Bài Thơ: VẦNG TRĂNG RƠI (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: VẦNG TRĂNG RƠI (Tác giả: Phú Sĩ)

VẦNG TRĂNG RƠI
Thơ: Phú Sĩ

Vầng trăng nào của một thời yêu vội
Ánh vàng soi đêm bàng bạc xa rồi
Lối đường về nay chiếc bóng đơn côi
Phương xa ấy có thương người dang dở

Vầng trăng nào của một thời chìm nổi
Kiếp tha hương ta cứ mãi đi tìm
Suốt quảng đời như tăm cá bóng chim
Thân nổi trôi như lục bình giăng lối

Trăng thu có soi nỗi lòng đêm tối
Giọt lệ sầu làm ướt đẫm trang thơ
Mây lặng buồn ngân nga khúc bơ vơ
Cùng ta đếm những vì sao tiếc nuối

Trăng thu nay có còn chăng hờn tủi
Kỷ niệm buồn về một thuở chiều rơi
Hãy cùng ta trao đôi khúc tình đời
Vầng trăng khuyết đã chia đôi duyên nợ

Vầng trăng rơi cho mối tình đã lỡ
Anh có còn thương mảnh vỡ đợi chờ
Để một ngày ta cùng ngắm trăng mơ
Kẻ tha hương còn có nơi để nhớ…

Subscribe
Notify of
guest
10 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Ha Le
Ha Le
8 years ago

Bài thơ hay quá E . Ảnh tuyệt đẹp. Phú Sĩ

Sơn Ca
Sơn Ca
8 years ago

Hay lắm Phú Sĩ ơi . Cuối tuần vui vẻ bạn nhé !

Hoang Vu
Hoang Vu
8 years ago

VẦNG TRĂNG ĐAU

Vầng trăng khuya đau lòng rơi nữa mảnh
Ánh vàng soi yếu ớt chiếu qua màn
Soi bóng buồn xa thương nhớ cưu mang
Đêm lẽ bạn thạch sùng than chắt lưỡi

Đời tha hương chỉ trăng theo làm bạn
Bước lang thang trên những lối đi mòn
Lối cuộc đời thân nhược tiểu héo hon
Nơi đất khách cúi đầu mang tủi nhục

Vầng trăng đêm lặng thầm rơi nước mắt
Phận con người trong giá tuyết bơ vơ
Trẻ xanh xao ốm yếu đói đang chờ
Cũ khoai nhỏ ấm lòng đêm đông đặc

Vầng trăng đêm nghẹn ngào cho đôi bạn
Đến với nhau nhưng duyên nợ chẳng thành
Cầm tay nhau đôi mắt ướt long lanh
Lời ly biệt vết hằn đau khắc dấu

Vầng trăng đêm chẳng còn gì để tiếc
Lấy mây che khuất dấu cả đời mình…

Vh 31.01.16

Lý Diệp
Lý Diệp
8 years ago

Chủ nhật vv em nhé

Cường Nguyễn Xuân
Cường Nguyễn Xuân
8 years ago

Hay lắm. Gmorning

Mai Vinh Mai Vinh
Mai Vinh Mai Vinh
8 years ago

Tặng em một nửa vầng trăng
Chỉ còn một nửa hoa đăng bên này
Trăng vàng gởi gió ru say
Nửa vầng trăng khuyết chở đầy nhớ thương …
Phú. Sĩ. Thơ em hay tuyệt vời …lắm đó !

Minh TRí
Minh TRí
8 years ago

Phú sĩ
Muốn được bên nhau ta cùng dạo bước
Ngắm hoàng hôn về tha thướt bên anh
Ngắm ánh trăng thu trong gió mát lành
Lòng nguyện thề tròn vành bên nhau mãi

*Thơ hay em ơi. Ngày mới vui vẻ, may mắn nhiều nhé !

Huệ Đoàn Thị
Huệ Đoàn Thị
8 years ago

Rất hay em ..Phú Sĩ ạ …chủ nhật vui vẻ nhé

Mộng Liên Lynn Phan
Mộng Liên Lynn Phan
8 years ago

Bài thơ rất hay cảnh tuyệt đẹp cảm ơn bạn Phú Sĩ

TrongKhanh Nguyen
TrongKhanh Nguyen
8 years ago

Hay lắm à

Scroll to Top