Bài Thơ: VUA TRẦN NHÂN TÔNG (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

Bài Thơ: VUA TRẦN NHÂN TÔNG (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

VUA TRẦN NHÂN TÔNG
Thơ: Bách Tùng Vũ

Trả lại đây lầu vàng điện ngọc
Yên Tử Sơn ta học đời tu
Phù Vân gió thổi mây mù
Ta nay hướng Phật giã từ ngôi Vua

Trả những cuộc vui đùa dương thế
Trả những lời vạn tuế tung hô
Này đây ta trả cơ đồ
Chỉ là ảo ảnh mơ hồ dương gian

Trăm cung tần hay ngàn mỹ nữ
Nay trả lại ta giữ đường tu
Bạch Vân học rửa hận thù
Truyền vào nhân thế phục thu tâm người .

Cõi trần đầy khóc cười phàm tục
Chốn thâm cung ái dục nhuốc nhơ
Cung phi quỳ mọp tôn thờ
Chán chường bao cảnh giả vờ ngợi khen.

Vì vận nước bao phen binh lửa
Bởi ngoại xâm vó ngựa Nguyên-Mông
Ta đem trí lực tiên phong
Giữ yên bờ cõi vững trong thái bình.

Nay bước chân hành trình Yên Tử
Bao cung tần mỹ nữ van xin
Gieo mình suối đá tử thiêng
Lập đàn siêu độ xây liền ghi ân.

Suối Giải Oan trong ngần từ đó
Đường Phù Vân hoa cỏ rêu phong
Gió ngàn mây trắng thong dong
Một vùng non nước tựa trong thiên đường

Ơn Vua Trần sánh dường Chư Phật
Truyền bá trong trời đất lời kinh…
Cho hay… Đừng sống vô minh…
Vàng son gấm vóc… tượng hình… mà thôi…

BÁCH TÙNG VŨ 5/5/2017.

Subscribe
Notify of
guest
34 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thanh Kim Nguyen
Thanh Kim Nguyen
6 years ago

Hay quá ❣

Le Kim San
Le Kim San
6 years ago

Bài thơ rất hay, đầy cảm xúc và tính chân thực về một nhân vật ls, một ông vua anh minh của dt mà ngàn đời dân VN vẫn tôn kính và thờ phụng.

Xuân Michael
Xuân Michael
6 years ago

Hay lắm!

Lê Thị Hoàng Ngọc
Lê Thị Hoàng Ngọc
6 years ago

Bạn làm thơ để tai nào cũng hay

Canh Dinh Sy
Canh Dinh Sy
6 years ago

Ta trả lại lầu vàng điện ngọc.
Yen tử ta chon kiếp đời tu!
Nhận gian hởi vì sao phải vậy.?
Yên nhà thiên hạ mới bình yên…ư

Ngoc Hoa
Ngoc Hoa
6 years ago

Nói về lịch sử em giỏi quá số 1 thời buổi ít ai am tường lich sử chuc mừng em

Lương Ngô
Lương Ngô
6 years ago

Ban quá tuyêt vơi . Rất tuyệt

Phan Văn Thuần
Phan Văn Thuần
6 years ago

Tuyệt quá

Nguyet Hoang
Nguyet Hoang
6 years ago

Giỏi lắm cháu yêu
Thơ rất hay, hoành tráng uy nghi
Hình rất đẹp “Toạ Sơn Ngoạ Phụ ”
Chúc cháu

Dieu Van
Dieu Van
6 years ago

moi sang som thuc day dc doc bai tho cua em hay qua ! chuc em ngay moi niem vui , an lanh , hanh phuc ! nguong mo em lam vbt !!!

Tiep Pham
Tiep Pham
6 years ago

bạn còn trẻ mà hiểu biết nhiều về lịch sử

Tô Thanh
Tô Thanh
6 years ago

Cảm ơn bạn đã cho bạn đọc được ôn lại kiến thức lịch sử nước nhà .
Bài thơ rất hay và ý nghĩ quá !
Xin chúc mừng bạn nhé .

Danh Nguyen
Danh Nguyen
6 years ago

Em hiểu về vua trần-thiền phái trúc lâm nhỉ -hay à

Triệu Thu
Triệu Thu
6 years ago

Kg biết nói gì ngoài bằng chữ ” hay “.

Trần Đức Thông
Trần Đức Thông
6 years ago

Bài này rất hay, đủ đầy trên mọi phương diện
Xin chúc mừng tác giả

Ket Nguyen
Ket Nguyen
6 years ago

Hay quá.

Pham Van Que
Pham Van Que
6 years ago

VUA TRẦN NHÂN TÔNG
Bài thở rất hay,đây cảm xúc , nhiều ý nghĩa .Hình ảnh đẹp .Chúc mừng tác giả rất thành công viết lich sử bằng thơ .Mong bạn có nhiều thơ hay .

Xuan Hong
Xuan Hong
6 years ago

Bách Tùng Vũ
Di đà .
Nguyện làm bổn phận phật nhi
Tiền tài danh vọng ko cần lo chi
Lần theo bước phật đã đi
Thân tâm hoan hỷ vàng châu khó bì di đà

Duyên le Thi
Duyên le Thi
6 years ago

Hay qua nha tho trong long toi oi e that la tuyet voi do e trai

Nguyên Từ Luân
Nguyên Từ Luân
6 years ago

Nam Mô Phật

Duyên le Thi
Duyên le Thi
6 years ago

hay cho hai câu,,,cõi trần đây khóc cười phàm tục,,,,chốn thâm cung ai dục nhuốc nhơ , qua tuyệt vời e a

Nguyễn Hoàng
Nguyễn Hoàng
6 years ago

Tre già măng mọc a ạ . Biết thoái lui để người trẻ tài đức lên nắm quyền mới là kẻ thức thời , sanh tuấn kiệt . Đến một lúc nào đó cũng sẽ đến lần chúng ta thôi a . Ngày nay rất cần những ông vua quan học và làm theo nhà vua xưa ạ

Long Liên Hoa
Long Liên Hoa
6 years ago

rất có ý nghĩa hay quá anh ơi
phương bắc có rồng phương đông cũng có…
dân chúng oán hờn,dân ta tận tâm….
biết bao nhiêu lần dẹp nạn ngoại xâm
sử sách còn ghi công thần yêu nước
chúng có nhân tài….ta có hiền tài….
chúng nó bất nhân….chúng ta có đức….
VIỆT NAM ta tiến không lùi nữa bước….

Lê Thị Hoàng Ngọc
Lê Thị Hoàng Ngọc
6 years ago

Hay quá đi

Bùi Vĩnh
Bùi Vĩnh
6 years ago

Tuyệt vời TG ơi

Hao NguyenThi
Hao NguyenThi
6 years ago

Hay

Lê Phương
Lê Phương
6 years ago

Hay lắm em

Hong Minh
Hong Minh
6 years ago

NAM MO A DI DA PHAT

Xuan Mai
Xuan Mai
6 years ago

Bài thơ hay quá em ạ , Yên Tử là quê của chị đó em ah .

Luongquoc Thong
Luongquoc Thong
6 years ago

Bài thơ hay quá…ý tưởng thật uyên bác…tuyệt vời….chúc bạn hiền yêu mến vui vẻ bên người thân ….vạn sự như ý..

Thu Nhuan Tran
Thu Nhuan Tran
5 years ago

Rât đúng với diễn biến thực tế

Nguyễn Thu
Nguyễn Thu
5 years ago

Đọc thơ e viết mà chị ko biết dùng từ gì để bình luận nữa . Chỉ còn có 3 từ là

Phùng N.NữTân Tiến
Phùng N.NữTân Tiến
5 years ago

Thơ rất hay em nói đúng
Trần nhân Tông
đã từ bỏ cung vàng điện ngọc
Hy sinh luôn vợ đẹp con ngoan
Một lòng hành đạo xả thân
Việc chi cũng bỏ, chỉ cần từ bi

Mai Hương
Mai Hương
5 years ago

em rất giỏi Bách Tùng Vũ

Scroll to Top