Bài Thơ: VẦNG TRĂNG CÔ ĐƠN (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: VẦNG TRĂNG CÔ ĐƠN (Tác giả: Thanh Hùng)

VẦNG TRĂNG CÔ ĐƠN
Thơ: Thanh Hùng

Em ngồi đó nhìn vầng trăng cô độc
Đang nhớ ai hay ngồi khóc một mình
Mới ngày nào mà nay đã kém xinh
Cứ buồn bã cho mối tình vừa mất

Bởi ai đã đem tình yêu chân thật
Dối gian nhau khi em rất chân thành
Nỡ lọc lừa cho tình vỡ tan nhanh
Để tình cảm chòng chành theo nỗi nhớ

Giờ có nhắc làm lòng thêm lo sợ
Một lần yêu làm tuôn đổ lệ sầu
Tình cảm này còn vun đắp được đâu
Để tình ấy chìm sâu nơi huyệt lạnh

Trăng chếch bóng rọi muôn ngàn ảo ảnh
Đêm ly tan nghe hiu quạnh trong lòng
Còn lại gì để có thể chờ mong
Nghe mặn đắng bởi đôi dòng châu lệ

Cuộc tình đó đã trở thành dâu bể
Nén thương đau khi suối lệ tuôn trào
Nhớ rất nhiều những lời hẹn hôm nao
Sao lại thấy những nghẹn ngào chua xót

Đêm thăm thẳm nhìn ánh trăng vàng vọt
Nén lặng căm vì đã trót dại rồi
Ngồi lặng buồn nhìn theo áng mây trôi
Nghe tiếc nuối tình đơn côi vụn vỡ.

Tp. HCM 2018
P T H

Subscribe
Notify of
guest
14 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Trần Thị Phượng
Trần Thị Phượng
6 years ago

Rất hay xin chúc mừng

Trần Minh Giang
Trần Minh Giang
6 years ago

Bài thơ rất hay . Ảnh rất đẹp Chúc mừng anh

Tu Truong
Tu Truong
6 years ago

Thơ hay em nhé!!
Ngồi nhìn trăng khuyết… hồn cứ ngỡ
Em sẽ về… khi bóng nguyệt vừa tròn
Rồi ta sẽ… bên nhau mơ mộng
Xây tổ ấm…hạnh phúc đong đầy
Hii

Nga Pham
Nga Pham
6 years ago

DƯỚI BÓNG NGUYỆT BUÔNG

Ngồi lặng lẽ dưới bóng trăng rọi xuống
Nhớ ngày nao ai muốn được chung tình
Hẹn thề rồi giờ bóng lại làm thinh
Để em đợi đò tình xa cách biệt

Câu thơ ấy anh dậy em tập viết
Nguyệt tròn vành em viết mãi nhớ thương
Một mình anh trong tim nhỏ mộng thường
Mãi giữ nhé tiếng vương thời áo trắng

Anh xa khuất lòng em còn mang nặng
Mối tình câm sâu lắng chẳng hè phai
Và đêm nay em lại thấy thật dài
Gửi nỗi nhớ bên ai thầm gọi mãi

Phuong Chau
Phuong Chau
6 years ago

Hay tuyệt lắm anh

Tim Hoang Hon
Tim Hoang Hon
6 years ago

Mến chúc thơ hay ảnh đẹp chúc tg buổi trưa yêu thương hạnh phúc

Thuy Tran Thi
Thuy Tran Thi
6 years ago

Hay quá

Bằng Lăng
Bằng Lăng
6 years ago

Bài thơ hay lắm nà

Võ Ngọc Cẩn
Võ Ngọc Cẩn
6 years ago

Xướng họa hay quá

Thúy Viên
Thúy Viên
6 years ago

Hay quá

Hàn Sĩ Hiền Thanh
Hàn Sĩ Hiền Thanh
6 years ago

Hay lắm H chúc mừng

Nhánh Lan Rừng
Nhánh Lan Rừng
6 years ago

Rất hay anh ak

Vân Thu
Vân Thu
6 years ago

Thơ hay bạn nhé !

Phuoc Hoang
Phuoc Hoang
6 years ago

Tuyệt lắm bạn hiền ơi

Scroll to Top