Bài Thơ: XIN LÀM CHIẾC LÁ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Xin Làm Chiếc Lá

XIN LÀM CHIẾC LÁ
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Chỉ xin đời cho em làm chiếc lá
Suốt bốn mùa được mãi mãi tươi xanh
Em chấp nhận đời gian nan vất vả
Miễn được yêu và say đắm bên anh

Ta nắm tay vượt bão giông sóng cả
Con thuyền yêu qua mưa nắng chòng chành
Mình sẽ bên nhau kề vai áp má
Hạnh phúc ngọt ngào trong mái nhà tranh

Ta sẽ lập vườn đào ao thả cá
Trồng hoa vàng đón sương sớm long lanh
Vui vẻ bốn mùa đông xuân thu hạ
Giữa thiên nhiên có không khí trong lành

Mình dời xa chốn phồn hoa phố xá
Về thôn quê có sông nước vây quanh
Ta sẽ sống cuộc đời thường dân dã
Không bon chen giống như chốn thị thành

Mặc cho thiên hạ đảo điên nghiêng ngả
Và tình đời đen bạc đến mong manh
Chỉ cần ta bình an thôi anh ạ
Như uyên ương luôn ríu rít trên cành.

Subscribe
Notify of
guest
10 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Tuy Le Van
Tuy Le Van
7 years ago

Thơ hay lắm bạn hiền.

Gai Le
Gai Le
7 years ago

đi đâu cũng nhớ quê nhà đào ao thả cá vịt gà đầy san ở đây đôi sống thành thời hai ta đã hứa một đôi có nhau*tho hay chúc ngày mói an lành hạnh phúc

Lê Ngân
Lê Ngân
7 years ago

Thơ hay ! Hình ảnh đẹp !
Em cũng mong có chốn bình yên như anh mà khó quá. Nơi thị thành ồn ào, náo nhiệt, phức tạp vv…
Chúc anh ngày mới bình an, hạnh phúc!

Ah Sing
Ah Sing
7 years ago

Hay lam a.

Huan Nguyen Dinh
Huan Nguyen Dinh
7 years ago

Cám ơn tất cả bạn bè đã đồng cảm. Chúc buổi tối ngày quốc khánh vui vẻ, bình an.

Bình An
Bình An
7 years ago

Thơ… hay quá… anh trai

Trần Minh
Trần Minh
7 years ago

Nhẹ nhàng, tình cảm. Bài thơ rất hay

Nguyen Nga
Nguyen Nga
7 years ago

Tho rat hay ,chuc tac gia nghi le that vui va hp

Huan Nguyen Dinh
Huan Nguyen Dinh
7 years ago

Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc buổi sáng thứ bảy vui vẻ, bình an.

Luong Le
Luong Le
7 years ago

Chuc gd anh HP

Scroll to Top