Bài Thơ: XIN ĐỪNG GIẬN NHÉ THÁNG TƯ (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: XIN ĐỪNG GIẬN NHÉ THÁNG TƯ (Tác giả: Hồng Giang)

XIN ĐỪNG GIẬN NHÉ THÁNG TƯ
Thơ: Hồng Giang

Xin em đừng giận nhé tháng tư đau
Nắng cuối xuân đã nhạt mầu trăn trở
Hoa Loa Kèn quấn tròn trong nỗi nhớ
Hoàng hôn rơi câu duyên nợ nhạt nhoà.

Xin em đừng giận nhé một loài hoa
Cứ trắng trong như là em thủa ấy
Khiến tim anh đã bao lần run rẩy
Bờ môi ai bỏng giẫy buổi chiều nào.

Xin em đừng bỏ lỡ những khát khao
Những đam mê những ngọt ngào khờ dại
Những cuồng si trong vòng tay mê mải
Để lại rồi khắc khoải nhớ về ai.

Xin em đừng để nỗi nhớ giằng giai
Kẻo hạ sang mệt nhoài câu hò hẹn
Lời thì thầm bên tai giờ ứ nghẹn
Cuộc đời mà nào tròn vẹn như mơ.

Xin em đừng giận với những vần thơ
Mà anh viết….
Trong đợi chờ…
Khờ dại!

09/04/2019 Hồng Giang.

Subscribe
Notify of
guest
2 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Cười Đã Kệ Đời
Cười Đã Kệ Đời
5 years ago

TỰ TÌNH THÁNG TƯ

TG : Phiêu Lãng

Tháng tư tới cho bông cải nở rộ
Cho vần thơ tràn ngập ánh nắng vàng
Cho người ta trải nỗi sầu vương mang
Cho tươi đẹp những ngày hè rực rỡ

Tháng tư tới mang theo niềm bỡ ngỡ
Mới hôm qua còn hơi thở ngày đông
Còn cuộn chăn ngái ngủ trong giấc nồng
Mà nay dậy nắng đã vào gõ cửa

Tháng tư tới lại chần chừ lần nữa
Lời yêu thương chẳng nói được lên câu
Hai con người vừa đối mặt với nhau
Lại e thẹn hỏi vu vơ chuyện khác

Tháng tư tới ai vẫn còn ngơ ngác
Mãi ngẩn ngơ đi lạc vào mắt nai
Một ước mơ sánh bước cùng với ai
Sẽ thực hiện trong tháng này tôi nhé

Yến Phi
Yến Phi
5 years ago

MÙA HOA BÁCH HỢP
??????

Tg . YẾN PHI

Tháng tư về rồi, anh có biết không !
Bách hợp rộ bông, lòng em nhớ quá
Trắng tinh khôi, dịu mùi hương lan tỏa
Phảng phất đâu đây ,nàng hạ đang về

Tháng tư về nghe dạ lại si mê
Bách hợp nở có lê thê đâu chứ
Một tháng thôi lại buông dèm đi ngủ
Mãi sang năm mới bung nụ cơ mà

Tình yêu đó ở một nơi rất xa
Cứ mùa hoa lại vỡ òa kỷ niệm
Lại nhớ nhung một thời ta âu yếm
Giờ tóc pha sương đã điểm mái đầu

Ấy người ta chẳng biết giờ ở đâu
Có còn nhớ nhau ,tình đầu không nhở
Hay đã quên rồi tim cài then cửa
Còn mình vẫn mong lệ ứa cơ mà

Nếu có ngày gặp lại,… ấy người ta
Đúng tháng tư , giữa mùa hoa bách hợp Mình nắm chặt tay , nhạc thơ họa khớp
Bách hợp rồi em sẽ viết thành thơ
HL. 13 .4 . 2019

Scroll to Top