Bài Thơ: XUÂN HỜN (Tác giả: Lê Hoàng)

____ XUÂN HỜN _______
Thơ: Lê Hoàng

Lê Hoàng

Đợi bóng O về …Huế nhớ mãi khôn nguôi
Chiều ni mây tím ngang trời bay lặng lẽ
Tràng Tiền mấy nhịp răng mà thương đến thế
Tui biết về mô.. quạnh quẽ gót chân mình.

Vọng tiếng chuông chùa sao nỗi nhớ mông mênh
Bến Vân Lâu đợi thuyền tình xuôi Vỹ Dạ
O có trở lại đắp câu thề vội vã
Sớm vẹn duyên nồng thưa Mạ với thưa Ba

Tui vẫn chờ O mỗi chiều ghé qua nhà
Khóm trúc đầu ngõ ngân nga từng chiếc lá
Một mình đò nhỏ nhớ mong ai đến lạ
Biết đến răng chừ Đập Đá đón O sang.

Phố cũ chờ hoài đếm mỗi chuyến đò ngang
Bóng O áo tím dịu dàng che nón lá
Vẫn đậm nét Huế không dày cao váy lạ
Để trọn tình yêu một thuở nhớ nhung đầy

Xóm nhỏ nghiêng mình khói tỏa quyện mây bay
Làm cho nỗi nhớ thêm dài , thêm vô tận
Có phải đã hứa nhưng còn do duyên phận
Mong bước O về …xuân phẫn nộ hồn thơ.

*************************
Họa nguyên vận

HUẾ ĐỢI O VỀ
Tg : Hoa Tím

Thương thật lâu rồi…
Xa…
Để nhớ không nguôi
Sông Hương tím lặng cả khung trời dậy sóng
Chiều ni dáng nhỏ răng mừ tui trông ngóng
Sải bước đơn côi… tự xây mộng riêng mình

Mải miết thân cò niềm trống trải mông mênh
Thuyền xuôi bến Ngự ai ươm tình vội vã
Lòng thêm da diết ước bây chừ Vỹ Dạ
Được đón O về ra mắt Mạ cùng Ba

Vẫn đợi ngày nao O rảo bước thăm nhà
Mỏng manh dáng liễu nghiêng mặn mà nón lá
Tóc cài hoa tím môi mỉm cười duyên lạ
Gió nhẹ vương nồng nơi Đập Đá mùa sang

Thấp thỏm Trường Tiền mây hờ hững bay ngang
Vườn O nắng đỏ soi mịn màng mắt lá
Áo dài, tha thướt tím thủy chung đến lạ
Lối nhỏ vào tim chở nỗi nhớ thêm đầy

Dạ đã thương nhiều răng nguyện ước vụt bay
Lòng tui giông bão … đắng cay dài bất tận
Trời xe duyên dở dang phải chi chữ phận
Vẫn đợi O về… Huế ngơ ngẩn dòng thơ

Subscribe
Notify of
guest
11 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Truc Thanh
Truc Thanh
7 years ago

Viết hay lắm anh

Thiên Tâm
Thiên Tâm
7 years ago

Rất hay anh

Khac Chuong
Khac Chuong
7 years ago

Rất hay huynh ơi!

Bạch Dương
Bạch Dương
7 years ago

Hay tuyệt á

Trần Kinh Thượng
Trần Kinh Thượng
7 years ago

vác balô lên đường.. tìm e…ok chúc như ts.

Hoa Tím
Hoa Tím
7 years ago

Ôi! Hay tuyệt anh ạ

Hoa Tím
Hoa Tím
7 years ago

HUẾ ĐỢI O VỀ
Thương thật lâu rồi…
Xa…
Để nhớ không nguôi
Sông Hương tím lặng cả khung trời dậy sóng
Chiều ni dáng nhỏ răng mừ tui trông ngóng
Sải bước đơn côi… tự xây mộng riêng mình

Mải miết thân cò niềm trống trải mông mênh
Thuyền xuôi bến Ngự ai ươm tình vội vã
Lòng thêm da diết ước bây chừ Vỹ Dạ
Được đón O về ra mắt Mạ cùng Ba

Vẫn đợi ngày nao O rảo bước thăm nhà
Mỏng manh dáng liễu nghiêng mặn mà nón lá
Tóc cài hoa tím môi mỉm cười duyên lạ
Gió nhẹ vương nồng nơi Đập Đá mùa sang

Thấp thỏm Trường Tiền mây hờ hững bay ngang
Vườn O nắng đỏ soi mịn màng mắt lá
Áo dài, tha thướt tím thủy chung đến lạ
Lối nhỏ vào tim chở nỗi nhớ thêm đầy

Dạ đã thương nhiều răng nguyện ước vụt bay
Lòng tui bão giông đắng cay dài bất tận
Trời đã xe duyên dở dang rồi chữ phận
Vẫn đợi O về… Huế ngơ ngẩn dòng thơ

Nguyễn Thị Lan
Nguyễn Thị Lan
7 years ago

Rất hay nè anh trai Lê Hoàng

Maria Le
Maria Le
7 years ago

Wow o mô mà tha thiết rứa … ngưỡng mộ hề

Lê Mỹ Lý
Lê Mỹ Lý
7 years ago

— HAY ! HÌNH RẤT ĐẸP

Tung Le
Tung Le
7 years ago

Hay qua em

Scroll to Top