Bài Thơ: BUÔN DANH (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

Bài Thơ: BUÔN DANH (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

BUÔN DANH
Thơ: Bách Tùng Vũ

Vợ ơi ở lại trông nhà
Anh đi lên huyện để mà mua danh
Đây tiền em dúi cho anh
Đủ vừa ba vạn mua nhanh cái bằng
Rồi đây nở mặt mọi đằng
Vợ chồng ta oách, hỏi rằng ai hơn ?

Thằng Tèo thấy cũng phải chờn
Con Tí nó lại phát hờn vì ganh
Mình mà múa vuốt nhe nanh
Thề rằng cả lũ sợ xanh mặt mày
Tha hồ ta vẽ, ta bày
Dạy phường con nít, xưng thầy, làm cha

Hội ,thuyền trăm chốn vào ra
Nào là thơ phú, hát ca, văn vò
Ta mua đủ thứ làm trò
Danh nào cũng có để cho xôm nhà
Thêm danh thi sĩ làm quà
Lại thêm phó, trưởng chức bà, chức ông

Hằng ngày tả Bắc vẽ Đông
Phác hươu, họa vượn cho ngông với đời
Danh này mua chẳng kiếm lời
Từ khi danh có tuyệt vời biết bao
Dù cho ta tốn hầu bao
Quyết mua bằng được để cao hơn người…

Dẫu khi dở khóc dở cười
Đấm mồm nhầm chỗ thằng lười kiếm ăn
Bốc thơm mình rất tài năng
Trăm bài khen ngợi báo đăng, đài trình
Đến khi tiền hết, đoạn tình
Đem con bỏ chợ, thân mình nó thăng

Kệ cha, dù có lằng nhằng
Danh này dù hão, nhiều thằng vẫn ham
Chữ nhiều, chữ ít cứ làm
Đi ra vênh mặt, hất hàm cho oai
Cái thời danh lọ, danh chai…
Ai trong thiên hạ…Chẳng hai, ba…Bằng !!!

BÁCH TÙNG VŨ 25/10/2017.

Subscribe
Notify of
guest
32 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hồng Cẩm
Hồng Cẩm
6 years ago

Thơ nói lên rất thực tế, có tiền là có tất cả, họ không cần biết đạo đức là gì cả, chỉ biết cái lợi trước mắt cho bản thân mình thôi, thơ em hay quá.
Chúc em buổi sáng thật vui vẽ hạnh phúc bên gia đình em nhé.

Phuong Pham
Phuong Pham
6 years ago

Ha ha ,rat chuan em trai oi! Chi doc tho cua em ma suong ca tai luon day!

Vàng Bạc Ngọc Tiến
Vàng Bạc Ngọc Tiến
6 years ago

Thơ hay lắm

Chu Thị Lợi
Chu Thị Lợi
6 years ago

Thiw hay quá thời đại này là vậy chuẩn men

Văn Lanh Trần
Văn Lanh Trần
6 years ago

Cám ơn Bách Tùng đã nhận lời KB , chúc bạn mọi điều như ý trong cuộc sống .

Tri Nguyen
Tri Nguyen
6 years ago

Có tiền còn mua được tiên?
Nói gì bằng giả mua liền trong tay
Cho nên mất hết nhân tài
Tài không trọng dụng đần thì ngôi cao

Nguyễn Thuý
Nguyễn Thuý
6 years ago

Hay quá em ơi Chúc em luôn vui khỏe hạnh phúc và có nhiều những bài thơ hay nhé

Phuoc Nguyen
Phuoc Nguyen
6 years ago

Tặng Thi Sĩ Bách Tùng Vũ

Minh Hà Ngọc
Minh Hà Ngọc
6 years ago

Thật tuyệt vời ! Lời thơ thâm thúy, châm biếm sâu cay, rât đúng với những kẻ mua danh cháu ạ.

Nguyễn Thị Liên Hương
Nguyễn Thị Liên Hương
6 years ago

Cái danh đâu chỉ làm oai
Mượn danh leo bậc thang dài lên cao
Muốn chú bác nhấc một lèo
Phải mua danh phận, bọt bèo được đâu

Nơi Chốn Bình Yên
Nơi Chốn Bình Yên
6 years ago

Ai mơ chức vị cao sang
Mơ danh thi sĩ làm sang với đời
Riêng em mong muốn một đời
Sống vui , sống khỏe thảnh thơi yên bình

Em yêu và viết thơ tình
Bởi em muốn gửi tâm tình vào thơ
Để em gửi gắm ước mơ
Những gì em muốn , mộng mơ … chưa thành

Thơ thì có gì để tranh
Dành chi cho mệt cái danh hão này
Đời nhiều ảo não muốn bày
Gửi vào con chữ đoạ đày vần thơ

Yêu thơ chi để thẫn thờ
Ra vào nhung nhớ ngẩn ngơ tháng ngày
Cô đơn chẳng chỗ dãi bày
Đành thôi em phải đọa đày vần thơ
….

Bài thơ của anh hay quá ! Rất sát thực . Em hứng hoạ vài câu mong anh đừng cười em nha ! Chúc anh buổi tối vui vẻ hạnh phúc nhé

Hong To
Hong To
6 years ago

Tho hay

Hoa Xương Rồng
Hoa Xương Rồng
6 years ago

Thơ châm biếm cho xã hội hiện nay …
Thơ em rất hay em trai ạ ..
Ngày mới chị chúc em trai

An Quan Le
An Quan Le
6 years ago

Thơ hay quá, châm biếm nhẹ nhàng mà chua cay, phản ánh đúng hiện thực xã hội: Con ông cháu cha khác con cha cháu ông!

Nguyễn Hồ Ngũ
Nguyễn Hồ Ngũ
6 years ago

Hay .chuẩn .thích nhất câu .
Đi ra vênh mặt hất hàm cho oai .
Chúc mừng tùng bai hay .

Tai Nguyen Van
Tai Nguyen Van
6 years ago

Hay lắm em !

Hảo Dao Thi
Hảo Dao Thi
6 years ago

Hay lắm em ơi

Miền Cát Trắng
Miền Cát Trắng
6 years ago

hay mà dí dỏm lam nha hihijj tặng hoa thôi

Pham An Vui
Pham An Vui
6 years ago

Thơ hay nha Em.! Rất tuyệt luôn..!

Hà Hoàng
Hà Hoàng
6 years ago

Tuyệt lắm anh!

Duyên le Thi
Duyên le Thi
6 years ago

e viết bài thơ này đúng là rất thực tế thời hiện đại này đúng là quá bất công cho những người nghèo khổ kg tiền chạy trong chạy ngoài thì có học giỏi đến đâu bao nhiêu bằng cấp cũng chỉ có hơn nông bần một chút thôi thấp cổ bé họng kêu làm sao cho thấu bởi trong cổ máy nhà nước nhiều cấp nghành bi tha hóa bởi những ông xếp thiếu chữ thừa tiền là vậy đó e ak cảm ơn e nhiều lắm Bách Tùng Vũ e rất tuyệt vời vi có rất nhiều nha thơ nhà văn hoặc nhiều người khác nữa không bao giờ có thể nói được như e chúc e cùng gđ buổi tối vv hạnh phúc tràn đầy niềm tin e nhé

Trân Nguyet Ha
Trân Nguyet Ha
6 years ago

Hay rất thực tế !

Nhi Tran Văn
Nhi Tran Văn
6 years ago

50 năm trước cũng có ông bút tre cũng viết thế loại thơ này
Làm loạn một thời đến nay ít người còn nhớ

Huong Ha
Huong Ha
6 years ago

Tho hay loi thơ hoi hai huoc cang doc cang thay tham thia vao long nguoi e ah C chuc mung E nha dang bai tho len de cho moi nguoi duoc thuong thuc

Xoè Nguyen
Xoè Nguyen
6 years ago

Tuyệt vời !

Xuan Mai
Xuan Mai
5 years ago

Thơ hay và hài hước , phản ánh đúng hiện thực xã hôi .

Phùng N.NữTân Tiến
Phùng N.NữTân Tiến
5 years ago

Đúng thực tế luôn

Lê Mai
Lê Mai
5 years ago

tuyệt vời đúng hiện thực chúc em vv hạnh phúc thành công

Lê Vân
Lê Vân
5 years ago

Tuyệt lắm Bách Tùng Vũ ơi
Thơ em có cả cổ kim của đời.

Tô Ngô
Tô Ngô
5 years ago

Bài thơ nói lên thực trạng xã hội hiện nay. Hay tuyệt. Chúc mừng em.

Trung Dinh
Trung Dinh
5 years ago

Thời loạn danh. Thơ hay lắm Vũ.

Trần Thịnh
Trần Thịnh
5 years ago

Mua Danh tiền Vạn.
Bán Danh tiền Đồng.

Scroll to Top