Bài Thơ: VŨ KHÚC MÙA ĐÔNG (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: VŨ KHÚC MÙA ĐÔNG (Tác giả: Thanh Hùng)

VŨ KHÚC MÙA ĐÔNG
Thơ: Thanh Hùng

Lạnh thật rồi nên vắng hẳn mùa ngâu
Trời đan gió gieo cung sầu ngoài cửa
Sương mờ ảo loang nhiều hơn mọi bữa
Chiếc lá khô vòng lượn tựa cánh chuồn

Ừ chỉ là dăm chiếc lá vội tuôn
Mà cảm xúc ngập hồn thơ đến vậy
Cơn mưa bụi giả vờ như giận lẫy
Rơi miên man chợt thấy cũng ngậm ngùi

Lạnh thật rồi nên lòng chẳng mấy vui
Bởi tia nắng ngủ vùi không muốn dậy
Chỉ nhìn được sương mù giăng đâu đấy
Làm bâng khuâng và cảm thấy u hoài

Lạnh thật rồi ta lại nhớ đến ai
Đã lâu lắm ngày dài không nhớ nổi
Hay ta giả làm như quên mất lối
Khỏi suy tư khi mỗi tối một mình

Gió rì rào cho cảm giác phiêu linh
Bởi đông lạnh mà tình kia thiếu nửa
Hạt sương đọng giăng ngang ngoài khung cửa
Tự hỏi ta ai từng hứa câu gì.

P T H 2019

Subscribe
Notify of
guest
23 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hải Dương
Hải Dương
4 years ago

Thật là tuyệt vời
Thanh Hùng bạn ơi

Hoàng Sông Thu
Hoàng Sông Thu
4 years ago

Hay quá em ơi

Ánh Ngô
Ánh Ngô
4 years ago

Thơ hay lắm em

Dương Hoàng
Dương Hoàng
4 years ago

KHÚC TÌNH ĐÔNG
Thơ: Dương Hoàng

Mắt dõi nhìn theo từng cánh chim di
Lòng tự hỏi ai đi rồi trở lại
Ngày xưa ấy đã xa rời mãi mãi
Để bâng khuâng và tê tái trong hồn

Dõi ánh nhìn theo khung cảnh hoàng hôn
Màu mây xám khẽ buôn trên nét mặt
Vẻ mệt mỏi vẫn hằn trên màu mắt
Nghe ưu tư niềm hiu hắt trong lòng

Dõi ánh nhìn sương mờ ảo ngoài song
Khung cửa sổ đọng những dòng nhợt nhạt
Trong tim nhỏ có gì như bỏng rát
Mối tình si còn khao khát mong chờ

Dõi ánh nhìn chiều đông lạnh ngu ngơ
Rồi tự hỏi biết bao giờ quên được
Bên trái ngực vẫn còn đây vết xước
Có lẽ do mình đã ngược hướng đời

Đông lạnh rồi nên lòng cũng chơi vơi
Một tình khúc nói thay lời than thở
Ta cách trở nên thành vương sầu nhớ
Mãi không quên chắc nặng nợ nhau rồi.

D H 2019

Tĩnh Tâm
Tĩnh Tâm
4 years ago

Quá tuyệt vời anh

Hạ Mùa
Hạ Mùa
4 years ago

Ba bài thơ hay tuyệt lắm đó anh ơi.

Thơ Bút Tre
Thơ Bút Tre
4 years ago

Tuyệt lắm em ơi xin chúc mừng em

Trần Thọ
Trần Thọ
4 years ago

Bài thơ thật hay cảm ơn tác giả

Tu Truong
Tu Truong
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp
Lời mượt dạt dào cảm xúc
Mến chúc em luôn vui vẻ hp!

Vu Ha Huy
Vu Ha Huy
4 years ago

Thơ hay. Chúc mừng các anh chị.

Nguyễn Luyện
Nguyễn Luyện
4 years ago

Rất tuyệt vời bạn ạ!

Quang Nguyen
Quang Nguyen
4 years ago

Rất tuyệt vời

Nguyễn Ngân
Nguyễn Ngân
4 years ago

Thơ hay chú ơi

Nguyễn Kiên Trung
Nguyễn Kiên Trung
4 years ago

Thơ hay lắm anh
Chúc mừng anh ?❤️

Thiên Đường KhócK
Thiên Đường KhócK
4 years ago

Trời lạnh rồi mặc thêm áo nghe em
Gió thổi nhiều nhớ quàng khăn kín cổ
Trời se lạnh đeo găng cho khỏi buốt
Muag đông dài sẽ lạnh giấc mơ quen

Trời lạnh rồi nơi ấy có buồn không
Chiều vội vã nắng chưa vàng đã tắt
Lời ngọt ngào lời chưa trao đã mất
Mùa đông về em có lạnh lắm không

Ở bên này trời vừa mới vào đông
Nửa trời kia trời lại trong mùa nắng
Chẳng ai nhớ, chẳng ai còn muốn nhớ
Bởi mùa nào gió lạnh cũng như nhau….!

Bằng Lăng
Bằng Lăng
4 years ago

Xướng họa tuyệt vời

Hữu Nghị Nguyễn
Hữu Nghị Nguyễn
4 years ago

Thơ BN rất hay, rất mượt mà …
Xướng, họa thật tuyệt vời!
Chúc mừng các Thi sĩ …

Thanh Nga
Thanh Nga
4 years ago

Rất tuyệt vời
Xin chúc mừng các tác giả

Julio Cesar Perez Lobos
Julio Cesar Perez Lobos
4 years ago

WOOW

Kim Ánh
Kim Ánh
4 years ago

Tuyệt

Hằng Vũ
Hằng Vũ
4 years ago

Bài thơ hay cảm xúc
Chúc anh đêm an lành ngon giấc!

Đức Phạm Văn
Đức Phạm Văn
4 years ago

Rất hay

Anh Ngoc
Anh Ngoc
4 years ago

Rất hay

Scroll to Top