Bài Thơ: VỊ TRÍ KHÔNG NHAU (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: VỊ TRÍ KHÔNG NHAU (Tác giả: Mạc Phương)

VỊ TRÍ KHÔNG NHAU
Thơ: Mạc Phương

Anh về bên một mái ấm gia đình
Bỏ lại sau lưng hành trình vất vả
Em chỉ muốn một vài giây lơi lả
Anh dành riêng…ở ngả rẽ thương yêu.

Cũng vì anh khiến cảm giác liêu xiêu
Mặc hoàng hôn lúc xế chiều đỏ ối
Như nắng quái lướt qua luôn vồi vội
Đem màn đêm phủ mọi lối vấn vương.

Anh vội vã cũng là lẽ bình thường
Bởi rung rinh đã nhường cho cân nhắc
Khi cuộc đời nhiều chông gai dày đặc
Phải vững vàng giữ chặt ở trong tâm.

Em không thể thêm một chút thâm trầm
Bởi những cơn sóng ngầm đang gào thét
Cảm giác ấy… chưa lúc nào chấm hết
Nên giờ này còn mải miết tìm anh.

Bụi thời gian phai lạt mái tóc xanh
Để em thấy chòng chành là có lỗi
Nhưng tình yêu… không phải là cái tội
Con người mà…khác cội gỗ xung quanh.

Lỡ xuyến xao…buông bỏ lại chẳng đành
Trong tâm tưởng bóng hình anh ngự trị
Câu chữ buồn…khi tuân theo lý trí
Phải đặt mình trong vị trí…không nhau.

MP 8/4/2019
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
29 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Lý Tưởng
Lý Tưởng
5 years ago

Đừng buồn nhé, cố gắng lên cô bé
Tâm tư gì hãy chia sẻ cùng anh
Ước mơ sao cho cuộc sống an lành
Cứ vui vẻ sẽ thành công mỹ mãn.

Dòng sông kia có khi đầy khi cạn
Trong cuộc đời lúc hoạn nạn lúc vinh
Hãy vô tư luôn sống với chân tình
Khó khăn nhất nhớ nhờ mình giúp nhé..

Mạc Phương Ok đi…!

Hiep Nguyencao
Hiep Nguyencao
5 years ago

Tuần mới vui vẻ nhé bạn

Vũ Định
Vũ Định
5 years ago

bài đăng rất hay, xin chúc mừng

Phúc Thiên
Phúc Thiên
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp
Chúc mừng em

Huong Que
Huong Que
5 years ago

Mạc Phương!

Minh Son Truong
Minh Son Truong
5 years ago

ngày mới vv xhđp nha e nắng về lại có hoàng hôn

Đặng Thơ Tình
Đặng Thơ Tình
5 years ago

Hay lâm thi hữu !

Nguyễn Rosa
Nguyễn Rosa
5 years ago

Hay quá ???

Thien Nguyen
Thien Nguyen
5 years ago

Thích :
… Như nắng …vồi vội .

Thanh Thang Nguyen
Thanh Thang Nguyen
5 years ago

Hay lắm

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
5 years ago

Thơ hay tuyệt lắm

Tôi Họ Hoàng
Tôi Họ Hoàng
5 years ago

Bài thơ hay.

Tâm Lương
Tâm Lương
5 years ago

Hay bạn ơi.

Đào Chí Thanh
Đào Chí Thanh
5 years ago

Bài thơ hay và hình đẹp quá!

Hồ Hải Lâm
Hồ Hải Lâm
5 years ago

Bài thơ thật hay. Chúc bạn có buổi tối thật vui vẻ an lành ngủ thật ngon

Tran Anh Quoc
Tran Anh Quoc
5 years ago

Sống không em đời anh càng vô vị
Ôm nổi sầu thao thức suốt năm canh
Biết trách ai khi duyên số đã đành
Chỉ hối tiết cho mối tình không trọn vẹn

Tat Ha
Tat Ha
5 years ago

DUYÊN NỢ VẤN VƯƠNG

Em mơ màng với điệu múa cung trăng
Anh dùng dằng với nửa đi nửa ở
Ngăn cách gì giũa hai đầu nỗi nhớ
Mà không nhau duyên nợ cứ vấn vương

Hay là mình chỉ từ một tình thương
Cứ thổn thức những đêm trường hỉu quạnh
Nhìn cuộc đời ở bên ngoài sóng sánh
Câu hát chèo qua lại miếng trầu cau

Khúc sông nào ai đoán được nông sâu
Đầu điểm bạc xen màu hai thứ tóc
Trải đường đời bao buồn vui khó nhọc
Ánh trời chiều có vàng vọt không em ?

Dáng em gầy trên lối cũ thân quen
Chiều nghiêng đổ hương hoa sen thoang thoảng
Bóng ai đi giống hình em thấp thoáng
Trăng từ xa đêm chập choạng cầm tay

Gió mơn chiều làn tóc mỏng bay bay
Ánh đèn đổ dáng vừa say vừa tỉnh
Tiếng chuông chùa lặng sâu màu tim tím
Bồng bềnh mây đang là tỉnh hay say
( cảm tác từ bài thơ trên )

Minh Dat Pham
Minh Dat Pham
5 years ago

Thơ hay

Van Thanh
Van Thanh
5 years ago

Hay mp

Hoa Do
Hoa Do
5 years ago

Anh dep rat xinh

Trần Minh Håi
Trần Minh Håi
5 years ago

Thơ rất hay. Rất đúng…. Với nhiều người… Cảm ơn em…!

Đức Phạm Văn
Đức Phạm Văn
5 years ago

Rất hay

Thao Nguyen Xanh
Thao Nguyen Xanh
5 years ago

Bài thơ hay lắm chị yêu xinh đẹp ạ chào tuần mới tươi đẹp luôn vui hp nhé chị

Minh Dat Pham
Minh Dat Pham
5 years ago

Thơ hay

Thanh Vu Son
Thanh Vu Son
5 years ago

Good Night

Nguyễn Thị Thà
Nguyễn Thị Thà
5 years ago

Thơ hay Ý đẹp quá em ơi

Nguyễn Ngọc Thủy Hằng
Nguyễn Ngọc Thủy Hằng
5 years ago

Thơ hay lắm chị iu nè

Văn Thích Thơ
Văn Thích Thơ
5 years ago

Hay lắm thi hữu !

Vũ Toán
Vũ Toán
5 years ago

Bài thơ thật tuyệt vời hay cảm xúc ảnh đẹp chúc mừng em

Scroll to Top