Bài Thơ: XUÂN QUÊ (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)

Bài Thơ: XUÂN QUÊ (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)

XUÂN QUÊ
Thơ: Toàn Tâm Hòa

Mai mốt tôi về làng quê cũ
Đón tết đoàn viên với cả nhà
Cuộc sống tuy còn nhiều thiếu đủ
Nhưng mà tình cảm thật bao la!

Tôi nhớ cội Mai già trổ nụ
Quanh bếp than hồng nấu bánh chưng
Chờ phút giao thừa không dám ngủ
Xuân quê thoảng thoảng những thơm lừng

Tôi thấy mùa Xuân trong mắt Mẹ
Tôi thấy Tết đầy trong mắt Cha
Những câu chuyện vui cùng dâu bể
Dịp này có dịp được tuôn ra!

Tôi nghe khúc giao hòa rất nhẹ
Xuân của quê tôi đẹp thế mà
Nghe khói hương trầm lay thật khẽ
Bên thềm hoa bướm rợp trời ca!

Ngày 14. 01. 2019

Subscribe
Notify of
guest
12 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hoàng Anh
Hoàng Anh
5 years ago

Thơ hay

Quới Nguyễn Thành
Quới Nguyễn Thành
5 years ago

Nhà thơ có nhiều ảnh minh họa cho thơ hay quá hà. Xin chúc mừng nha

Đỗ Đức Thắng
Đỗ Đức Thắng
5 years ago

Bỏ cặp kiếng ra.

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
5 years ago

Bài thơ hay lắm, chúc em ngày đầu tuần bình an may mắn nhé

Đời Đá Vàng
Đời Đá Vàng
5 years ago

Bài thơ hay
Hình đẹp
Tánh tình hai nguoi trog hình thì khó ưa

Maria Trần Tuyền
Maria Trần Tuyền
5 years ago

Đôi nay tui ngưỡng mộ ghê
Vui xuân ở chốn đồng quê rộn ràng
Gái kia áo đỏ quần vàng
Bên trai đẹp đến ngỡ ngàng làng phây
Thôi thì nhân tiện ở đây
Chúc cho đôi lứa tràn đầy phúc ân
( iu quớ là iu hà )

Tankhoa Nguyen
Tankhoa Nguyen
5 years ago

Thơ hay lắm em, chúc tối vui vẻ em nhé!

Nguyen Lan Huong
Nguyen Lan Huong
5 years ago

Thơ tràn đầy sắc xuân! Hình đậm đà xuân sắc!

Hao Tran
Hao Tran
5 years ago

Bài thơ hay quá em ơi chúc ngày mới an vui nhé

Vinh Vui Vẻ
Vinh Vui Vẻ
5 years ago

Tuyệt vời nhà bạn.. chúc mừng hp bạn nhé

Phạm Thành
Phạm Thành
5 years ago

Thơ hay, hình quá đẹp đôi chim bồ câu ơi.???

Duc Solex
Duc Solex
5 years ago

Lại Vườn Cổ Tích rồi
Tình đẹp như Liêu Trai

Scroll to Top