Bài Thơ: XUÂN TÌNH (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

Bài Thơ: XUÂN TÌNH (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

XUÂN TÌNH
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

Em nghe gì trong tiếng gió chiều nay
Khi cánh lá lắt lay màu nắng úa
Khúc tình ca vẫn âm vang muôn thủa
Và tiếng lòng lần nữa gọi tên em

Xuân chưa về nên sương lạnh còn vương
Mình hai ngả sông tương nhiều nhung nhớ
Xuân sẽ về để lau khô ngấn lệ
Ta bên nhau khi trở gió mùa sang

Anh sẽ ru em hạnh phúc ngập tràn
Trong mộng mị chứa chan tình hương lửa
Ta sẽ bên nhau không rời xa nữa
Đêm ân tình ngọn lửa ái dâng cao

Anh sẽ cùng em đếm những vì sao
Tìm trong đó đôi nào rơi vào mắt
Trong vòng tay mình ôm ghì siết chặc
Đêm nồng nàn môi mắt quyện vào nhau

Anh sẽ về đời sẽ hết thương đau
Xuân nồng ấm tươi màu hoa hẹn ước
Đường tình yêu đôi ta cùng nhau bước
Cơn gió chiều nhẹ vuốt tóc em anh

Xuân trở về lộc biếc nhú chồi xanh.

V N C … 26/01/19

Subscribe
Notify of
guest
27 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thân Diệu
Thân Diệu
5 years ago

Xinh quá e gái à!

Ngan Thungan
Ngan Thungan
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp tuyệt vời Chúc Anh buổi chiều vui vẻ mạnh khỏe hạnh phúc sáng tác nhiều bài thơ hay ạ

Đăng Ngọc Bich
Đăng Ngọc Bich
5 years ago

Bài thơ hay hình ảnh đẹp chúc mừng Anh

Ngãi Nguyễn
Ngãi Nguyễn
5 years ago

Bài thơ khá hay và ảnh tuyệt đẹp

Minh Phụng Nguyễn
Minh Phụng Nguyễn
5 years ago

Hay lắm huynh ơi

Hieu Van
Hieu Van
5 years ago

Tho.hay lam anh

Thanh Thúy
Thanh Thúy
5 years ago

Bài thơ rất hay anh ạ !

Trở Về Cát Bụi
Trở Về Cát Bụi
5 years ago

Phạm Chiểu lâu wa ko thấy lên sóng say e

Nguyễn Quang Minh
Nguyễn Quang Minh
5 years ago

Hay lắm nha em trai,

Xuân Diễm
Xuân Diễm
5 years ago

Tuyệt vời lắm anh trai
Chúc buổi tối vui vẻ

Võ Văn Đọt
Võ Văn Đọt
5 years ago

Bài thơ hay lắm anh

Nguyễn Quang Minh
Nguyễn Quang Minh
5 years ago

EM CÓ NGHE,
Em có nghe nhịp loạn cũa tim anh,
Đang nức nở trên cành cây đông giá,
Mãi mong nhớ hồn lăn dốc sỏi đá,
Bao vết hằn sầu đã bao bầu đong,
&
Em có nghe tiếng sóng lúc qua sông,
Đến nay vẫn gió bồng cho nước gợn,
Để dòng đục sao soi trăng nét mởn,
Đâu mưa hồng chỉ lợn cợn giọt sầu ,
&
Em có nghe gió lộng bên kia cầu,
Chưa đưa dáng đậm màu xuân trở lại,
Cho nhung nhớ môi khô như ngây dại,
Tay buông lơi đợi mãi một vòng eo,
&
Em có nghe tiếng gió đưa lá vèo,
Từng một dạo tóc theo mà đùa giởn,
Bàn tay nhớ trên từng sợi mơn trớn,
Để giờ đây dấu chớn mãi trong tim,
&
Em có nghe vời vợi xuân im lìm,
Anh đang đợi cánh chim từ phương viễn,
Về đây hót nghê thường khúc quyến luyến,
Hoa đâm chồi mà tiễn đông nụ về,
&
Em đem xuân mà rới giọt đam mê,
Lối xưa rực lời thề ta có lại,
Đâu còn buốt lửa tình mình thắp cháy,
Đường trải hoa đây mãi nẽo thiên thai,…

Nguyễn Thị Định
Nguyễn Thị Định
5 years ago

Rất hay anh à!

Xuân Liêm
Xuân Liêm
5 years ago

thơ hay, hình đẹp Võ Ngọc Cẩn

Nguễn Hoan
Nguễn Hoan
5 years ago

Bài thơ hay quá
Tình tứ bay bổng cảm xúc dạt dào

Đức Hưởng
Đức Hưởng
5 years ago

Rất tuyệt vời đó Anh

Đào Vinh
Đào Vinh
5 years ago

Bài thơ rất hay,cảm xúc rất nhiều ảnh minh họa rất đẹp anh ạ! Chúc anh đêm an lành hp nha anh.

Nguyễn Thắng
Nguyễn Thắng
5 years ago

Bài thpw hay chúc mừng huynh

Tâm Thanh
Tâm Thanh
5 years ago

Xuân trở về lọc biếc nhú chồi xanh
Xin chúc anh ra nhiều thơ hay nữa
Chúc mừng bài thơ hay
Chúc mừng tác giả

Trần La Cẩm
Trần La Cẩm
5 years ago

Thơ hay, ảnh đẹp. Mến chúc anh luôn có nhiều niềm vui

Hoàng Hôn Tím
Hoàng Hôn Tím
5 years ago

Thơ hay xin chia sẻ
Mến chúc tg chủ nhật hồng vui vui và hạnh phúc

Trần Thi Thu Hiền
Trần Thi Thu Hiền
5 years ago

Bài thơ rất tuyệt vời lắm anh ạ giàu cảm xúc lắm
Chúc anh buổi tối vui vẻ thật nhiều nhé anh

Thanh Loan
Thanh Loan
5 years ago

Thơ hay, ảnh đẹp, tuyệt vời, Chúc anh mãi tỏa sáng, hạnh phúc, may mắn, đắc tài đắc lộc, Đắc bình an

Kien Ngu
Kien Ngu
5 years ago

Thơ hay quá à!

Phạm Văn Toàn
Phạm Văn Toàn
5 years ago

Chúc mừng anh bài viết rất hay

Nhánh Lan Rừng
Nhánh Lan Rừng
5 years ago

Bài thơ hay lắm anh à
Chúc anh buổi trưa vv ak

Nguyệt Lê
Nguyệt Lê
5 years ago

Thơ hay lắm anh trai ạ

Scroll to Top