Bài Thơ: XUÂN PHAI (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)

Bài Thơ: XUÂN PHAI (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)

XUÂN PHAI
Thơ: Toàn Tâm Hòa

Lẽ nào Xuân đã phôi phai
Ngoài kia màu nắng giêng hai đã về
Nhịp đời với những bộn bề
Ánh Xuân nép ở bên lề nhân gian!

Sáng nay nhìn cội Mai vàng
Vẫn còn e ấp khẽ khàng sắc tươi
Ta vui nở nụ môi cười
Dù Xuân qua giữa nhịp đời… dần tan

Ô kìa góc phố rộn vang
Guồng quay cuộc sống mênh mang… bắt đầu
Chạm vào cảm xúc muôn màu
Đời vui trỗi nhịp thành câu thơ tình!

Bóng Xuân bẽn lẽn bên mình
Chắc còn quyến luyến đứng nhìn trần gian!

Ngày 11. 02. 2019

Subscribe
Notify of
guest
8 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thanh Thuỷ
Thanh Thuỷ
5 years ago

Thơ thật là hay ! Chúc bạn và gia đình xuân mới tràn ngập niềm vui nhé !

Danh Tử
Danh Tử
5 years ago

Hay lắm

Nguyễn Thanh Tâm
Nguyễn Thanh Tâm
5 years ago

sếp của em lúc nào cũng đẹp trai quá ta ơi ?

Vdl Vdl Vũ
Vdl Vdl Vũ
5 years ago

Bài thơ rất tuyệt vời anh trai ơi

Trần Hữu
Trần Hữu
5 years ago

Nguyễn Toàn Tâm Hòa

Thoa Le
Thoa Le
5 years ago

Năm mới chúc gia đình em an khang thịnh vượng sức khỏe dồi dào..vạn sự hạnh thông tài lộc công danh phát triển tốt nhé…

Hoàng Hôn Đỏ
Hoàng Hôn Đỏ
5 years ago

Hay lắm anh ơi

Hoàng Anh
Hoàng Anh
5 years ago

Hay bạn hiền

Scroll to Top