BUÔNG
Thơ: Dương Hoàng
Thôi thì ta hãy cùng buông
Xem như chấm dứt vở tuồng yêu đương
Hai ta suy nghĩ ngược đường
Thôi thì buông bỏ vấn vương làm gì
Thôi đừng níu kéo mà chi
Để cho lỡ bước xuân thì còn đâu
Ít vui mà lắm khổ sầu
Chỉ toàn nước mắt giọt châu lăn dài
Tình mình nay đã nhạt phai
Thôi đừng cố gắng kéo dài buồn thêm
Đã không hạnh phúc êm đềm
Thà rằng buông bỏ kẻo đêm úa nhàu
Chẳng thà cho một lần đau
Còn hơn phải chịu dàu dàu năm canh
Đã không có được ngọt lành
Thôi mình buông nhé em…anh hai đường.
DH 2019
??????
Rất hay bạn
Em xin bài thơ anh nhé
Sao ma hay du z
Hay lắm anh trai ơi
Bài thơ hay lắm anh
❤️❤️????
Sao lại vậy nè
Thơ rất hay
Thơ hay lắm anh
Hay quá a ơi..
Hay lắm anh ơi
Bạn viết hay
Bài thơ rất hay anh ạ!
Rất hay
Hay lắm
Rất hay bạn .chúc buổi tối vv♥️
BUÔNG SỚM THẾ MÌNH ƠI HIHI
Rất hay em à
Bài thơ hay lắm
??❤️ bài thơ hay cảm xúc lắm chúc anh buổi trưa vv
Bai tho rat hay anh oi! E chuc anh buoi toi vui ve nhe!
Mấn chúc anh trai buổi tối an lành và ngủ ngon ???? cứ nắm đi em yêu ?? anh nhịn đói hay lắm 2 mình cứ đứng đó nắm đừng buông nếu ai đói buông tay trước ????có nghĩa là người đó ko chung thủy ?
Bớ quân bay, bắt Dương Hoàng kéo ra đây cho Tòa tình yêu xử tử!
bai tho rat hay
Bài thơ hay lắm anh ạ
Thơ hay a
Cho e chia sẻ nhé a trai… Tho hay quá à
Bài thơ hay lắm anh ạ, chúc anh môt ngày mới nhiều liềm vui
Thơ hay thi hữu !
Bai tho buôn qua a oi.e chuc a lam nhiêu tho hay nua nha.chuc a buôi chiêu vv va âm ap chuc a va gia đinh đon nam moi trong hanh phuc va binh an nh
Thơ buồn
Buông bỏ rồi lại gần xa
Kéo đi kéo lại hóa xa lại gần
Thơ hay luôn viết theo vần
Tình thì lúc bỏ lúc cần là sao ???
Đáng ghét …mình bị lừa hoài hà
Hay em trai..
Bài thơ hay
Hay lắm. Nhưng buông xuôi buồn quá đi
Tuyệt quá
Buồn ghê ta
Thơ hay chúc mừng tg/ bạn buổi chiều an nhiên hạng phúc vui vẻ ,