Bài Thơ: ƯỚT ÁNH TRĂNG RẰM (Tác giả: Dương Tuấn)

Bài Thơ: ƯỚT ÁNH TRĂNG RẰM (Tác giả: Dương Tuấn)

ƯỚT ÁNH TRĂNG RẰM
Thơ: Dương Tuấn

Trung Thu trăng sáng Mẹ ơi!
Mình con lạc lỏng giữa trời mồ côi
Sương đêm thấm lạnh lắm rồi
Mẹ ơi! Mẹ ở xa xôi phương nào ?

Đèn cá chép, đèn ông sao
Đêm Thu rực rỡ biết bao đèn lồng
Người ta giầy đẹp, áo hồng
Mình con áo rách, chân phồng buốt xương.

Người ta có Mẹ Cha thương
Riêng con côi cút giữa đường thênh thang
Vui mừng họ hát vọng vang
Khổ đau con nuốt hai hàng lệ sa.

Bạn kia lắm bánh, lắm quà
Con nuốt vội bánh đêm qua lót lòng
Người ta nước ngọt đỏ, hồng
Riêng con nước lã, nước sông qua ngày.

Con là ai ? Họ là ai ?
Người trong hạnh phúc – đoạ đày thân con
Người bên Mẹ ấm giấc tròn
Riêng con tìm chút mộng son – chẳng thành.

Khuya rồi con phố vắng tanh
Co ro chiếc áo mỏng manh con nằm
Lệ buồn nhớ Mẹ xa xăm
Đêm Thu ướt ánh trăng rằm – mồ côi.

Subscribe
Notify of
guest
41 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Minh Hà
Minh Hà
7 years ago

Ôi! Hình ảnh đổi lập nầy làm sao tránh khỏi buồn thương với những lời thơ xuc động .

Lan Hàn Quốc
Lan Hàn Quốc
7 years ago

Đọc bài viết cảm động quá

Ngọc Mai
Ngọc Mai
7 years ago

Hay lắm anh Dương Tuấn .

Trang Thơ Khánh Ngọc
Trang Thơ Khánh Ngọc
7 years ago

Giờ còn đâu những ngày xưa ấy
bao năm rồi con vắng bóng mẹ cha
Bao năm qua con như kẻ không nhà
Bơ vơ lạc lõng trần ai biết
Ai đoái thương con – kiếp mồ côi

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Bài thơ cảm động lắm anh Dương Tuấn ui

Người ta đầy đủ mẹ cha
Em buồn côi cút không nhà ai ơi
Lắt lay sống giữa chợ đời
Cơm ăn không đủ màn trời quanh năm…

Hoàng Phong
Hoàng Phong
7 years ago

cảm đông pua Dương tuân ơi vân sư vô tâm nhiêu

Phú Hà
Phú Hà
7 years ago

Bài thơ hay và thật thương cảm ?

Chung Vudinh
Chung Vudinh
7 years ago

Chúc mừng em sinh nhật vui vẻ tràn đầy hạnh phúc.

lê bảo lâm
lê bảo lâm
7 years ago

Đoc bai viet ma long đau nhoi

Gơi Nhơ Quê Hương
Gơi Nhơ Quê Hương
7 years ago

Hay quá Dương Tuấn

Yen Tran
Yen Tran
7 years ago

Cảm động lắm em !

Xuan Vu
Xuan Vu
7 years ago

Xót xa một kiếp người Dương Tuấn nhỉ.

Hoang Nguyen
Hoang Nguyen
7 years ago

cuộc đời thật nắm bất công kẻ ăn ko ?hết kẻ lần ko da

Giang Phạm Hương
Giang Phạm Hương
7 years ago

Chúc mừng sinh nhật bạn

Ai Hiểu EM
Ai Hiểu EM
7 years ago

Sn vv

Đỗ Quyên Xklđ RV
Đỗ Quyên Xklđ RV
7 years ago

Chúc bạn sn vui vẻ

Nhung Tran
Nhung Tran
7 years ago

Sinh nhật bạn chẳng có gì tặng cả
Bởi vì nghèo nên chẳng có tiền mua
Thông cảm nhé tặng bạn một lời chúc
Vui vẻ khỏe trẻ bình an hạnh phúc

Thiet Nguyen
Thiet Nguyen
7 years ago

Hay quá em ơi

Diệp Đỗ
Diệp Đỗ
7 years ago

Chúc bạn sinh nhật vui vẻ, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống nha

Nguyen Vu
Nguyen Vu
7 years ago

Chúc mừng sinh nhật ban: sức khỏe đôi dào hanh phúc thành đat

Bala
Bala
7 years ago

Wish you many many happy returns of the day.

Vuong Phe
Vuong Phe
7 years ago

Toi nghiep be qua.

Nguyễn Hồ Phương Thảo
Nguyễn Hồ Phương Thảo
7 years ago

Chúc Dương Tuấn sinh nhật vui vẻ, sáng tác thêm nhiều thơ hay nữa nhé !

Nguyen Haiau
Nguyen Haiau
7 years ago

Khổ thân bé đã đơn côi?

Nguyễn Đăng Quang
Nguyễn Đăng Quang
7 years ago

Sinh nhật vui nhé bạn

Khánh Bonsai
Khánh Bonsai
7 years ago

chúc con sinh nhật vui vẽ thêm một tuổi sẽ vững vàng hơn trong cuộc sống

Phương Thúy
Phương Thúy
7 years ago

Chuk mung sn

Dung Nguyễn
Dung Nguyễn
7 years ago

Happy birthday today

Hoa Dại
Hoa Dại
7 years ago

Bài thơ nghe cảm động quá !

Hoa Dại
Hoa Dại
7 years ago

Chúc bạn sinh nhật vui vẻ, thành công, hạnh phúc nhé !

Thu Tran
Thu Tran
7 years ago

SINH NHẬT VUI VẺ

Diệu Chính
Diệu Chính
7 years ago

Bài thơ thật khiến cho nhiều người rơi lệ !

Thoa Nguyen Thi
Thoa Nguyen Thi
7 years ago

Đọc xong bài thơ mà lệ cay cay.

Trình Thiên Hạo
Trình Thiên Hạo
7 years ago

Nghe như có bóng dáng mình trong đó tuổi thơ ơi.Địa ngục trần gian ơi

Nguyen Thanh Mai
Nguyen Thanh Mai
7 years ago

Nam Mô A dì Đà phât

Phamthanh Tuan
Phamthanh Tuan
7 years ago

Thơ hay xúc động quá Dương Tuấn ơi.
Cảm ơn em đã cho xem thơ hay
Chúc buổi tối cuối tuần vv, hp nhé em

Phu Cuong Nguyen
Phu Cuong Nguyen
7 years ago

Kho than em be qua

Mai Thúy Hải
Mai Thúy Hải
7 years ago

Bài này hay lắm bạn ơi

Truong Pham
Truong Pham
7 years ago

Rất xúc động

Bạch Hải Đường
Bạch Hải Đường
7 years ago

?

Hoa Lụa
Hoa Lụa
7 years ago

(BÁC ơi tim bác mênh mông thế. Ôm cả non sông vạn kiếp người)

Scroll to Top