Bài Thơ: XIN HÃY CỨ MƠ (Tác giả: Dương Tuấn)

Bài Thơ: XIN HÃY CỨ MƠ (Tác giả: Dương Tuấn)

XIN HÃY CỨ MƠ
Thơ: Dương Tuấn

Tình cờ gặp được em trong giấc mộng
Ôi! Dịu dàng.. sao rung động hồn thơ
Gặp làm chi.. để nhung nhớ từng giờ
Để xao xuyến.. rồi đợi chờ.. mong ngóng.

Dáng của ai..sao tràn trề nhựa sống ?
Bờ môi ai ..sao thắm mọng dịu dàng?
Tiếng ai cười.. nghe tình cảm chứa chan
Và ánh mắt.. như ngàn sao lấp lánh.

Em khẽ đến… tìm tôi trong cô quạnh
Sưởi ấm tình giữa giá lạnh mùa đông
Nụ cười duyên cùng đôi má ửng hồng
Làm ngây ngất trong lòng.. trai biển đảo.

Chợt giật mình.. biết mình đang mộng ảo
Em là ai….. hoàn hảo. …đến lạ lùng ?
Đến cùng tôi.. xây giấc mộng tình chung
Rồi bỏ lại… cả một vùng… nỗi nhớ.

Em là ai…. mà tình tôi dang dở ?
Tôi ước mình.. mãi mãi.. ở trong mơ
Được cùng em xây dựng mối tình thơ
Và mơ mãi… đừng.. bao.. giờ.. tỉnh.. lại….

Subscribe
Notify of
guest
46 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Phuong Anh Le
Phuong Anh Le
8 years ago

Đọc thơ e viết và e đối nghe thật dễ thương. Chúc mừng e nhé.

Phuong Anh Le
Phuong Anh Le
8 years ago

Vẫn biết tình dang dở là tình mơ
Em vẫn nguyện yêu anh mãi mãi
Con tim yêu luôn ngây thơ vụng dại
Đã yêu rồi nên cứ muốn trong mơ….
( góp vui mấy câu e nhé. Chúc vui vẻ nghe e.)

Hang Lam
Hang Lam
8 years ago

Hay qua

Dương Tuấn
Dương Tuấn
8 years ago

Phuong Anh Le
Và đôi mình lại viết tiếp bài thơ
Giữa đời thật hững hờ và gian dối
Tình đẹp lắm dẫu rằng trong bóng tối
Mơ thôi mà.. mình có lỗi gì đâu!

Cảm ơn chị nhiều lắm. Chúc chị buổi tối ngọt ngào và hạnh phúc

Lý Hải
Lý Hải
8 years ago

TD .ban viêt bai nay qua hay

Pha Lê Tím Tím
Pha Lê Tím Tím
8 years ago

uoc chj la mơ.nhug tjnh trog mơ rât đep.ý thơ hay tuyêt hảo

Diễm Ngọc
Diễm Ngọc
8 years ago

Giấc mộng tuyệt vời …….. lời thơ đẹp …..Cảm ơn bạn ……Chúc bạn vui vẻ và hạnh phúc nha……

Phuong Anh Le
Phuong Anh Le
8 years ago

Tuấn Dương em:
Biết là mơ sao e vẫn giận hờn
Vẫn náo nức khi đêm về thu đến
Vẫn mỏi mòn môi hờn ghen nhật nguyệt
Vẫn thầm thì lời yêu cất cánh bay
Và lại yêu đến cuồng dại mê say
Men tình ấm nồng nàn trong giấc ngủ
Để tim yêu mơ tình hồng ấp ủ
Đã mơ tình chẳng thể dễ quên nhau….

Dương Tuấn
Dương Tuấn
8 years ago

Chị Phuong Anh Le
Biết rằng mơ tình đẹp mãi một màu
Để hò hẹn rồi trao nhau tất cả
Vẫn hờn ghen dẫu tình trong như đã
Bởi em là em và anh vẫn là anh.

Phuong Anh Le
Phuong Anh Le
8 years ago

Tuấn Dương em:
Chỉ có tình trong mơ là đẹp vẹn nguyên
Bởi k vướng bụi trần k vương gian dối.
K đong đếm thiệt hơn hay nông nổi
K vụ lợi chẳng suy tính giàu sang…
Tình trong mơ đẹp như ánh hào quang
Lấp lánh soi hai tâm hồn ảo mộng
Cứ ngất say kệ đường đời dông bão
Cho nhau niềm vui quên hết nhọc nhằn…
( chúc e vui nhé)

Dương Tuấn
Dương Tuấn
8 years ago

Hương Giang Hoang
Dẫu có nhiều gai những cánh hồng
Bao người thưởng thức hỏi yêu không?
Anh ước được là khu vườn nhỏ
Vun đắp tình yêu một nụ hồng.

Buổi tối vui vẻ bạn nhé!

Tien Ngoc
Tien Ngoc
8 years ago

Thơ của Tuấn làm cô mơ …một giấc mơ …mà lay hoài cô chưa tỉnh nè …

Nguyễn Hồng Thủy
Nguyễn Hồng Thủy
8 years ago

Lãng mạn quá em ơi ! Chúc em buổi tối nhiều niềm vui nhé !

Lương Thắng
Lương Thắng
8 years ago

Tôi từng mơ vứớng dây tơ
Mong sao lấy vợ một cô thật hiền
Dịu dàng lại đẹp như tiên
Môi cong mi vuốt đồng tiền lúm đôi

Dương Tuấn
Dương Tuấn
8 years ago

Chị Phuong Anh Le
Yêu mà chẳng có chút băn khoăn
Chẳng vất vả, chẳng nhọc nhằn suy tính
Chấp cánh mãi đến phương trời vô định
Bởi mơ là ngõ chính của niềm vui .

Ngủ ngon chị nhé

Dương Tuấn
Dương Tuấn
8 years ago

Luong Thang
Cuộc đời bạc trắng như vôi
Tìm trong đời thật khó rồi bạn ơi
Nếu cần bạn hãy theo tôi
Ta đi tìm kiếm bạn đời trong mơ.

Lương Thắng
Lương Thắng
8 years ago

Ta đi tìm kiếm trong mơ
Bao lâu mong ước đợi chờ riêng em
Tìm giữa chốn giấc mơ quen
Mong sao mình sẽ nên duyên ngàn đời

Dương Tuấn
Dương Tuấn
8 years ago

Luong Thang
Cùng em sánh bước rong chơi
Đồi mơ suối mộng nguyện thề sắt son
Ngôi nhà tranh thật cỏn con
Nhưng tình biển cạn đá mòn em ơi!

Hồng Sương
Hồng Sương
8 years ago

Thơ hay và cảm động lắm ạk…

Lương Thắng
Lương Thắng
8 years ago

Nàng tên hải yến bạn ơi
Cùng trang cùng lứa thiếu thời chơi chung
Chung luôn cả mối duyên tình
Thề non hẹn bể sắt son một lòng

Dương Tuấn
Dương Tuấn
8 years ago

Bạn ơi bạn có vui không
Ngày mai pháo đỏ rượu hồng rước dâu
Lá trầu quyện với hương cau
Chúc mừng hai bạn bạc đầu răng long.

Lương Thắng
Lương Thắng
8 years ago

Khổ một nỗi không phải là đời thực
Đỏ chỉ là một giấc mơ thôi
Tôi mong mãi thời gian sẽ ngừng trôi
Để tôi sống ngàn đời ở đó
Vì nơi đó có em và tất kả
Chỉ 2 người một thế giới riêng ta

Lương Thắng
Lương Thắng
8 years ago

Chỉ là mơ thôi huynh ơi.một giấc mơ tuyệt vời đúng không

Nguyet Thuong Dao
Nguyet Thuong Dao
8 years ago

Giac mo dep ! Loi tho hay ! Y tho tran day nhua song! Chuc ban luon vui va hanh phuc .

Nguyễn Quỳnh Hương
Nguyễn Quỳnh Hương
8 years ago

Hay lắm

Dương Tuấn
Dương Tuấn
8 years ago

Cảm ơn Quỳnh Hương
Ngày mới với thật nhiều niềm vui mới bạn nhé

Hong Dinh Thi
Hong Dinh Thi
8 years ago

Hay

Dương Tuấn
Dương Tuấn
8 years ago

Cảm ơn bạn đã động viên! Buổi chiều vui vẻ bạn nhé

Hung Tran
Hung Tran
8 years ago

doc ma xao xuyen tam hon

Phuongqui Le
Phuongqui Le
8 years ago

bai tho nay rat hay cho nguoi doc cam thay nhu minh dang mo vay cam thay ngot ngao sao xuyen that la tuyet voi

Phuongqui Le
Phuongqui Le
8 years ago

em la ai hinh anh dep qua tuyet voi

Dương Tuấn
Dương Tuấn
8 years ago

Cảm ơn chị nhiều lắm ạ! Buổi chiều ấm áp và hạnh phúc chị nhé

Khánh Bonsai
Khánh Bonsai
8 years ago

hay quá tuan duong chúc mơ đẹp

Dương Tuấn
Dương Tuấn
8 years ago

Con cảm ơn chú đã động viên! Buổi tối vui vẻ và hạnh phúc chú nhé!

Thanh Thanh
Thanh Thanh
8 years ago

Tinh di e thoi dug mo nua.e hay Tim cô ay o Ben e.chuc e vui voi hp Ben Minh ,Chu ko phai tinh Yêu trong giac mong.hp ngot ngao nhe e.

Phuongqui Le
Phuongqui Le
8 years ago

tuan duong chi cam on em ve loi chuc that ngot ngao

Dương Tuấn
Dương Tuấn
8 years ago

Cảm ơn chị nhiều lắm ạ!

Ngọc Phượng
Ngọc Phượng
8 years ago

Hay thật hay anh
Em là ai
Em là người từ phương xa anh
Ngủ ngon anh nhé

Dương Tuấn
Dương Tuấn
8 years ago

Cảm ơn Long Phụng
Ngày mới thật nhiều niềm vui em nhé!

Ngọc Phượng
Ngọc Phượng
8 years ago

Anh ,em cám ơn anh nhé
Cám ơn ly cafe ngon của anh
Em chúc anh ngày mới bình an tốt đẹp và nhiều niềm vui nhé anh

Dương Tuấn
Dương Tuấn
8 years ago

Cảm ơn em nhiều nhé Long Phụng!

Vũ Công Bằng
Vũ Công Bằng
8 years ago

Tuan duong thơ hay và lãng man

Cao Nguyên Xanh
Cao Nguyên Xanh
8 years ago

La tho hay tam hon e mo mong vay?

Phuongqui Le
Phuongqui Le
8 years ago

tinh co gap em trong giac mo
oi cau tho nghe ngot ngao diu em c thay thuong nho dat dao

Phuongqui Le
Phuongqui Le
8 years ago

loi cam.on that ngot ngao
tuan duong em

Phượng Vũ
Phượng Vũ
8 years ago

Thơ hay quá Tuan Duong

Scroll to Top