Bài Thơ: VỀ LẠI NGÀY XƯA (Tác giả: Trúc Lâm)

Bài Thơ: VỀ LẠI NGÀY XƯA (Tác giả: Trúc Lâm)

VỀ LẠI NGÀY XƯA
Thơ: Trúc Lâm

Tháng ngày trôi cứ nhẹ tênh
Con đường thì vẫn gập ghềnh. Gió mưa
Trong ta nỗi nhớ già nua
Vàng như bông cải cuối mùa sương giăng

Cứ đi tìm những xa xăm
Để giờ lại khát vầng trăng quê nhà
Khát mùi xoan, khế trổ hoa
Cánh cò cõng nắng bay qua đồng chiều

Ta giờ cằn cỗi thương yêu
Và buồn bã với những điều không đâu
Chợt thèm hương bưởi, hương cau
Mà lòng quặn thắt như tàu lá khô

Theo con chuồn ớt trong mơ
Dấu chân từ thuở còn thơ ta tìm
Những đồi hoang tím mầu sim
Vườn nhà đầy ắp tiếng chim gọi mùa

Theo con chuồn ớt ngày xưa
Ta về lại những ngày chưa biết buồn
Trái xoài, trái ổi vàng ươm
Đến khi tỉnh giấc mùi thơm vẫn còn.

Subscribe
Notify of
guest
37 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thúy Vu
Thúy Vu
6 years ago

TÌNH CẢM TÌNH YÊU TRONG GIẤC MƠ,,,,, THẬT ÊM ĐỀM NHỮNG NGÀY MỘNG MƠ,,,,,

Thao Thach
Thao Thach
6 years ago

Lục bát. Vẫn thấy nhẹ nhàng mênh mang …..

Hoang Nguyen
Hoang Nguyen
6 years ago

Hay lục bát yêu thương

Dạ Quỳnh
Dạ Quỳnh
6 years ago

Ngọt lắm. dạt dào xúc cảm

Mộng Tàn Phai
Mộng Tàn Phai
6 years ago

Hay

Hằng Tạ Thanh
Hằng Tạ Thanh
6 years ago

Hay quá ta cũng ngửi thấy mùi hoa bưởi Người Trong Thiên Hạ???

Em Mặpp
Em Mặpp
6 years ago

Hay lam anh

Song Hòa Trương
Song Hòa Trương
6 years ago

Hay lắm em

Bích Hồng
Bích Hồng
6 years ago

Hay lắm bạn

Lê Thị Thanh Tuyền
Lê Thị Thanh Tuyền
6 years ago

Hay qua ne

Phạm Hương
Phạm Hương
6 years ago

hay quá

Uyên Ckery
Uyên Ckery
6 years ago

Tối vv nhé E trai

Bùi Thị Mai Nga
Bùi Thị Mai Nga
6 years ago

Tuổi thơ ai cũng một thời
Vô tư đùa nghịch tiếng cười hân hoan
Bây giờ nuối tiếc hãy còn
Tìm về ký ức mỏi mòn tâm can.

Lưu Tuyết Hoa
Lưu Tuyết Hoa
6 years ago

Một tác phẩm đặc sắc…đậm chất hồn quê!
Chúc mừng tg…rất hay!

Mai Sương Lê
Mai Sương Lê
6 years ago

Thả hồn theo ngọn gió con
Mênh mang bay khắp chẳng mòn dấu chân
Ta giờ thèm lắm tình thân
Nương khoai, luống bắp, mấy lần nắng mưa
Thèm về dưới mái tranh xưa
Chiều nay mẹ nấu cơm chưa? Món gì..
Thèm nghe mấy tiếng thầm thì
Thằng hai mấy đỗi xuân đi chữa về..

Bài thơ rất tuyệt bạn nhé! ?

Lã Yến
Lã Yến
6 years ago

bài thơ rất hay cảm ơn tg

Thao Nguyen Thi
Thao Nguyen Thi
6 years ago

Hay lắm. Cánh cò cõng nắng bay qua đồng chiều. Cảm ơn tg.

Nguyen Hien
Nguyen Hien
6 years ago

Hay lắm

Dư Nhàn
Dư Nhàn
6 years ago

Một thời ký ức xa xôi
Tuổi thơ chạy khắp đầu thôn cuối làng
Đuổi ong bắt bướm bờ ao
Trèo cây hái ổi mẹ la đánh đòn

Lạy mẹ con hứa xin chừa
Ngày mai lại thế có chừa được đâu
Chúc em luôn vv

Ngân Kim Thẩm
Ngân Kim Thẩm
6 years ago

Thơ hay quá, dội về nỗi nhớ quê da diết !

Lương Hương
Lương Hương
6 years ago

Thơ hay ngọt ngào lắm Em
Hình ảnh đẹp
Chúc Em !

Vũ Hải Yến
Vũ Hải Yến
6 years ago

Lục bát rất mượt mà , hay lắm .

Nguyễn Thị Lĩnh
Nguyễn Thị Lĩnh
6 years ago

tuyệt ý bạn

Hoa Thị
Hoa Thị
6 years ago

Thơ hay quá chúc em buổi tôi Bình an và HP nhé

Phạm Thị Hạnh
Phạm Thị Hạnh
6 years ago

bài thơ hay quá ạ!

Nhi Le
Nhi Le
6 years ago

Thơ hay lắm ạ.

Thi Thuy Le
Thi Thuy Le
6 years ago

Thơ hay tuyệt vời quá em ạ.

Đàm Tươi
Đàm Tươi
6 years ago

Thơ hay họa cũng rất hay xin chúc mừng .

Violet Hoa
Violet Hoa
6 years ago

Chúc mừng cháu trai.

Nguyễn Thị Hải Trang
Nguyễn Thị Hải Trang
6 years ago

Bài thơ hay quá tác giả ơi

Thư Hoài
Thư Hoài
6 years ago

Bài thơ hay lắm em .

Nguyễn Thị Cơ
Nguyễn Thị Cơ
6 years ago

Hay quá bạn ơi.

Hai Trinh
Hai Trinh
6 years ago

Theo con chuồn ớt thẫn thờ
Ta về tìm lại tuổi thơ mất rồi.

Thơ hay quá, đọc thấy man mác buồn

Hồng Cẩm
Hồng Cẩm
6 years ago

Thơ hay quá, ảnh trẻ thơ rất đep. Chúc mừng tác giả nhé

Kẹo Sữa
Kẹo Sữa
6 years ago

Hay hay!

Lương Thị Vân
Lương Thị Vân
6 years ago

Hay lắm bạn.lời thơ đầy những hình ảnh giản dị nhưng đi vào lòng người . Tôi thích nhũng tứ thơ của bạn .

Le Dung Dao Thi
Le Dung Dao Thi
6 years ago

Thơ hay
Chúc tác giả

Scroll to Top