Bài Thơ: VỤN VỠ (Tác giả: Chuyên Tạ)

Bài Thơ: VỤN VỠ (Tác giả: Chuyên Tạ)

VỤN VỠ
Thơ: Chuyên Tạ

Giấu vào lòng những vụn vỡ cô đơn
Và cất hết bao giận hờn buồn tủi
Ta gom lại tất cả thành một búi
Cho cuộc đời ngắn ngủi những niềm vui

Biết trong tâm còn xa xót ngậm ngùi
Thời gian hãy đẩy lui đi tất cả
Hãy cố gắng không để mình gục ngã
Và xem như mọi thứ đã quen rồi

Anh chỉ là ước muốn của riêng tôi
Trong đêm vắng cứ bồi hồi mộng tưởng
Chứ không thể bước chung về một hướng
Nên chữ yêu đành vất vưởng nửa vời

Ừ, ngọt ngào có lẽ đã đánh rơi
Tay hờ hững chúng mình rời xa nhé
Mây của trời gió thổi bay thật nhẹ
Ánh trăng buồn lặng lẽ phủ màn sương.

CT 16.3.19

Subscribe
Notify of
guest
26 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hoa Thủy Tiên
Hoa Thủy Tiên
5 years ago

Ối sao mà bị nặng thế iu???

Thanh Tùng
Thanh Tùng
5 years ago

Bài thơ cảm xúc hay lắm em gái chúc buổi tối vv hf nha hjhj

Minh Anh
Minh Anh
5 years ago

Em quen quên đc hông hi…bài thơ hay tuyệt em

Huệ Sơn
Huệ Sơn
5 years ago

Đau ko..?

Nàng Khờ
Nàng Khờ
5 years ago

Tan nát một bên oy chị iu

Vu Không
Vu Không
5 years ago

Sao lại vỡ.

Huỳnh Trung Hiếu
Huỳnh Trung Hiếu
5 years ago

????

Thuy Duong
Thuy Duong
5 years ago

C gái e làm thơ hay quá

Phạm Thùy Vui
Phạm Thùy Vui
5 years ago

Sao mà nàng để đứa nào nó đập vỡ to thế

Nguyễn Hoàng
Nguyễn Hoàng
5 years ago

Sạo vay chi

Quạ Đen
Quạ Đen
5 years ago

Đừng xa mà ??

Long Tử
Long Tử
5 years ago

Đã nhiều lúc tự dụ mình ảo tưởng
Chút duyên thừa nay đã vướng vào ta
Ngày chăm bón cho vườn ái trổ hoa
Rồi huyễn hoặc sẽ đậm đà trái ngọt

Để hôm nay nếm trải mùi đắng đót
Lời đường ý mật ai rót vào tim
Trong chênh chao ta mải miết miết kiếm tìm
Rồi lại thêm vết thương ghim trong dạ

Cũng phải thôi…ta, người xa nhau quá
Đốm than tàn sao soi cả đêm đen
Bóng hỏi hình…là gì? mà hờn ghen
Tim rách nát được dịp bèn vụn vỡ

Đâu phải lần đầu mà côn bỡ ngỡ
An ủi rằng tại duyên nợ mà thôi
Thuận lẽ thường nước chẩy thì bèo trôi
Đừng cưỡng lại số trời kia đã định???

Phượng Kim
Phượng Kim
5 years ago

Sao nở đành hả em….

Xanh Biển Xanh
Xanh Biển Xanh
5 years ago

Rất hay
Cảm xúc
Tuyệt vời
Chúc ngày mới hạnh phúc Chuyên Ta nhé

Huong Pham
Huong Pham
5 years ago

Chị iu thơ hay lắm

Tung Le Tung Le
Tung Le Tung Le
5 years ago

thơ hay lắm

Đinh Mười
Đinh Mười
5 years ago

Đến mức vậy sao em ?

Lan Hương
Lan Hương
5 years ago

Hay quá em ơi

Nguyễn Chung
Nguyễn Chung
5 years ago

Thơ hay lắm muội iu

Phạm Van Anh
Phạm Van Anh
5 years ago

Hay mà buồn quá

Helen ThảoMy
Helen ThảoMy
5 years ago

Úi zời ơi
Nóng xế hự :v

Duyên Hoang
Duyên Hoang
5 years ago

Nàng iu thơ hay sâu lắng nè nàng

Lê Giang Thơ Hài
Lê Giang Thơ Hài
5 years ago

Buổi tối vui vẻ nhé em

Lý Nguyễn
Lý Nguyễn
5 years ago

Tuyệt lắm em iu

Cao Phong
Cao Phong
5 years ago

Dòng lệ dơi em đã bước ngang đường
Rũ sạch bụi tìm đến phương trời mới
Ở nơi ấy có người thương đang đợi
Vá tim sầu đưa em tới tương lai

Sau thời gian bước trên quãng đường dài
Em đã hiểu những chiêu bài qua mạng
Tình chỉ đẹp khi bình minh hửng sáng
Hoa tươi mầu trong những tháng mưa xuân
Hihi

Lê Quảng
Lê Quảng
4 years ago

Hay lắm muội à

Scroll to Top