Bài Thơ: VẦNG TRĂNG CHO EM (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: VẦNG TRĂNG CHO EM (Tác giả: Phú Sĩ)

VẦNG TRĂNG CHO EM
Thơ: Phú Sĩ

Trăng tháng tám vầng trăng tròn đến lạ
Chú Cuội già vò võ gốc cây đa
Đợi thu về Cuội sẽ gặp Hằng Nga
Đem tình yêu trao bao niềm mong ước

Từng con phố, những mảnh đời tiếp bước
Đón tình thu trên gương mặt rạng ngời
Đây đèn lồng đây chiếc bánh chia đôi
Ngọt ngào lắm khi tình yêu giăng lối

Ngày xưa đó vầng trăng thu mờ tối
Đời mẹ nghèo chỉ mơ ánh trăng thôi
Đâu rước đèn, đâu đêm hội chung vui
Trung thu buồn theo kiếp nghèo qua vội

Vầng trăng nay qua rồi bao hờn tủi
Hạnh phúc về chung trọn trái tim vui
Em thơ ngây theo tiếng trống ngược xuôi
Đêm rước đèn ánh trăng theo cùng Cuội

Tình thương hỡi niềm vui trong nhân ái
Để trung thu theo mãi mọi nẻo đường
Để niềm vui đến với mọi em thơ
Nơi góc khuất tuổi dại khờ nguyện ước…

Subscribe
Notify of
guest
34 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Vương Xuân Ánh
Vương Xuân Ánh
6 years ago

Bài thơ hay, chúc tác giả buổi chiều vui vẻ!

Võ Ngọc Cẩn
Võ Ngọc Cẩn
6 years ago

Thơ hay lắm em

Ta Vẫn Trong Ta
Ta Vẫn Trong Ta
6 years ago

Bài thơ rất hay bạn hiền ơi
Buổi chiều an lành và tràn đầy yêu thương nhé bạn

Vân Nguyễn
Vân Nguyễn
6 years ago

thơ hay lắm bạn hiền chúc bạn buổi chiều vui vẻ hp nhé

Trinh Nguyen
Trinh Nguyen
6 years ago

Thơ hay lắm

Hương Giang
Hương Giang
6 years ago

Hay lắm em. Chúc em luôn bình an và hạnh phúc nhé.

Haisy Haisy
Haisy Haisy
6 years ago

Wow ! Lyric poetry … Perfect !!! Very nice landscape picture art !!! This is Marvelous ..?

Tuan Tran Duc
Tuan Tran Duc
6 years ago

Hay!

Kim Ánh
Kim Ánh
6 years ago

Hay

Ha Le
Ha Le
6 years ago

Rất hay bài thơ . Chúc ngày mới vui vẽ em nhé . Phú Sĩ

Đào Cường
Đào Cường
6 years ago

Trung thu đẹp quá
Thân ái

Hùng Lê
Hùng Lê
6 years ago

Ok

Tu Truong
Tu Truong
6 years ago

Rat mượt sâu lắng em à

Hoi Dang
Hoi Dang
6 years ago

Săp tới trung thu rùi . Nhớ kỷ niệm thơ ấu

Nguyễn Thanh Bình
Nguyễn Thanh Bình
6 years ago

Viết hay – ảnh minh hoạ đẹp !

Tình Thơ
Tình Thơ
6 years ago

Bài thơ hay lắm em

Tình Thơ
Tình Thơ
6 years ago

VẦNG TRĂNG YÊU THƯƠNG

Trăng tháng tám…ôi sao mà đẹp lạ
Trăng lồng hình… chú cuội ngồi gốc đa
Cuội mơ màng… say đắm ngắm hằng nga
Cuội đắm say trao duyên tình mộng ước

Đón trung thu…tuổi thơ dập dìu bước
Vầng trăng thanh…tỏa ánh sáng rạng ngời
Ngắm hằng nga…và chú cuội chung đôi
Đàn trẻ vui…đèn lồng giăng khắp lối

Thuở còn thơ…chơi trung thu đêm tối
Cũng mơ màng… say đắm như vậy thôi
Cũng rước đèn…xem múa lân thật vui
Nhưng dòng đời… theo thời gian qua vội

Thuở ấu thơ… đâu biết sầu buồn tủi
Đêm trung thu… mãi thỏa thích chơi vui
Cầm đèn lồng… chạy ngược rồi chạy xuôi
Ngắm ánh trăng… hằng nga cùng chú cuội

Tuổi thơ ơi!…tuổi mộng mơ luyến ái
Đón trung thu…tung tăng khắp nẻo đường
Mùa trăng về… gợi nhớ lại tuổi thơ
Tuổi thơ mộng…đêm trung thu mơ ước…

Manh Duc Nguyen
Manh Duc Nguyen
6 years ago

Buổi tối vv nha tác giả

Lê Kim Liên
Lê Kim Liên
6 years ago

Bài thơ rất hay và cảm xúc lắm anh ạ

Hạ Đan Hạ
Hạ Đan Hạ
6 years ago

Hay lắm em ơi

Tuấn Nguyễn Minh
Tuấn Nguyễn Minh
6 years ago

Bài thơ rất hay

Nguyet Huynh
Nguyet Huynh
6 years ago

Rất tuyệt vời nha em.

Hoàng Thương Nguyễn
Hoàng Thương Nguyễn
6 years ago

Chúc bạn buổi tối vui vẻ và ngủ ngon.

Tim Tim
Tim Tim
6 years ago

Thơ hay lắm …

Mộng Liên Lynn Phan
Mộng Liên Lynn Phan
6 years ago

Thơ hay ảnh minh họa đẹp
Thanks bạn hiền nha

Thành Chung
Thành Chung
6 years ago

Tuyệt vời

Huỳnh Bill
Huỳnh Bill
6 years ago

Hay lắm bạn.

Huỳnh Thanh Trúc
Huỳnh Thanh Trúc
6 years ago

Bài thơ hay quá chị iu. Em gái chúc chị tháng 8 đong đầy iu thương, chị nha

Phạm Cường
Phạm Cường
6 years ago

Thơ hay ngọt ngào lắm em ơi,,,
Tháng tám về trời buồn đổ mưa bay
Chú Cuội buồn mỏi mòn theo tháng ngày
Đã bao thu,,, chị hằng mãi không về,,, ”
Đem tình yêu trao bao niềm mong ước “

Trần Thị Thu Hương
Trần Thị Thu Hương
6 years ago

Tất ca
Quá tuyệt vời

Nguyễn Trọng Thức
Nguyễn Trọng Thức
6 years ago

Hay lắm ạ

Lan Hoàng
Lan Hoàng
6 years ago

Phú Sĩ
Trăng thu đẹp quá

Bich Nen Nguyen
Bich Nen Nguyen
6 years ago

Bài thơ về trung thu hay quá.

Minh Trieu Tran
Minh Trieu Tran
6 years ago

Thơ rất hay
Buổi tối vui vẻ hạnh phúc em nhé!

Scroll to Top