Bài Thơ: VẾT XƯỚC ĐÀN BÀ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: VẾT XƯỚC ĐÀN BÀ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

VẾT XƯỚC ĐÀN BÀ
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Xưa anh đâm em một nhát
Xuyên con tim nhỏ ngọc ngà
Vẫn vui tươi em ca hát
Khi tình mật ngọt thăng hoa

Xưa anh đâm em một nhát
Em mang vết xước đàn bà
Để lại dấu chân trên cát
Rồi anh lặng lẽ đi xa

Xưa anh đâm em một nhát
Em đau nước mắt nhạt nhoà
Lệ đẫm bờ môi mặn chát
Tháng ngày lặng lẽ trôi qua

Xưa anh đâm em một nhát
Chẳng hề xây xước thịt da
Chỉ có con tim bỏng rát
Ai làm tan vỡ tình ta

Tình ta giờ đây rách nát
Mặc dù em chẳng kêu ca
Nhưng tâm đau như muối xát
Rưng rưng chỉ muốn khóc oà.

Subscribe
Notify of
guest
5 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Lan Hương Lê
Lan Hương Lê
7 years ago

????? Đâm 1 nhát nên tình rách nát là đúng rồi.
Bài thơ buồn quá.

Phuong Phan
Phuong Phan
7 years ago

Đọc mà toát mồ hôi a oi nghe sợ

Khiem Quach Dai
Khiem Quach Dai
7 years ago

ngụy hiểm quá.

Nguyễn Mai
Nguyễn Mai
7 years ago

Sợ quá ,đâm đúng tim thì tình lành sao được chứ?

Huan Nguyen Dinh
Huan Nguyen Dinh
7 years ago

Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc buổi tối thứ bảy vui vẻ, bình an.

Scroll to Top