Bài Thơ: THÁNG TÁM VỀ (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ Tháng Tám Về

THÁNG TÁM VỀ
Thơ: Thanh Hùng

Tháng tám về nhè nhẹ chút heo may
Mùi hoa sữa thoảng hương bay trong gió
Từng chiếc lá vội vàng rơi đầu ngõ
Làm cho ta còn có phút chạnh lòng

Tháng tám về mưa thường rớt bên song
Và điệu múa của cầu vồng sặc sỡ
Sương sớm đọng trên đầu cành gợi nhớ
Chút miên man như nặng nợ bao giờ

Tháng tám về viết vội những dòng thơ
Muốn ghi lại một thời mơ mộng cũ
Những khắc khoải từ lâu còn trú ngụ
Ở trong tim luôn ấp ủ một thời

Nhìn lá vàng cứ nhè nhẹ tuôn rơi
Đưa tay hứng lá vừa rời cành nhỏ
Rồi khẽ gởi một nụ hôn vào gió
Tháng tám ơi còn đó những nồng nàn

Man mác buồn lòng càng thấy chứa chan
Thu ban tặng với muôn vàn cảm xúc
Và nỗi nhớ như hò reo thúc giục
Gợi trong ta mỗi độ lúc thu về.

Tp. HCM 2018
P T H

Subscribe
Notify of
guest
40 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyen Ngoc Luong
Nguyen Ngoc Luong
5 years ago

Hay lắm anh. Tháng tám mượt mà lắm

Lý Chiều Mưa
Lý Chiều Mưa
5 years ago

Nắng hanh trong mắt em cười
Gió thu man mác nhớ người tình xưa
Qua rồi những buổi dầm mưa
Lá xanh đang đổi, mùa thu đang về

Ta Vẫn Trong Ta
Ta Vẫn Trong Ta
5 years ago

Thật tuyệt vời lắm bạn hiền

Huu Nghi
Huu Nghi
5 years ago

Rất hay.

Trăng Vàng
Trăng Vàng
5 years ago

Thơ hay ,hình ảnh rất đẹp
Thanh Hùng ơi.

Khánh Ngọc
Khánh Ngọc
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm anh

Vu Ha Huy
Vu Ha Huy
5 years ago

Cảm xúc tháng tám thật tuyệt anh ơi.

Nhan Lequang
Nhan Lequang
5 years ago

Hay

Phuoc Hoang
Phuoc Hoang
5 years ago

Tuyệt lắm bạn

Xuân Lương
Xuân Lương
5 years ago

Hay lắm bạn

Nguyễn Nhật Trung
Nguyễn Nhật Trung
5 years ago

Tháng tám tràn đầy Cảm xúc lắm anh ơi

A Man Nguyen
A Man Nguyen
5 years ago

Hay lắm anh trai ơi

Nhánh Lan Rừng
Nhánh Lan Rừng
5 years ago

Bài thơ hay anh à ! Chúc anh buổi trưa vv và hp ak

Thế Việt Doãn
Thế Việt Doãn
5 years ago

Bài thơ về tháng tám quá hay…tuyệt vời chúc mừng anh bạn có một bài thơ hay…

Đức Hưởng
Đức Hưởng
5 years ago

Thật tuyệt vời

Nguyên Hà
Nguyên Hà
5 years ago

Thơ hay lắm ạ

Trần Hứa
Trần Hứa
5 years ago

Rất hay ..

Tống Ngọc Lên
Tống Ngọc Lên
5 years ago

Hay lắm

Thúy Nga Trần
Thúy Nga Trần
5 years ago

Tuyệt lắm A ạ..

Chiều Chiều
Chiều Chiều
5 years ago

Hay lắm ạ

Su Si
Su Si
5 years ago

Hay quá anh à

Lê Đức Khái
Lê Đức Khái
5 years ago

Bài thơ hay lắm chúc mừng tác giả

Duy Cupham
Duy Cupham
5 years ago

Bài thơ hay lắm em trai chúc mừng em

Kim Ánh
Kim Ánh
5 years ago

Hay lắm em

Thành Tâm
Thành Tâm
5 years ago

Lời thơ nhẹ nhàng êm ấm bạn ơi

Đức Phạm Văn
Đức Phạm Văn
5 years ago

Hay lắm

Thảo Phương
Thảo Phương
5 years ago

Rất hay a

Nguyễn Sương
Nguyễn Sương
5 years ago

Tháng tám về anh đã biết hay chưa
Gửi cho em chút hạ nồng xa ngái
Thu lướt qua để hạ buồn không nói
Tháng tám về ướt đọng giọt mưa ngâu

Tháng tám về còn Anh ở nơi đâu
Mùa bão giông cứ tuông dòng lệ đổ
Nhạt môi ai mềm đôi chân trần ố
Tiễn hạ đi sao nước mắt nhạt nhoà

Tháng tám về em viết vội dòng thơ
Nhặt mùa yêu để đan thành nỗi nhớ
Kết tên ai vào thơ tình để ngỏ
Nghe bâng khuâng xao xuyến đến nao lòng

Tháng tám về tháng tám của thu sang
Ngập lối quen nồng nàn hương hoa sữa
Tháng tám ơi gọi tên anh một nửa
Lạ mà quen… Cảm giác thật lạ kỳ

…..tháng tám buồn… Tháng tám của chia ly.
….
2/8/18 NS. Chia sẻ cảm xúc cùng em

Vinh Quang
Vinh Quang
5 years ago

Thơ hay lắm bạn.

Thân Nguyễn
Thân Nguyễn
5 years ago

Thật hay lấm Thanh Hùng

Oanh Bui
Oanh Bui
5 years ago

Bài thơ hay lắm em ạ

Quốc Hải
Quốc Hải
5 years ago

Cảm xúc.tuyệt vời

Hữu Nghị Nguyễn
Hữu Nghị Nguyễn
5 years ago

Bài thơ hay lắm em ui!
Chúc mừng em nha !

Pham Tu
Pham Tu
5 years ago

thơ hay ảnh đẹp anh

Châu Thị Phượng
Châu Thị Phượng
5 years ago

Thơ hay tuyệt bạn ơi

Tu Truong
Tu Truong
5 years ago

Hay quá hen em trai

Hoàng Mạnh
Hoàng Mạnh
5 years ago

Bài thơ hay lắm bạn

Tom Nguyễn
Tom Nguyễn
5 years ago

Thơ hay lắm ạ
Chúc mừng tg nhé

Hoàng Thị Oanh
Hoàng Thị Oanh
5 years ago

Hay lắm anh ơi

Nga Pham
Nga Pham
5 years ago

Xướng họa hay nà iu ơi

Scroll to Top