Bài Thơ: XUÂN NÀY ANH KHÔNG VỀ (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: XUÂN NÀY ANH KHÔNG VỀ (Tác giả: Thanh Hùng)

XUÂN NÀY ANH KHÔNG VỀ
Thơ: Thanh Hùng

Xuân năm nay chắc là sẽ không về
Cho xin lỗi em gái quê đừng đợi
Thôi anh hẹn đến mùa xuân năm tới
Đón giao thừa và anh gởi nụ hôn

Xuân năm nay biết rằng em sẽ buồn
Vì thiếu vắng một người luôn bên cạnh
Cùng vui vẻ ngắm pháo hoa lấp lánh
Nay một mình chỉ ngắm ánh sao đêm

Khi anh nghe làn gió thổi bên thềm
Nhìn mai nở mà lòng thêm ray rức
Xuân chạm ngõ mà xốn xang trong ngực
Biết giờ này em buồn bực chờ anh

Nhưng thân trai còn nhiệm vụ quân hành
Khoác áo lính giữ màu xanh bờ cõi
Anh vẫn phải đi theo vì tiếng gọi
Nhớ em nhiều đành xin lỗi em yêu

Ở nơi đây thả nỗi nhớ từng chiều
Xin lỗi nhé người em yêu bé nhỏ
Anh sẽ gởi nụ hôn nhờ làn gió
Phút giao thừa hôn môi đỏ người thương.

Tp. HCM 2019
P T H

Subscribe
Notify of
guest
38 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Huy Nghị
Huy Nghị
5 years ago

Bài thơ này hay đấy bạn trẻ

Nhan Lequang
Nhan Lequang
5 years ago

Tho hay

Ngoc Nhi Nguyen
Ngoc Nhi Nguyen
5 years ago

Thơ hay anh ơi

Lối Về
Lối Về
5 years ago

Tuyệt quá a zai ơi

Trinh Nguyen
Trinh Nguyen
5 years ago

Chúc mừng huynh thơ hay lắm ạ

Lê Đức Khái
Lê Đức Khái
5 years ago

Bài thơ hay lắm chúc mừng tác giả

Vu Thach Nguyen
Vu Thach Nguyen
5 years ago

Hay lắm anh ơi

Nguyễn Sương
Nguyễn Sương
5 years ago

Bài thơ rất hay em nhé

Nhân Hoàng
Nhân Hoàng
5 years ago

Rất hay ,với bài thơ tình thật tha thiết của người lính trẻ!
Chúc mừng em nhé!

Tình Thơ VY Khánh
Tình Thơ VY Khánh
5 years ago

Thơ hay a ạ

Hạnh Lê
Hạnh Lê
5 years ago

Hay lắm

Tu Truong
Tu Truong
5 years ago

Chúc em bt ngọt ngào

Huyền Lê
Huyền Lê
5 years ago

Tuyệt lắm em ơi!

Mỹ Duyên Nguyễn
Mỹ Duyên Nguyễn
5 years ago

ANH trai

Nguyễn Thắng
Nguyễn Thắng
5 years ago

Rất hay chúc mừng bạn.

Nguyễn Kiên Trung
Nguyễn Kiên Trung
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm anh

Hữu Nghị Nguyễn
Hữu Nghị Nguyễn
5 years ago

??? Thơ hay lắm em trai ui …
Chúc mừng em nha!

Lê Khánh
Lê Khánh
5 years ago

???

Hạ Mùa
Hạ Mùa
5 years ago

Chiều cuối năm mai đào kheo sắc thắm
Phố đông người tay nắm dạo vui xuân
Nhưng thiếu anh trong dạ bần thần
Em buồn ngơ ngác ngại kg muốn bước
Anh chẵn về vì lo toan việc nước
Đời quân nhân sau trước lòng trung trinh
Chẵng nghĩ nghỉ phép sum họp
Cùng đồng đội thân tình ngày tết
Chiều cuối năm một mình em hẫng hụt
Nhớ anh nhiều chẳng phúc nào vơi
Giá cùng nhau trong sắc hoa vui xuân
Chắc vui lắm rạng ngời trong hạnh phúc
Nhưng anh ơi ta chia nhiều cảm xúc
Đồng đôi anh trong lúc cũng nhớ quê
Họ cũng mong niềm vui xuân được về
Nhưng tấm lòng san sẻ rộng bao la
Rồi năm sau xuân đến trổ muôn hoa
Anh về lại mình cùng nhau đoán xuân
Thanh hùng. Bài thơ anh viết hay tuyệt. Em họa vui anh nhé..

Cong Nguyen Thanh
Cong Nguyen Thanh
5 years ago

Bài thơ hay lắm bạn.

Lan Nong
Lan Nong
5 years ago

Ngọt ngào và da diết

Vàng Thu
Vàng Thu
5 years ago

Hay nè Thanh Hùng

Thy Võ Văn Ka
Thy Võ Văn Ka
5 years ago

Thơ hay A trai ơi

Huu Nghi
Huu Nghi
5 years ago

Rất hay.

Nhân Mạnh Hoàng
Nhân Mạnh Hoàng
5 years ago

Thơ hay lắm tg ah

Hoa Nguyen
Hoa Nguyen
5 years ago

Hay lắm anh ơi

Trần Thị Phượng
Trần Thị Phượng
5 years ago

Rất hay xin chúc mừng tg chúc vui vẻ hạnh phúc

Đạt Loan
Đạt Loan
5 years ago

Hay lắm chúc mừng tg

Vinh Quang
Vinh Quang
5 years ago

Thơ hay lắm, cảm xúc dạt dào bạn ơi!

Nhánh Lan Rừng
Nhánh Lan Rừng
5 years ago

Bài thơ hay lắm anh à
Chúc anh buổi chiều vv ak

Nga Pham
Nga Pham
5 years ago

Hay lắm iu ơi

Linh Oanh
Linh Oanh
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm anh ơi

Julio Cesar Perez Lobos
Julio Cesar Perez Lobos
5 years ago

Nice

Nguyen Le
Nguyen Le
5 years ago

Bài thơ hay, xin chúc mừng

Dung Nguyen
Dung Nguyen
5 years ago

Hay và ý nghĩa lắm !

Nguyễn Tình
Nguyễn Tình
5 years ago

Hay và giàu cảm xúc lắm em ạ

Đức Phạm Văn
Đức Phạm Văn
5 years ago

Hay lắm

Nguyễn Hoài Vũ
Nguyễn Hoài Vũ
5 years ago

Thơ hay !

Scroll to Top