Bài Thơ: VẾT BỎNG MÙA THU (Tác giả: Mạc Phương)

Vết Bỏng Mùa Thu

VẾT BỎNG MÙA THU
Thơ: Mạc Phương

Em giấu gì trong đôi mắt mùa thu.
Mà nhìn anh lại bần thần do dự.
Có phải là trong buồng tim nghẹn ứ.
Bởi thu phai lành lạnh chớm đông về.

Em giấu gì trong ánh mắt cận kề.
Đôi môi thắm ngập ngừng như hờn trách.
Vần thơ yêu vẳng bên tai lời mách.
Thu ghen hờn anh có biết không anh?

Chiều Hồ Tây liễu ủ rũ buông mành.
Giọt lệ sầu nhẹ lăn nơi gò má.
Bao lâu rồi giấu mưa rơi tầm tã.
Sắc tàn phai theo thu úa lá vàng.

Em giấu gì trong sâu thẳm đa mang.
Mà đớn đau mà âu sầu kí ức.
Khóc đi em cho nhẹ vơi lồng ngực.
Đông có về cũng ấm lại cõi lòng.

Em giấu gì trong nỗi nhớ mà mong.
Tình ra đi chẳng bao giờ trở lại.
Người ra đi em cũng đừng buồn mãi.
Thu qua rồi trời vẫn sáng em ơi !

Đừng giấu anh giữa năm tháng dần trôi.
Lau đi em cho khô dòng lệ đổ.
Đừng ước ao trở về nơi cuối phố.
Đông vào mùa giấu vết bỏng yêu thương.

Subscribe
Notify of
guest
42 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Đức Linh
Đức Linh
7 years ago

Hay quá tôi cam nhân nét riêng tu cua nhà tho .loi hay ý đep .chuc mung BLT chuc vvhp.

Bung Tran
Bung Tran
7 years ago

Thơ hay

Thanh Vân
Thanh Vân
7 years ago

Hay lắm em

Vô Minh Tự Tại
Vô Minh Tự Tại
7 years ago

Chài ơi hay lắm nàng ơi.

Tố Như
Tố Như
7 years ago

Rất hay
Anh nhớ không chiều thu ấy
Tay trong tay mơ ước tương lai
mặt mơ màng ngắm hàng liễu rủ
Nét u buồn khi thấy ta sóng bước
Anh có còn nhớ không anh

Lê Mạnh Hà
Lê Mạnh Hà
7 years ago

Rất rất hay . Chúc e buổi tối vui vẻ ,

Tìm Em Nơi Đâu
Tìm Em Nơi Đâu
7 years ago

Chúc chị buổi tối vv

Tài Vọt
Tài Vọt
7 years ago

Hay quá

Định Mệnh
Định Mệnh
7 years ago

Hãy giấu kín những gì là kỷ niệm
Để tim hồng ấp ủ những yêu thương
Có phải chăng mối tình người Hà nội
Làm đông về se lạnh buốt con tim

Hãy quên đi những buồn thương kỷ niệm
Để đông về ấm áp ánh bình minh
Với nét bút viết lên dòng thơ đẹp
Cho ấm lòng đọc giả … nhớ vầng thơ

An Bùi
An Bùi
7 years ago

Tho viet day cam súc lam ban

Huynh Mai Trinh
Huynh Mai Trinh
7 years ago

Thơ hay quá chúc chi iu

Chuot Pham
Chuot Pham
7 years ago

Thơ hay nhưng thật là buồn

Thuỷ Nguyễn
Thuỷ Nguyễn
7 years ago

tuyệt quá

Oh Bui Thu
Oh Bui Thu
7 years ago

Bằng Lăng Tím ! Thơ hay ảnh đẹp lắm , tối ”ngỏn ngu” nghen hihi.

Sonha Nguyen
Sonha Nguyen
7 years ago

Canh dep tho hay tam tu day sau Lang

Em noi nhung j Anh con Nho ro
Nhung lam Sao ai biec lai lam Sao
Chim muon bay Cung Chang GIu duoc nao
Tinh da Chet co Mong j song Lai
Anh khong trach chi em nhieu Nhang trai
Anh khong buon so kip

qua Mong manh
Co j dau buom muon xa Canh
Anh cu tiet cai j xua da Chet
Chuc buoi toi vv Hp

Nguyễn Đức Hạnh
Nguyễn Đức Hạnh
7 years ago

Bài thơ hay lắm em .Chúc em buổi tối vui vẻ an lành nhé.

Quang Le
Quang Le
7 years ago

Rất tuyệt Bằng Lăng Tím à. Chúc một buổi tối an vui.

Hòe Vũ Xuân
Hòe Vũ Xuân
7 years ago

Tím bằng lăng,tím chiều hè
Áo em tim tím hiện về trong tôi.

Tửu Giang
Tửu Giang
7 years ago

hay lắm em
hình đẹp

Nguyễn Sơn
Nguyễn Sơn
7 years ago

Vet bong mua thu hay lam ban a

Linh Thu
Linh Thu
7 years ago

Hay quá em chúc ngủ ngon nhé

Thanh Hai
Thanh Hai
7 years ago

Hay wa bạn oi, chúc bạn ngon giấc

Gai Le
Gai Le
7 years ago

thỏ tình hay tuyệt

Hai Buito
Hai Buito
7 years ago

Hay lắm em

Phạm Ngọc Khánh
Phạm Ngọc Khánh
7 years ago

Bài thơ hay quá

Lan Lê
Lan Lê
7 years ago

Quá hay bạn a

Van Nguyen
Van Nguyen
7 years ago

Bài thơ hay Tuyệt vời. Bó tay

Bến Bờ Yêu Thương
Bến Bờ Yêu Thương
7 years ago

Tưởng thế thôi chẳng có gì giấu đâu , phụ nữ thích được yêu chìu Thơ hay quá , cám ơn tag cho mình nhe

Chieu Truong
Chieu Truong
7 years ago

Bài thơ hay lắm em

Duc Quang
Duc Quang
7 years ago

Có thuốc chữa đấy đừng sợ bỏng

Phuong Hoang
Phuong Hoang
7 years ago

Rất hay…

Tinh Van
Tinh Van
7 years ago

Bình minh tươi sáng. Chúc ngày mới tươi đẹp..

Hoa Nguyen
Hoa Nguyen
7 years ago

Thơ hay hay lắm BLT ơi

Anh Bốn Đỗ
Anh Bốn Đỗ
7 years ago

Thơ hay và tràn đầy tiếc nuối của đông sang thu vẫn thở đêu đều để chào đông đến

Tinh Ductinh
Tinh Ductinh
7 years ago

Bài thơ rất hay, làm rung động lòng người.

Hoa Thiên Lý
Hoa Thiên Lý
7 years ago

Hay qúa chi ơi

Viet Phuong Hoang
Viet Phuong Hoang
7 years ago

Duyên thế.

Lê Dũng
Lê Dũng
7 years ago

Thơ thật hay

Hoa Ánh
Hoa Ánh
7 years ago

Được làm cùng em , để được đọc thơ em viết ….

Đức Linh
Đức Linh
7 years ago

Hay quá quá hay HL nho nguoi yêu xua.

Trong Vu Nguyen
Trong Vu Nguyen
7 years ago

Hay lắm BLT em !

Nguyen Thi Cuc
Nguyen Thi Cuc
7 years ago

Em dể thương quá , màu tím màu nhớ thương , màu tím màu vấn vương

Scroll to Top