Bài Thơ: VIẾT TẶNG TRÁI TIM TÔI (Tác giả: Trúc Thanh)

Bài Thơ: VIẾT TẶNG TRÁI TIM TÔI (Tác giả: Trúc Thanh)

VIẾT TẶNG TRÁI TIM TÔI
Thơ: Trúc Thanh

Tim tôi à…Đau thế đủ chưa em?
Chỉ tại những mong manh em xem là tất cả
Đâu nghĩ đám mây kia thuộc về cơn gió lạ
Để rồi…. Giữa hàng vạn con người, mà vấp ngã vẫn phải tự đứng lên

Có những loài hoa mọc giữa chốn thác ghềnh
Chưa kịp nở đã tàn vì giông bão
Có những cuộc tình sinh ra như mộng ảo
Chưa kịp lớn lên đã chết giữa dòng đời

Trái tim à… Em hãy cho mình những giây phút thảnh thơi
Đừng để bị đau thêm bởi một ánh nhìn nào nữa
Hãy tập làm ngơ trước bao lời hẹn hứa
Đã đủ lắm rồi những vết cứa hằn sâu

Em cũ rồi… Cũ với khoảnh khắc không nhau
Cũ với cả những nỗi đau còn mới
Em đã cũ trước sự đổi thay, với tháng ngày không vì nhau chờ đợi
Sao đôi tay gầy vẫn chới với khi buông

Trái tim ơi… Em chỉ được khóc, được buồn
Với những người chịu vì em đổ lệ
Đừng phí nỗi đau cho cuộc tình mới bắt đầu đã biết rằng không thể
Em có còn trẻ nữa đâu…!

Bụi thời gian từng lớp phủ trên đầu
Em chưa có lấy một ngày nhàn rỗi
Trái tim ơi… Vì cuộc đời em hãy tập quen với bao điều gian dối
Và tự dạy cho mình những bài học dối gian

Tim tôi à…Em hãy tập buông dần những thứ trót đa mang
Tập bình thản rẽ sang con đường khác
Vì bức tranh yêu cũng được phối bằng gam màu bạc
Nên em hãy tập cho mình sống nhạt để không đau.

Subscribe
Notify of
guest
32 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Anh Hoa
Anh Hoa
4 years ago

Đầy tâm trạng

Phuong Tara
Phuong Tara
4 years ago

Thơ hay người đẹp tuyệt vời !

Son Dung Lam
Son Dung Lam
4 years ago

Trái tim biết nghĩ,biết làm! Ảnh đẹp!

Cuong Nguyen Duc
Cuong Nguyen Duc
4 years ago

Tôi thương bái thơ và tôi thương trái Tim.._ Tôi thấy đau..

Manhtuong Ha
Manhtuong Ha
4 years ago

Buồn da diết. Thoạt nghe cứ tưởng là khẩu hiệu kiên quyết, nhưng trong sâu thẳm vẫn thấy rõ sự yếu mềm đớn đau. Buồn và rất hay vì cái mạnh mẽ đầy nữ tính.

Sang Thanh
Sang Thanh
4 years ago

Thơ. Viết tặng trá tim tôi…hay và ý nghĩa lắm. Cháu trúc thanh ơi…

Thanh Binh Le
Thanh Binh Le
4 years ago

THẬT TUYỆT

Lê Tỵ
Lê Tỵ
4 years ago

Hay quá…

Hong Tran
Hong Tran
4 years ago

Rất hay nè!

An Nguyên
An Nguyên
4 years ago


Buổi chiều vui vẻ nha em

Thanh Liêm Võ
Thanh Liêm Võ
4 years ago

Em

Đào Mạnh Thạnh
Đào Mạnh Thạnh
4 years ago

Bài thơ rất hay

Nguyễn Nhân Tâm
Nguyễn Nhân Tâm
4 years ago

Bài thơ tâm tư nhiều lắm
Rất hay và ý nghĩa tặng hoa cho tác giả ?

Viết cho tim mình viết mãi với thời gian
Bao cảm xúc cứ theo nhịp đời thổn thức,
Thay đổi dần theo mái tóc điểm pha sương !!!
Bao khóc, cười, giữa danh lợi lắm chua cay
Thôi thì thế để, cho tim tìm lối rẽ
Khóc hết một lần , cho cạn giọt sầu đau
Để ngày mai tim trở về nơi biển ngọc
Tự tại với bình yên, cảnh sắc không màu ?

Vũ Bỉ
Vũ Bỉ
4 years ago

Dấu yêu ơi có hề chi cách trở…
Cứ dịu dàng mải miết với thời gian…
Cứ phiêu ru đẹp tựa áng mây ngàn…
Dấu trong tim một tình thơ ấm áp.

Oanh Ho
Oanh Ho
4 years ago

Thơ hay lắm em ảnh đẹp vu vì cũng là thơ hay

Thân Ly Hương
Thân Ly Hương
4 years ago

Hay lắm Em à!
Như một lời tự nhủ của một trái tim tình phụ. Nhẹ nhàng mà cay đắng! …

Quan Anh
Quan Anh
4 years ago

Rất tuyệt vời em à

Tô Bình
Tô Bình
4 years ago

Sao phải đau để anh xoa tim cho nhé

Nguyễn Ngọc Đua
Nguyễn Ngọc Đua
4 years ago

Tho rat hay hinh em gai rat xinh ne anh chuc em luon vui khoe va yeu doi

Ngô Thị Hồng
Ngô Thị Hồng
4 years ago

Bài thơ rất hay. Hình ảnh tác giả đẹp mê luôn

Phạm Ngọc Thái
Phạm Ngọc Thái
4 years ago

Ảnh Bé Trúc Thanh rất xinh và hào hoa

Dương văn Đức
Dương văn Đức
4 years ago

Rằng hay thì thật là hay
Nghe ra ngậm đắng nuốt cay thế nào
(Nguyễn Du )

Cong Binh Nguyen
Cong Binh Nguyen
4 years ago

Trúc thanh oi em như vay mà sao tim em lại đau giu vay …

Vinh Le
Vinh Le
4 years ago

Bài thơ thiệt là hay…………………..

Cong He Nguyen
Cong He Nguyen
4 years ago

Bài thơ rất hay và thật nhiều cảm xúc. Chúc em buổi tối nhiều niềm vui nha !

Phùng Ổi
Phùng Ổi
4 years ago

Người con gái trẻ ôm chùm hoa phượng đỏ,mà thơ em đã già.

Đạt Bùi
Đạt Bùi
4 years ago

Tuyệt vời. Chúc em gái cuối tuần vui vẻ hạnh phúc

Tran Ngoc Ha
Tran Ngoc Ha
4 years ago

Xinh lắm nhà thơ ơi ..

Biển Tím
Biển Tím
4 years ago

Hay lắm em gái

Sơn Là Núi
Sơn Là Núi
4 years ago

Trúc thanh ơi
Bài thơ hay nhưng sao nức nở thể
Đừng để trái tim lỗi hẹn mà lệ phải rơi ??

Nguyễn Ngọc Sơn
Nguyễn Ngọc Sơn
4 years ago

Rất hay em à! Chúc mừng nhé

Nguyễn Văn Đông
Nguyễn Văn Đông
4 years ago

Bài thơ rất tuyệt! Mang đậm nét tâm sự của một… Lời thơ tuy nhẹ nhàng sâu lắng mà rất thực tế… Hay lắm Trúc Thanh ơi…. Chúc

Scroll to Top