Bài Thơ: VỀ MIỀN TÂY (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: VỀ MIỀN TÂY (Tác giả: Phú Sĩ)

VỀ MIỀN TÂY !
Thơ: Phú Sĩ

Về miền Tây … lòng ta ngất ngây say
Tình quê nghèo gieo lòng người ngọt lịm
Cánh đồng vàng vang câu hò điệu hát
Ngày mùa vui bên bếp lửa rộn vang

VỀ miền tây… câu vọng cổ còn đây
Tiếng đàn kìm đêm trăng hòa sáo thổi
Nơi bến mộng tình nồng quên trao vội
Cho lỡ rồi! ơi một chuyến đò ngang

Rừng tràm ơi! xanh thăm thẳm bạt ngàn
Em dịu dàng qua cầu dừa anh đợi
Nơi bến đỗ chiếc xuồng xinh ba lá,
Cho ai nhìn lưu luyến áo bà ba.

Về miền Tây thương câu hát quê ta
“Gió đẩy đưa ai về sông ăn cá”
Lũy tre làng lời ru buồn vọng lại
Lá diêu bông… chưa tìm được người xa …!

Ai về đây … bên chín nhánh phù sa
Đất quê ta nồng nàn hương lúa mới
Dòng sông nào gọi tình yêu tìm tới
Nơi quê mình … ấm mãi tình miền Tây.

Subscribe
Notify of
guest
19 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Leonor Mendonça
Leonor Mendonça
7 years ago

Beautiful…!!!

Lich Hoang Hong
Lich Hoang Hong
7 years ago

cảnh đẹp miềm tây… con ngươi miền tây lao động cần mẫn …. giản dị thân thương…. thơ em … hiện thưc hóa tuyệt vời …. yêu lăm lắm miềm tây ơi…..

Lich Hoang Hong
Lich Hoang Hong
7 years ago

miền tây quê anh đấy…
.ps nhe em..

Nguyễn Hiên
Nguyễn Hiên
7 years ago

Rất đỗi miền tây sông nước em ạ .chi cũng thich du lịch miền tây lắm

Nhân Nguyễn Đà Lạt
Nhân Nguyễn Đà Lạt
7 years ago

Thơ rất hay gợi nhớ về quê nội….chúc em cuối tuần vui như ý em nha

Vương Vũ
Vương Vũ
7 years ago

VỀ MIỀN TÂY
——————
Đã bao năm xa nhau rồi, em nhỉ?
Đến hôm nay, anh đã đến miền Tây
Quê hương em, đồng thẳng cánh cò bay
Chằng chịt sông ngòi, xanh mượt mà cây trái

Anh ngỡ ngàng nhìn bóng người con gái
Đi xuồng trên kênh Xáng, áo bà ba
Mắt đen tròn, nụ cười nở như hoa
“Anh Hai ơi, mua zùm em zú sữa…”.

Mỗi bước đi là bao điều bỡ ngỡ
Giọng ca đâu như quá khứ vọng về.
Điệu Lý nào đượm nỗi buồn tái tê
Như tâm sự của người dân lữ thứ.

Nhớ ngày xưa du học nơi viễn xứ
Ngồi bên nhau trong nắng nhạt chiều thu
Nắm tay anh, nhìn về phía xa mù
Em kể nhiều về miền quê thơ mộng….

Nay anh đến, dòng Hậu Giang chao sóng
Bến Ninh Kiều nườm nượp bóng giai nhân
Lục bình trôi như những bóng phù vân
Tiếc làm sao, cố nhân giờ xa vắng….

Đường trở về trong trời chiều đầy nắng
Cây cầu nào, dải lụa vắt qua sông?
Bước chân đi, mà lòng mãi ngóng trông
Đến một ngày, quay lại thăm xứ mộng.

Darling Le
Darling Le
7 years ago

Bài thơ hay quá! Linda rất thích hi

Lê Dũng
Lê Dũng
7 years ago

Thơ hay tuyệt

Mỹ Liên
Mỹ Liên
7 years ago

ngọt ngào cảm xúc tình thơ
rất tuyệt mến bạn bài thơ hương nồng miền tây gió lộng nước trong
mượt mà hoa quả mênh mông thắm tình

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
7 years ago

Tuyệt lắm!dù chưa một lần về miền tây,nhưng thơ em đã cho anh tất cả!

Phuc Pham
Phuc Pham
7 years ago

Hay quá em

Nga Nguyen
Nga Nguyen
7 years ago

Tho rat hay ban a !

Tron Lam
Tron Lam
7 years ago

Dep

Linh Dương
Linh Dương
7 years ago

Thơ hay lắm chị , ngủ ngon ạ

TrongKhanh Nguyen
TrongKhanh Nguyen
7 years ago

Hay quá đậm chất miền tây

Ha Le
Ha Le
7 years ago

Tình thơ tuyệt vời ! Phú Sĩ

Mộng Liên Lynn Phan
Mộng Liên Lynn Phan
7 years ago

Thanks Phú Sĩ nhiều nhé !
Thơ hay Về Miền Tây quê hương Bạc Liêu quê ML…

Giấc Mơ
Giấc Mơ
7 years ago

Thơ về miền Tây hay lắm em,ảnh đẹp nữa

Diễm Phúc
Diễm Phúc
7 years ago

thơ hay tuyệt. ảnh đẹp mộng

Scroll to Top