Bài Thơ: XUÂN DỊU DÀNG (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: XUÂN DỊU DÀNG (Tác giả: Dương Hoàng)

XUÂN DỊU DÀNG
Thơ: Dương Hoàng

Xuân dịu dàng cho hoa được khoe hương
Làm vương vấn khách qua đường đứng ngắm
Những nụ biếc đọng sương mai ướt đẫm
Nghe miên man tận sâu thẳm trong lòng

Xuân dịu dàng nên ai cũng hằng mong
Ngày hội ngộ tự dưng nhoè đáy mắt
Ai cũng vậy chờ đến ngày gặp mặt
Thấy hân hoan cùng cái bắt tay mừng

Xuân dịu dàng nhìn mắt mẹ rưng rưng
Nhìn con trẻ đang tưng bừng náo nhiệt
Nơi xa xứ các con về vui tết
Ngày đoàn viên đã về hết đây rồi

Xuân dịu dàng muôn hoa nở khắp nơi
Cùng hương sắc của đất trời tươi thắm
Luôn là vậy mùa xuân về đẹp lắm
Có yêu thương và thấm đẫm tình người.

D H 2019

Subscribe
Notify of
guest
38 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Alice Bui
Alice Bui
5 years ago

Bài thơ hay tuyệt anh ơi

Thy Võ Văn Ka
Thy Võ Văn Ka
5 years ago

Hay quá bạn

Lê Vũ
Lê Vũ
5 years ago

Rất hay bạn mình

Hạnh Lê
Hạnh Lê
5 years ago

Hay lắm

Huy Nghị
Huy Nghị
5 years ago

Bài thơ này hay thật

Nguyễn Nguyễn
Nguyễn Nguyễn
5 years ago

Bài thơ hay lắm

Tâm Bụi
Tâm Bụi
5 years ago

Hay lắm anh nha

Vầng Trăng Ấm Áp
Vầng Trăng Ấm Áp
5 years ago

Hay nha

Hàn Vũ Phong
Hàn Vũ Phong
5 years ago

Bài thơ hay lắm e trai..!

Kẻ Khờ
Kẻ Khờ
5 years ago

Rất hay

Ánh Nguyệt
Ánh Nguyệt
5 years ago

Hay tuyệt anh ơi

Người Dưng
Người Dưng
5 years ago

Cảm xúc quá

Nguyễn Kiên Trung
Nguyễn Kiên Trung
5 years ago

Thơ hay lắm anh. Chúc anh buổi trưa vui vẻ

Son Pham Van
Son Pham Van
5 years ago

Xuân nào mà thiếu dịu dàng
Để ai ngơ ngác giữa đi tìm hội lim
Nghe câu quan họ mời trầu
Yêu nhau khăn áo anh cầm làm tin
Người ơi người ở đừng về
Anh nghe không nỡ xa rời hội lim

Tùng Hoàng Nguyễn
Tùng Hoàng Nguyễn
5 years ago

….nhip nhang dan chim en bay
…..o kia mua xuan dang moi sang ..
…..diu dang huong sac xuan .
…..em ngoi hat khuc tinh ca …

Nguyen Ngoc Uyen My
Nguyen Ngoc Uyen My
5 years ago

Thơ hay anh ơi

Thúy Nga Trần
Thúy Nga Trần
5 years ago

Thơ hay hình đẹp tuyệt vời
Đọc xong cảm thấy yêu đời nhiều hơn..
Thank nhé..???????????????

Hoàng Mạnh
Hoàng Mạnh
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm bạn

Nguyễn Văn Ánh Ánh
Nguyễn Văn Ánh Ánh
5 years ago

Bài thơ rất hay tuyệt vời lời thơ sâu lắng ngọt ngào cảm xúc chức mừng thì hưu buổi tối vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc

Hải Dương
Hải Dương
5 years ago

Thơ hay hình đẹp lắm bạn ơi

Ngoc Lê
Ngoc Lê
5 years ago

Bai tho rat hay anh oi! E chuc anh buoi toi vui ve am ap ben gia dinh nhe anh!

Nguyen Le
Nguyen Le
5 years ago

Thơ hay, ảnh dẹp, chúc mừng Tg

Phương Trinh Anna
Phương Trinh Anna
5 years ago

Xuân về trên khắp muôn nơi…
Mai. Đào. Nở thắm rạng ngời sắc xuân…
Bài thơ hay lắm anh à….

Nga Huynh
Nga Huynh
5 years ago

tho hay lam a oi.e chuc a lam nhiêu tho hay nua nha.chuc a buôi chiêu vv va âm ap nha

Hạ Mùa
Hạ Mùa
5 years ago

Ngọt ngào hương xuân, về muôn lối
Rũ sạch hồng trần đón tuyết xuân
Cành cao lộc mới, kheo sắc thắm
Xuân đến bên đời, xuân lả lơi
Mộng thấy hồng xuân, như gọi mời
Khẽ nhắc giùm ai, xuân ghé chơi
Thoáng giấc xuân tình từ xa xăm
Mãi miết xuân gieo, kiếp dâu tầm
Nhả trọn cho đời, tơ hạnh phúc
Trăm năm xuân đẹp, chữ thủy chung
Gọi thương gởi nhớ, xuân diệu dàng
Xuân của muôn loài, xuân bất diệt
Lòng xuân phơi phới, khắp thế gian
Ngày xuân hoa cỏ, phủ tràn lan
Chào đón chúa xuân, dạ rộn ràng
Phúc lộc niên trường, xuân vô tận
Phú quý an khương, xuân mãi mãi
Dương hoàng. Bài thơ anh viết hay lắm anh ơi. Chúc anh mọi điều như ý nhé anh

Vàng Ánh Đạo
Vàng Ánh Đạo
5 years ago

Thơ hay hình ảnh đẹp nhé bạn

Thinh Nguyen
Thinh Nguyen
5 years ago

Hay lắm em..

Vinh Quang
Vinh Quang
5 years ago

Bài thơ hay lắm bạn.

Ngân Hà
Ngân Hà
5 years ago

Nôn nao quá luôn à

Thanh Hùng
Thanh Hùng
5 years ago

Bài thơ hay

Khánh Ngọc
Khánh Ngọc
5 years ago

Chúc anh luôn an vui nha

Nguyễn Chung
Nguyễn Chung
5 years ago

Thơ hay lắm ạ

Hoàng Ngọc Sơn
Hoàng Ngọc Sơn
5 years ago

Thơ hay chúc mừng bạn

Thế Đình Lê
Thế Đình Lê
5 years ago

hay lắm đệ

Mỹ Dung Đỗ
Mỹ Dung Đỗ
5 years ago

Thơ hay lắm em trai

Nga Pham
Nga Pham
5 years ago

Hay nà anh

Hoang Viet Anh
Hoang Viet Anh
5 years ago

Bài thơ hay cảm xúc lắm ạ

Võ Ngọc Cẩn
Võ Ngọc Cẩn
5 years ago

Bài thơ hay quá, cảm xúc theo từng cung bậc, chúc mừng tác giả và tác phẩm, chúc vui vẻ

Scroll to Top