại làm ta rung động đến vô cùng,
Có những người luôn miệng nói nhớ nhung.
Nhưng thực ra trong lòng không rung động,

Có những người ta vẫn luôn hy vọng,
Lại làm ta tuyệt vọng đến ê chề,
Có những người ta chẳng hứa sẽ về.
Lại một đời vẫn u mê chờ đợi…

T. A 26/3/2017

Nhan Thien Dia
Nhan Thien Dia
7 years ago

Tuyệt vời quá em! Chúc em ngày mới may mắn, thành công, hạnh phúc.

Mydung Cao
Mydung Cao
7 years ago

tuyet wa

Mai Tạo
Mai Tạo
7 years ago

Hay quá e iu

Phạm Hưng
Phạm Hưng
7 years ago

Hay qua .ý thơ rất đẹp va giàu cảm xúc! Chúc chú nhiều sức khoẻ !.và như con Tằm nhả tơ óng cho đời!!!

bằng Công nguyễn
bằng Công nguyễn
7 years ago

Cám ơn em người con gái chung
tình.
Anh có lỏi với em với chính mình.
Mong ngày sao em tìm được người tình.
Tốt hơn anh quà mãi lo cho mình.
Để bù đắp những gì em tróng vắn.
Để thay anh lo lắng em tuần ngày.

Quang Tinh
Quang Tinh
7 years ago

co len e dunh buon a biet chac ng y cua e cung rat y e ma

Nhánh Lan Rừng
Nhánh Lan Rừng
7 years ago

Rất tuyệt bạn ạ !!!

Nguyễn Hoàng Oanh
Nguyễn Hoàng Oanh
7 years ago

Hay ne BLT.

Tuấn Nguyễn Minh
Tuấn Nguyễn Minh
7 years ago

Bài thơ rất hay

Hoàng Tiến Thắng
Hoàng Tiến Thắng
7 years ago

Thơ hay cảnh đẹp chúc em vvhp.

Đỗ Phương
Đỗ Phương
7 years ago

Tuyệt vời mạc phương

Đinh Vũ
Đinh Vũ
7 years ago

Hay quá mạc phương oi

Quang Nguyen
Quang Nguyen
7 years ago

Sao lại rễ thương vậy ta

Lê Hoà
Lê Hoà
7 years ago

Rat tuyet

Trần Tiến
Trần Tiến
7 years ago

Tuyệt quá đúng tâm trạng

Ly Phan
Ly Phan
7 years ago

Hay lắm tác giả.

Nguyễn Thu Hương
Nguyễn Thu Hương
7 years ago

Hay quá! Ảnh đẹp

Quang Huy
Quang Huy
7 years ago

Hay nhưng buồn!

Le Nguyen
Le Nguyen
7 years ago

Hay lắm bạn. Ngày lễ giỗ tổ lê chúc bạn một ngày vui vẻ và hạnh phúc nhất nha bạn yêu

Nho Đoàn
Nho Đoàn
7 years ago

Thơ hay

Chân Thành
Chân Thành
7 years ago

thơ bạn rất sâu đậm tình người..
cao thượng…
rất đáng trân trọng bạn ah..
chúc bạn vv
ấm áp ngủ ngon nghe

Tung Tranminh
Tung Tranminh
7 years ago

Hay lam Tg oi

Que Nguyen
Que Nguyen
6 years ago

Hay quá bl

Đỗ Văn Thọ
Đỗ Văn Thọ
6 years ago

Thơ hay cảm xúc quá..
Buổi chiều thật nhiều niềm vui Mat Phương..

Ninh Ha
Ninh Ha
6 years ago

Quá tuyệt vời!

Văn Phạm
Văn Phạm
6 years ago

Thật hay thật xót xa cam chịu… thật nhân văn em ạ….

Quên Lãng
Quên Lãng
6 years ago

Phải luôn…

Trịnh Nghị
Trịnh Nghị
6 years ago

Bài thơ hay .

Hung Cuong
Hung Cuong
6 years ago

Thơ hay ảnh lãng mạn thật

Scroll to Top