Bài Thơ: BUỔI CHIỀU ĐÔNG KỶ NIỆM (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

Bài Thơ: BUỔI CHIỀU ĐÔNG KỶ NIỆM (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

BUỔI CHIỀU ĐÔNG KỶ NIỆM
Thơ: Giọt Mưa Thu

Phút gặp gỡ buổi chiều đông hôm ấy.
Thấy trong lòng sống dậy cả trời mơ.
Tay trong tay mà không nói lên lời.
Để nhịp đập con tim đầy xao xuyến.

Vị ngọt đắm làn môi thơm hòa quyện.
Dậy sóng lòng ấp ủ những khát khao.
Ngọn lửa yêu nồng cháy cứ tuôn trào.
Say mắt tình đi vào trong nỗi nhớ.

Chắc có lẽ ông trời xe duyên nợ.
Cho chúng mình gặp gỡ để rồi thương.
Hoa sữa tàn từng cánh mỏng chao nghiêng.
Sóng hồ Tây thì thầm con sóng vỗ

Bao yêu dấu chứa đầy buồng tim nhỏ.
Chợt bâng khuâng khi có gió đông tràn.
Giấc mộng lòng cùng nhau muốn sẻ san.
Cùng nhớ mãi buổi chiều đông kỷ niệm.

Giọt Mưa Thu
HN 1/12/2018

Subscribe
Notify of
guest
17 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thinh Nguyen
Thinh Nguyen
5 years ago

Hay em..

Phungduc Chung
Phungduc Chung
5 years ago

Thơ hay ảnh minh hoạ đẹp… Chúc mừng bạn…

Nghi Bui Minh
Nghi Bui Minh
5 years ago

Nói sao đây khi trời đã se duyên
Có trốn chay cũng kho sao thoat đươc
Môt khi số phân mình trời phât muốn
Cứ yên lòng theo số ý trời thôi
Để đôi tim cũng đỡ rối bời
Ngày mai đến A tin là sẽ đến
Thế đươc rồi chắc hết cảnh xa xôi..
Mưa thu ơi duyên nơ đầy vơi
Chắc kiếp trước chúng mình chưa trả hết
Để kiêp này còn lai tí Cuối đây
Dù ít nhiều thì cũng đươc rồi
MÃI THỦY CHUNG VỚI LỜI ƯỚC HEN
Hen khi nào Trời phât bắt tìm nhau /

Minh Tam Bui Ngoc
Minh Tam Bui Ngoc
5 years ago

Rat lang man Chi giot mua thu

Tung Bui
Tung Bui
5 years ago

Bài thơ hay lắm đó cháu

Nghi Bui Minh
Nghi Bui Minh
5 years ago

Hen ki nào trời phât bắt tìm nhau
Để cho trầu ấm buồng cau
Cùng vôi với vỏ lên câu nghĩa tình
Gia đình ta lai vui cùng
Hanh phúc tươi đep như là vườn Hoa
Hoa trời Hoa đất Quê ta
Mầu Hoa sung sướng Mầu Hoa thương Mình
Cảm ơn moi sư chân tình
Đã làm lên nét Xuân tình ai ơi
Để muôn đời hâu hoc theo
Sống phải có nghĩa có tình mới Vui
Cùng chung nét đep sinh xôi
Ngàn năm nhớ mãi chuyên Quê chúng Mình/

Văn Thích Thơ
Văn Thích Thơ
5 years ago

Thơ hay thi hữu !

Nguyễn Kim Văn
Nguyễn Kim Văn
5 years ago

Anh gặp em chiều đầu đông gió lạnh
Mây lang thang thấp thoáng mù sương.
Kỉ niệm xưa thắp sáng con đường.
Để bối rối…lòng thương thương thế…
Ta tìm nhau…
Và em ơi có thể
Khát vọng nồng nàn giữa cơn gió mùa đông….!!
( Gửi cùng em…!! ).

Ngô Bill
Ngô Bill
5 years ago

Bài thơ hay lắm, chúc bạn tháng 12 đong đầy niềm vui nhé!

Nguyễn Trọng Đức
Nguyễn Trọng Đức
5 years ago

Thơ hay lắm chị nhé mến chúc chị buổi tối vui ngủ ngon giấc

Thanh Liêm Võ
Thanh Liêm Võ
5 years ago

Em

Nguyễn Ngọc Thủy Hằng
Nguyễn Ngọc Thủy Hằng
5 years ago

Thơ hay lắm bạn

Văn Bình Lê
Văn Bình Lê
5 years ago

Úi.. Tuyệt vời ông mặt trời

Hoa Huong Duong
Hoa Huong Duong
5 years ago

Tuyet hay !
Hon tho tinh tu bay bong , chut lang man am ap cua 1 moi tinh nong chay da xua tan cai se se lanh cua mot chieu dong bang khuang hoai niem !
Cam on thi nhan va chuc thi nhan GMT chu nhat tuoi vui nong nan hanh phuc ! ❤❤❤

Tuân Han
Tuân Han
5 years ago

ngọt ngào quá

Trần Thanh Tâm
Trần Thanh Tâm
5 years ago

Bài thơ hay ngọt ngào cảm xúc lắm Em.

Hoàng Anh
Hoàng Anh
5 years ago

Hay lắm nàng iu

Scroll to Top