Bài Thơ: VỀ MÙA HẠ (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: VỀ MÙA HẠ (Tác giả: Mạc Phương)

VỀ MÙA HẠ
Thơ: Mạc Phương

Em nhớ lắm chiều xưa mùa hạ trắng.
Hai đứa mình lưu luyến phút chia ly.
Em nghẹn ngào đưa tiễn bước anh đi.
Bao năm qua vẫn mong ngày trở lại.

Anh ra đi trên con đường xa mãi.
Biết khi nào mới trở lại thăm quê.
Mỗi chiều buông em nức nở chân đê.
Mắt ngấn lệ mong anh về lắm đó.

Trái tim xưa đến nay còn bỏ ngỏ.
Thả lưng trời giọt lệ đắng đôi môi.
Nhờ gió đưa đến tận cuối chân trời.
Anh về đi nắng đã vàng lá cỏ.

Cây phượng già lại thắp lên lửa đỏ.
Ve sầu than…Thương lắm lá trầu già.
Em thẫn thờ ngóng đợi một người xa.
Nắng chiều tà cũng đẫm màu nhung nhớ.

Em vẫn mong được hòa chung nhịp thở.
Được yêu thương như cái thuở ban đầu.
Chỉ cần anh bên con suối buông câu
mùa hạ lại ngập tràn hạnh phúc.

( PH 19/5/2016)

Subscribe
Notify of
guest
39 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Oh Bui Thu
Oh Bui Thu
7 years ago

Thơ hay ảnh đẹp bạn iu Phượng Hồng ! Chúc bạn buổi tối tràn ngập iu thương nhé ! ^_^

Đỗ Văn Hùng
Đỗ Văn Hùng
7 years ago

Thơ phượng Hồng hay thiệt.hay và hay…hay mãi với thời gian…..

Donglam Tran
Donglam Tran
7 years ago

Ngọt qua tình yêu của PH…

Lam van Le
Lam van Le
7 years ago

Thơ hay quá bạn ơi

Tùng Nguyen
Tùng Nguyen
7 years ago

That cảm động,thuong lam nguoi con gai trong thơ!

Thuhong Le
Thuhong Le
7 years ago

Phượng Hồng
Tho hay anh rat de thuong chuc e co Mot bt an binh tu tai nhe E

Ha Khanh
Ha Khanh
7 years ago

Tho hay lam.Ph

Chuyện Người Điên
Chuyện Người Điên
7 years ago

Hay lém chị iu

Trương Vu
Trương Vu
7 years ago

Hay quá em à

Nguyễn Dinh Ðăng
Nguyễn Dinh Ðăng
7 years ago

Tho em anh dọc kha nhiêu nhiêu
That lòng anh chang Hieu bao nhiêu
Chi nghe thay lòng dang nua no
Chi thay thương em qua nhiêu nhiêu

Pham An Nhiên
Pham An Nhiên
7 years ago

Hay qua c chúc c buoi tối vv

Thuỷ Nguyễn
Thuỷ Nguyễn
7 years ago

tuyệt quá

Nguyễn Dinh Ðăng
Nguyễn Dinh Ðăng
7 years ago

Cảm on
Da cảm nhận được
Chúc ngu ngon

Đậu Đình Hồng
Đậu Đình Hồng
7 years ago

…Anh ở bên sao gửi tận cuối trời ?
Lửa đỏ rực cây phượng già anh thấy
Em thẩn thờ, mắc cở thoảng trên môi
Chiều hạ trắng tan dần trong mong mỏi.

Van Toan Dinh
Van Toan Dinh
7 years ago

Hay . Rất tâm trạng

Khanh Nguyen
Khanh Nguyen
7 years ago

Phuong hong dang bat sau hu

Ly Tran
Ly Tran
7 years ago

Hay lắm c iu ah!

Donglam Tran
Donglam Tran
7 years ago

PH.. Bài này hay lắm!

Lê Hiền
Lê Hiền
7 years ago

Hay lắm. Buổi tối vui vẻ nhé PH

Tùng Khúc Ngọc
Tùng Khúc Ngọc
7 years ago

thoemrathay.lamamesay

Mua Thu
Mua Thu
7 years ago

Lãng mạng thathiết quá bạn ơi

Son Huynh
Son Huynh
7 years ago

wa

Quê Hương
Quê Hương
7 years ago

Phượng Hồng
Thơ hay, ảnh đẹp. QH chúc em…

Nga Chau
Nga Chau
7 years ago

Hay chị ơi

Doan Thanh Bui
Doan Thanh Bui
7 years ago

Phượng Hồng
..Em tiễn Anh đi chiều Hạ Trắng
Để bây giờ cô lẻ chỉ riêng Em
Ôi tình xưa Em đã trót đa mang
Nên đau xót vì tình ta vụn vỡ…
Một tình thơ hay tuyệt , tâm trạng quá . Luôn mong Em vui nhé Phượng Hồng .

Ducanh Le
Ducanh Le
7 years ago

Loi tho dang yeu qua! Good

Thao Lethi
Thao Lethi
7 years ago

Thời chiến tranh tiễn người yêu lên đường như thơ đó hay và lãng mạn quá

Nguyễn Tu Quyên
Nguyễn Tu Quyên
7 years ago

Nhung như quá đi thôi

Thành Lê
Thành Lê
7 years ago

Anh nhớ lắm mùa hạ trắng ngày xưa
Hai đứa mình dắt tay nhau dao phố
Phút chia tay anh thì thầm nho nhỏ
Hẹn hè về anh sẽ gặp lai em

Đã bao mùa phượng cháy rực phố phường
Tinh anh đây thắm màu hoa phượng đỏ
Nhớ thương người anh thắp lửa trong tim
Tháng năm rồi em đã về chưa………
Chúc b có buổi chiều vui vẻ

Muathu Hồ Tây
Muathu Hồ Tây
7 years ago

Em vẫn mong được hòa chung nhịp thở
Được yêu thương như Em vẫn ước mơ
Cả cuộc tình chưa có được bao giờ
Nên ngậm ngùi trắng hạ chiều thương nhớ…
Thơ E hay quá….

Hong Diep
Hong Diep
7 years ago

Tho hay ban .chuc ban vui ngu ngon nhe

Tam Do
Tam Do
6 years ago

Qua hay

Tran Phongvu
Tran Phongvu
6 years ago

Đã gom nhặt hết chưa nhà thơ,
Em đi trên cỏ tranh, chứ không em đi trên cỏ non

Khuyen Hoàng
Khuyen Hoàng
6 years ago

Rất hay

Đỗ Bình
Đỗ Bình
6 years ago

Những kỷ niệm xưa lại ùa về:
Chỉ cần anh bên co suối buông câu
Là mùa hạ lại ngập tràn hạnh phúc .vẫn nhớ , vẫn mong , vẫn yêu thương , vẫn chờ , vẫn đợi . Rất hay : chúc mừng bạn Mạc Phương

Hòe Vũ Xuân
Hòe Vũ Xuân
6 years ago

Tuyệt lắm đó BLT

Van Anh
Van Anh
6 years ago

Rất hay

Nguyễn Thanh Ngân
Nguyễn Thanh Ngân
6 years ago

Hay quá tác giả

Đông Vi Phương
Đông Vi Phương
6 years ago

Hay ý ngh

Scroll to Top