Bài Thơ: VẦNG TRĂNG KHUYẾT NỬA (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: VẦNG TRĂNG KHUYẾT NỬA (Tác giả: Phú Sĩ)

VẦNG TRĂNG KHUYẾT NỬA
Thơ: Phú Sĩ

Có phải trăng tròn rồi chẳng khuyết đâu anh
Cũng như bây giờ anh quên rồi ước hẹn
Dẫu biết lời yêu hôm nào còn nguyên vẹn
Có phải trăng buồn nên chẳng thể tròn canh

Nơi ấy sao đành đem xẻ mảnh trăng thanh
Đâu còn tiếc thương ân tình ngày xưa cũ
Để lại mùa đông không buồn vương chút nắng
Còn nửa cuộc tình thầm lặng giấu màn đêm

Có phải giờ đây vui hạnh phúc ấm êm
Anh chẳng còn thương ánh trăng buồn tha thiết
Một nửa bên em sẽ thật rồi mãi khuyết
Khoảng tối buông dần da diết nửa đời sau

Xuân đã về rồi xua cái lạnh lao đao
Mà sao anh ơi lệ lòng tuôn rơi mãi
Em nở nụ cười giữa mùa xuân hoang dại
Như tiễn cuộc tình vào mãi chốn hư không.

Subscribe
Notify of
guest
33 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Trần Đức
Trần Đức
7 years ago

Tâm trang của một cuộc tình, vui nhé tg

Hương Thu
Hương Thu
7 years ago

Thơ hay lắm anh.

Đặng Nam
Đặng Nam
7 years ago

buồn quá bạn ơi…

Đương Quynh
Đương Quynh
7 years ago

Thơ tuyệt bạn ạ ! Chơi vơi…buồn

Haisy Haisy
Haisy Haisy
7 years ago

Wow ! Lyric poetry … Perfect !!! Very nice landscape picture art and so cute. Beautiful !!! Good morning ! Good luck and happy Saturday dear my sweet friend and your family 🙂

Lê Quỳnh
Lê Quỳnh
7 years ago

thơ hay lăm chị ạ

Thanh Hà
Thanh Hà
7 years ago

Em ui

Nguyễn Minh Ngọc
Nguyễn Minh Ngọc
7 years ago

Hay quá

Nguyễn Hiên
Nguyễn Hiên
7 years ago

Trữ tình sâu lắng quá em ạ

Binh Ledinh
Binh Ledinh
7 years ago

Trăng tỏ lòng người. Cám ơn bạn. Chúc ngày cuối tuần ấm áp!

Van Manh Cao
Van Manh Cao
7 years ago

Em nỡ nào như…bằng giá muà đônh
Vội vàng nỡ bỏ quên lời hứa cũ
Tinh yêu cuả anh ..biết noi sao cho đủ?
Em chớ làm …cho anh …lệ sầu vương…..
Chuc em buổi trưa vui vẻ nhé

Luyến Nguyễn
Luyến Nguyễn
7 years ago

Thơ hay nhưng buồn

Thanh Loan
Thanh Loan
7 years ago

Hay lắm Phú Sĩ ạ!

Hùng Lê
Hùng Lê
7 years ago

Đep

Mỹ Liên
Mỹ Liên
7 years ago

rất mênh mang lời buồn cảm xúc
thật tuyệt vời thơ bạn rất là hay cảm ơn bạn

Sang Quang
Sang Quang
7 years ago

Hay

Tuan Tran Duc
Tuan Tran Duc
7 years ago

Hay, nhiều cảm xúc!

Đỗ Thưởng
Đỗ Thưởng
7 years ago

RP thích, cảm xúc với bài thơ,,,

Minh Hoai Nguyen
Minh Hoai Nguyen
7 years ago

Trăng khuyết rồi lại tròn
Tình yêu cũng vậy thôi
Hết thương rồi lại giận
Hết giận rồi lại yêu
Trời lúc mưa lúc nắng
Tình cảm cũng thế thôi
Khi bên nhau thấy vui
Lúc cách xa lại buồn
Yêu nhau hãy tin nhau
Trăng khuyết trăng sẽ tròn.
CHÚC PS THỨ 7 TRÀN ĐẦY NIỀM VUI

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
7 years ago

Thơ em tuyệt lắm

Đỗ Thưởng
Đỗ Thưởng
7 years ago

Chúc PS ngày cuối tuần vui vẻ…

Hương Giang
Hương Giang
7 years ago

Bài thơ rất hay chứa đầy tâm trạng. Chúc bạn buổi chiều cuối tuần vui vẻ nhé.

Nguyễn Phượng
Nguyễn Phượng
7 years ago

Rất hay chúc bạn chiều vv

Le Thi Loan
Le Thi Loan
7 years ago

Hay lắm em ạ cảm xúc buồn cảm ơn em nhé

Hòa Đỗ
Hòa Đỗ
7 years ago

Hay tuyệt bạn ạ…!

Ha Le
Ha Le
7 years ago

Thơ hay quá em ! Rất tuyệt Phú Sĩ

Lê Dũng
Lê Dũng
7 years ago

Thơ hay thật tuyệt

Hao Tran
Hao Tran
7 years ago

Hay tuyệt lắm e

Đào Cường
Đào Cường
7 years ago

thơ hay tuyệt em ơi
chúc CN. Vui hạnh phúc

Bich Nen Nguyen
Bich Nen Nguyen
7 years ago

Thơ hay lắm Phú Sĩ.

Tô Bình
Tô Bình
7 years ago

Tặng người nè
Làm thơ hay quá

Pham Hữu Huân
Pham Hữu Huân
7 years ago

Vườn hồng đưa tiền bữa đêm trăng
Sầu tím lòng ai khúc dạo đầu
May có trăng suông cùng gió lạnh
Chạnh bầu tâm sự bút tiền nhân
Ngợp cảnh phiêu du tình bạc bạc
Se thắt lòng lạnh gió vi vu
Nhớ câu thủa trước ai khóc phận
Xuân xế mùa xuân chiều xế chiều
Đành thế thôi em không duyên phận
Kiếp này chẳng thể có nhau đâu
Cuộc đời có những niềm đau
Còn thương còn giữ cho nhau tháng ngày.

Tuyen Pham
Tuyen Pham
7 years ago

M

Scroll to Top