Bài Thơ: XUÂN CHỜ ĐỢI (Tác giả: Trúc Thanh)

XUÂN CHỜ ĐỢI

XUÂN CHỜ ĐỢI
Thơ: Trúc Thanh

Mai nở rồi em trải chiếu mời xuân
Vắt hạt nắng lên từng dòng thơ nhỏ
Hong khô lệ nở nụ cười đắt đỏ
Nghĩ về anh tay gõ phím đợi chờ

Mùa xuân này có kẻ lại mộng mơ
Lại phải sống với duyên hờ như đã!
Em dạo bước chợ xuân người hối hả
Sao nghe lòng nhớ quá một hình dung

Thoảng đâu đây một cơn gió lạnh lùng
Tim trống trải đến tận cùng trống trải
Có gì đó vô hình luôn tồn tại
Nỗi nhớ anh thắt lại nhói trong lòng

Xuân dẫu về anh chẳng đến… Đừng trông
Ở nơi đó gót phiêu bồng chưa mỏi
Ngày trở lại hỏi hoài anh chẳng nói
Để quê nhà cằn cỗi gốc mai xuân

Em ước gì lúc nỗi nhớ bâng khuâng
Anh chợt đến chắc em mừng vô hạn
Chẳng còn nữa áng thơ đầy tâm trạng
Ở bên anh phiêu lãng chuyện đôi mình

Xuân đã về nhưng người vẫn lặng thinh
Tình xa cách nhưng niềm tin rực lửa
Em chẳng dám nhận câu thề chia nửa
Chỉ âm thầm đợi lời hứa vẹn nguyên

Xin nguyện cầu nơi ấy vẫn bình yên
Em sẽ lại viết lời nguyền chờ đợi
Xuân gõ cửa sao lòng người chới với
Em buồn gì? Hay bởi tại vắng anh?

Subscribe
Notify of
guest
37 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Đào Cường
Đào Cường
6 years ago

Nhớ anh à,thơ hay thế nhỉ

Giang Đôn Bùi
Giang Đôn Bùi
6 years ago

Thơ Truc Thanh hay tuyệt vời

Tâm Băng
Tâm Băng
6 years ago

Bài thơ thật hay & giàu cảm xúc , chúc bạn đón tết an vui bên gđ nhé

Huỳnh Phi
Huỳnh Phi
6 years ago

Hay lắm em

Anh Doan
Anh Doan
6 years ago

sao vậy con chờ mải vẩn chưa có đc hay có rồi mà con vẩn nghì chuyện xa xưa hãy vui xuân cho đời trẻ lại con nhé

Vinh Tạ
Vinh Tạ
6 years ago

Chúc Truc Thanh năm mới
Vạn Sự Như Ý nhé

Nguyễn Quới
Nguyễn Quới
6 years ago

*Trúc Thanh *đó ư!!! Không có lời bình. Chỉ Biết chia sẻ!!!

Gary Le
Gary Le
6 years ago

Hay Tuyet Voi Truc Thanh ! Chúc mung e. Happy Valentine and Happy New Year Truc Thanh !

Cuc Lac Cuc Lac
Cuc Lac Cuc Lac
6 years ago

Hì và thơ phù hợp .Tuyêt

Cuc Lac Cuc Lac
Cuc Lac Cuc Lac
6 years ago

Hình và thơ phù hợp

Tình Xế Mai
Tình Xế Mai
6 years ago

Thơ chị hay lắm!

Nguyen Việt Chiến
Nguyen Việt Chiến
6 years ago

.
Thơ hay quá út Trúc Thanh ơi.
Chúc em cùng gd đón tết thật
vui vẻ, mua may bán đắt nha!

Thông Lê
Thông Lê
6 years ago

Hay tuyệt

Ly Teng
Ly Teng
6 years ago

Chúc tết vui vẻ và hạnh phúc nhé

Ho Phuong
Ho Phuong
6 years ago

Thơ hay lắm em ơi

Nguyễn Chinh
Nguyễn Chinh
6 years ago

Thơ con gái hay tuyệt, xin chúc mừng con.

Giaosu Bacsi Hai Nguyen
Giaosu Bacsi Hai Nguyen
6 years ago

EM XINH THẾ

Ban Nguyenthe
Ban Nguyenthe
6 years ago

Thật tuyệt những vần thơ chắt chiu từng nhịp thở

Dạ Vũ Nguyên Minh
Dạ Vũ Nguyên Minh
6 years ago

Thơ TT bài nào cũng hay, cũng mang nhiều tâm sự.

Hồ Trình
Hồ Trình
6 years ago

Thơ hay quá, Truc Thanh ơi, ảnh lại đẹp nữa!

Danh Tử
Danh Tử
6 years ago

Thơ hay hình đẹp lắm!

Dương văn Đức
Dương văn Đức
6 years ago

Ngày xuân chờ đợi lại thêm buồn
Gió đông phe phậy lệ muốn tuôn
Rệu rã cõi lòng sầu lưu để
Ngóng đợi người xa có biết buông

Muốn gần anh không nói chỉ nhìn thôi
Muốn chia sớt cùng anh điều muốn noi
Mà sao nghẹn trong tìm lời bối rối
Chỉ thơ lòng nói hộ chuyện thầm mong

Cuộc sống mưu sinh hối hả bội phần
Mà canh cánh bên lòng tình anh đến
Việc hờ hững tay mềm không chắc vật
Buông bao giờ ngỡ đâu đó gần nhau

Xuân đã về mong anh hay bước mau
Đến bên em nghiêng vai kề má tựa
Để cùng bước du xuân như từng húa
Chuyện đôi mình tan chảy với thời gian

Tâm Lương
Tâm Lương
6 years ago

Thơ hay lắm em. Chúc em vui trọn vẹn trong mùa xuân mới em nhé…

Xuân Hoán Bùi
Xuân Hoán Bùi
6 years ago

Thơ hay hình ảnh đẹp

Xuân Điệu
Xuân Điệu
6 years ago

quá hay con gai oi

Lê Văn Hùng
Lê Văn Hùng
6 years ago

bài thơ rất hay

Tung Lam Thanh
Tung Lam Thanh
6 years ago

xuân sang mang đến niềm vui
nụ cười buổi sáng tiết trời bình minh
tính đi đã mất thời gian
quãng đường không nhỏ đã tầm tháng qua

Hạ Vũ
Hạ Vũ
6 years ago

Anh cũng về trải chiếu để mừng xuân
Và để em chuốt trau vần thơ nhỏ
Còn riêng anh bần thần trên phím gõ
Cái nhớ nhung cố bỏ vẫn quay về.

Dương Hải Triều
Dương Hải Triều
6 years ago

Happy new years

Kiet Le
Kiet Le
6 years ago

“..,trải chiếu mời xuân” mà khóc um xùm vậy sao dám vào?

Son Less
Son Less
6 years ago

Càn viết càn hay . Năm mới vui vẻ em gái .

Ngọc Xuân
Ngọc Xuân
6 years ago

Không phải đợi chờ nữa đâu em
Đào đây có thể thế mai già
Mai, đào Gốc già nhưng không cỗi
Vẫn hoa vàng, đỏ vẫn sắc tươi

Du Phan
Du Phan
6 years ago

trong luc tinh co anh nghe duoc ban nhac cua nhac si anh bang tua de la …..co mot ngay do y phuong hat…theo anh thi ban nhac tuyet voi …neu co dip anh de nghi em nghe thu nha….chuc em nam moi duoc nhieu dieu may man

Nguyễn Quới
Nguyễn Quới
6 years ago

Thật là hay từng câu từng ý. Thơ *Trúc Thanh .có tính hấp dẫn lạ lùng!!!

Huu Hung
Huu Hung
6 years ago

Thơ hây hình ảnh đẹp chút mừng tác giả anh thích

Hoang Minh Kinh
Hoang Minh Kinh
6 years ago

Thơ hay hấp dẫn dễ nôi cuốn lòng người, nhất là những người sâu nặng tình thương TT ạ

Du Phan
Du Phan
6 years ago

Bài thơ hay lắm em…

Scroll to Top