Bài Thơ: VỀ MIỀN TÂY (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

Bài Thơ: VỀ MIỀN TÂY (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

VỀ MIỀN TÂY
Thơ: Bách Tùng Vũ

Ai ơi có đến miền Tây
Ghé qua sông Hậu, về đây sông Tiền
Yêu sao một dải đất liền…
Mê Kông nước chảy dịu hiền quanh năm
Tháp Mười ngút mắt xa xăm…
Ai lên Mộc Hoá, ghé thăm rừng Tràm…

Ai đi Châu Đốc, núi Sam…
Ai qua Bến Lức, về Vàm Cỏ Đông…
Long An đồng lúa mênh mông…
Tiền Giang đò dưới bến sông hiền hoà
Bạc Liêu hoài cổ, lời ca…
Yêu người chất phác, thật thà, dễ thương …

Trà Vinh yêu lắm…quê hương
Ai đi xa cũng vấn vương nhớ nhà
Hậu Giang những buổi chiều tà
Hoàng hôn soi tím màu hoa lục bình
Kiên Giang những buổi bình minh
Hò nhau đi biển, có mình có ta…

Cửu Long đỏ nặng phù sa
Hàng dừa thẳng tắp… Bao la cánh đồng
Con kênh nước ngọt mát trong
Bốn mùa cây trái, đẹp lòng dân quê…
Chiều chiều trên những bờ đê
Cánh diều no gió thả về phương Nam…

Yêu sao rừng Đước rừng Tràm
Mọc quanh ôm lấy sông Vàm Cỏ Tây…
Ai ơi, có xuống Mỏ Cày
Quê hương Đồng Khởi của ngày xa xưa…
Cần Thơ ai đã ghé chưa ?
Cái Răng chợ nổi, những mùa trái cây…

Long Xuyên ai đã qua đây ?
An Giang ai đến rồi say chẳng về
Vĩnh Long ghé bến sông quê
Sóc Trăng còn đó, nào mê những Chùa…
Bến Tre yêu lắm, xứ dừa…
Cà Mau mũi đất, ai vừa đến đây

Đẹp sao đất nước Miền Tây
Non sông gấm vóc mãi đầy tinh hoa
Giữ gìn truyền thống Ông, Cha…
Noi bao gương sáng để mà tiến lên
Bao người cố gắng làm nên
Để cho đất nước…Vững bền… Dài lâu…!

BÁCH TÙNG VŨ 29/4/2017.

Subscribe
Notify of
guest
37 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Thị Vinh
Nguyễn Thị Vinh
7 years ago

Bài thơ rất giàu cảm xúc của người yêu quê hương đất nước

Phượng Hồng
Phượng Hồng
6 years ago

Bài thơ thiệt hay em ơi

Thúy Loan
Thúy Loan
7 years ago

Tho rat hay ma anh cung rat dep

Xuân Thảo
Xuân Thảo
7 years ago

Thơ hay ,cảnh dẹp that tuyet vơi ,chúc em ngủ ngon

Dien Quang Dai
Dien Quang Dai
7 years ago

Hay,rất,rất hay.(còn thiếu gì nữa không?)Miền tây lắm suối nhiều sông,
Cầu tre lắc lẽo còn không bây giờ…

Bùi Quang Khởi
Bùi Quang Khởi
7 years ago

Bài thơ nêu vẻ đẹp trừu phú hiền hoà của mảnh đất đồng bằng sông Cửu Long

Vu Dung
Vu Dung
7 years ago

Thơ,ảnh của bạn đã đi vào tâm hồn không riêng gì những người con miền tây mà vào tâm hồn người Việt mất rồi.❤️

Phan Đăng Trịnh
Phan Đăng Trịnh
7 years ago

Bài thơ cháu viết rất hay,
Miền TÂY ta đó những ngày qua xuân
Cháu đúng như một thi nhân!
Những câu lắng đọng từ tâm hồn mình.

Thống Luong Quoc
Thống Luong Quoc
7 years ago

Bài thơ hay tuyệt vời ,Tùng có tầm hiểu rộng ,chúc vui vẻ nhé.

Cuc Nguyen
Cuc Nguyen
7 years ago

Thơ hay quá Bách Tùng Vũ ơi , bài nào đọc cũng mê li , càng đọc càng say .
Những tấm hình đẹp tuyệt vời …

Minh Tâm Tạ
Minh Tâm Tạ
7 years ago

Chị chưa đi miền Tây qua thơ em hình ảnh phần nào đươc biết . Cảm ơn em nhiều

Hoan Doan Van
Hoan Doan Van
7 years ago

Thật tuyệt vời! Bài thơ là một bức tranh thiên nhiên tuyệt tác của họa sĩ tài hoa Bách Tùng Vũ. Mình đã nhiều năm sống và chiến đấu ở những miền quê yêu dấu này, nhưng chỉ cảm nhận hết vẻ đẹp trời phú khi được đọc bài thơ Về miền tây của bạn. Cảm ơn Bách Tùng Vũ nhiều nhé!

Lê Trần Thu Hà
Lê Trần Thu Hà
7 years ago

A trai oi cho e gui loi nguoi ban cua a mercury chung le nha e chuc ban a lac quan y doi thanh cong trong su ngiep va e chuc a cuoi tuan y thuong lai ve voi a nha

Hoa Phượng Đỏ
Hoa Phượng Đỏ
7 years ago

Bài thơ hay lắm em ,chị chưa biết về mấy vùng của Miền Tây nhưng qua bài thơ em đã cho chị và mọi người biết đươc cảnh đẹp của vùng quê ấy .

Gái Lê
Gái Lê
7 years ago

Bức tranh muôn màu muôn sắc. Phải là người có tấm lòng gắn bó với quê hương mới viết hay như thế!!!

Mai Nguyễn
Mai Nguyễn
7 years ago

Cảnh đep thơ e viết về sông nước miền tây hay quá đúng là một cảnh đẹp của miền tây nam bộ

Tuyết Thu
Tuyết Thu
7 years ago

Hay lắm em . Em đã cho mọi người biết về phong cảnh hữu tình của miền tây Nam bô .

Thoa Kim
Thoa Kim
7 years ago

Một bài thơ gieo vần khá chuẩn
Bách Tùng Vũ ơi ,con là người Miền Bắc mà như được sinh ra và lớn lên từ mặn mòi phù sa sông nước Miền Tây vậy

Tri Nguyen
Tri Nguyen
7 years ago

Dang co cam giac di du lich
Miền tây nước nổi mổi năm
Vun đắp cây trồng bằng chất phù sa
Yêu sao non nuoc quê ta
BTV viet tiep dum tui mot cau nua di

Lê Dư
Lê Dư
6 years ago

Hay quá, em liệt kê hết các tỉnh ở miền Tây. Thật tuyệt vời! Chị ở miền Đông, ước được đọc bài thơ em viết về miền Đông nè Bách Tùng Vũ!

Thắm Hồ
Thắm Hồ
6 years ago

Cám ơn em trai đã đong đầy tình cảm với quê hương miền Tây sông nc miệt vườn, bằng một bài thơ lục bát ngọt ngào, êm ả. Chúc Bách Tùng Vũ buổi tối vui vẻ nhé.

Thị Minh
Thị Minh
6 years ago

Thơ hay quá các tỉnh miền tây nghe thích lắm luôn em trai

Nguyễn Bằng Lăng Tím
Nguyễn Bằng Lăng Tím
6 years ago

Bách Tùng Vũ giỏi quá… các tỉnh miền Tây qua lời thơ của Vũ thật sinh động thật đẹp và thanh bình… Cho chị chia sẻ một vài ảnh nhé.

Phùng N.NữTân Tiến
Phùng N.NữTân Tiến
6 years ago

Thơ hay thật , đúng là tuổi trẻ tài cao

Ánh Nguyệt Vũ
Ánh Nguyệt Vũ
6 years ago

Bài thơ hay lắm em! Có đầy đủ tên các Địa Danh của miền Tây. Và hình ảnh rất đẹp!

Hồng Lý Phạm
Hồng Lý Phạm
6 years ago

Thơ hay hình rất đẹp thân thương quá
Cảm ơn cháu đã cho cô được đến miền tây mà có ước một ngày được đến đó

Nguyen Ngoc Luong
Nguyen Ngoc Luong
7 years ago

Miền tây sông nước Cửu Long
Như dòng sữa mẹ mát trong ngọt lành
Chín dòng sông lượn uốn quanh
Lúa bông nặng hạt trĩu cành trái say
Một lần ai ghé qua đây
Mà không nhớ mãi phút giây mặn mà.. rất hay bạn người miền bắc mà rất rành địa danh sông nước miền tây

Hoanhu Nguyen Thi
Hoanhu Nguyen Thi
6 years ago

Hay lắm em ơi

Tô Thanh
Tô Thanh
6 years ago

Bạn không chỉ giỏi thơ mà còn là một hướng dẫn viên du lịch giỏi nữa đó .
Bài thơ tuyệt quá .
Xin chúc mừng bạn nhé .
Buổi tối vui vẻ , an lành , hạnh phúc .

Bùi Kiểm
Bùi Kiểm
6 years ago

Ước gì ta đến Miền Tây
Để ngắm cảnh đẹp trên đây Bách Tùng .!
Đúng là sông nước một vùng
Tạo lên vẻ đẹp lẫy lùng quê hương ..!

Xuân Phan
Xuân Phan
6 years ago

Em Sinh ra ở nơi nào mà em hiếu hết thuộc lầu rứa em

Xuan Hong
Xuan Hong
6 years ago

Bách Tùng Vũ
Miền tây thơm thảo nghĩa tình
Quê hương in bóng Mẹ hiền .

Với bao kỷ niệm thiêng liêng suốt đời
Hai mùa con nước chẩy vơi ..

Sông quê bù đắp cho người phù xa
Câu hát ru khúc dân ca
..
Ngọt ngào sâu lắng theo ta dặm trường ..
Chúc bạn iu vui vẻ vần thơ phong phú ..

Tuan Tran Duc
Tuan Tran Duc
7 years ago

Hay!

Huu Phuoc Le
Huu Phuoc Le
6 years ago

Hay quá !

Ha Cong
Ha Cong
7 years ago

Tuyệt!

Đông Vi Phương
Đông Vi Phương
7 years ago

Địa danh tất cả bạn ơi
Ngày xưa chiến đấu là nơi tôi về
Sống sót tôi giữ lời thề
Mãi yêu nơi ấy không hề nhạt phai
Thơ bạn hay chúc khỏe vui

Bách Tùng Vũ
Bách Tùng Vũ
6 years ago

???

Scroll to Top