Bài Thơ: Ừ THÌ THÍCH ĐƯỢC LANG THANG (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: Ừ THÌ THÍCH ĐƯỢC LANG THANG (Tác giả: Dương Hoàng)

Ừ THÌ THÍCH ĐƯỢC LANG THANG
Thơ: Dương Hoàng

Ừ thì thích được lang thang
Tình hong theo gợn nắng vàng chiều buông
Để ta diễn trọn vở tuồng
Chàng khờ mơ mộng đi buôn ái tình

Để rồi dạo bước phiêu linh
Tìm nơi bến mộng cho mình dừng chân
Đường xưa đã đến bao lần
Mà nào có thấy bâng khuâng quay về

Ừ thì chắc tại ta mê
Cho nên mới để ê chề buồn đau
Mộng si nên dạ dàu dàu
Nhớ người nhớ buổi hẹn nhau lúc đầu

Ừ thì thay đổi bể dâu
Người xưa giờ chắc qua cầu đấy thôi
Ngồi than cái chuyện đã rồi
Trách dòng sông lạnh vẫn trôi lững lờ

Ừ thì những buổi chiều mơ
Lang thang nhặt lại hững hờ ngày xưa
Để nghe niềm nhớ sao vừa
Mỗi lần trời đổ cơn mưa nhạt nhòa

Ừ thì tại tháng ngày qua
Cứ lang thang nhặt chỉ là hư vô.

DH

Subscribe
Notify of
guest
39 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Duy Cường Trần
Duy Cường Trần
3 years ago

Bài thơ hay

Bằng Lăng
Bằng Lăng
3 years ago

Xướng họa rất hay em ơi

Thinh Nguyen
Thinh Nguyen
3 years ago

Hay em

Thi Diep Dang
Thi Diep Dang
3 years ago

Hai bài thơ hay lắm

Khoa Tran Minh
Khoa Tran Minh
3 years ago

Hay em

Quyen Ut
Quyen Ut
3 years ago

Thơ rất hay và cảm xúc rất thật…!

Vu Ha Huy
Vu Ha Huy
3 years ago

Rất hay anh à

An Nhiên
An Nhiên
3 years ago

Thơ hay lắm bạn.

Bỉ Ngạn Hoa
Bỉ Ngạn Hoa
3 years ago

Tuyệt quá

Tĩnh Tâm
Tĩnh Tâm
3 years ago

Cảm xúc hay quá anh ơi

Phương Nguyễn
Phương Nguyễn
3 years ago

Bài thơ hay ảnh đẹp lắm Em

Nguyễn Hồng
Nguyễn Hồng
3 years ago

Bài thơ hay lắm a

Như Hoàng
Như Hoàng
3 years ago

Thơ hay lắm a

Hiep Do
Hiep Do
3 years ago

Hay quá

Phương Huỳnh
Phương Huỳnh
3 years ago

Tuyệt vời cả ảnh và thơ

Anna Hoàng
Anna Hoàng
3 years ago

Thơ hay lắm ạ ❤.Chúc a tối vv

Ngọc Nguyễn
Ngọc Nguyễn
3 years ago

Thơ rất hay em ơi

Hạ Mùa
Hạ Mùa
3 years ago

Bài thơ anh viết hay lắm.

Lê Vũ
Lê Vũ
3 years ago

Bài thơ hay bạn .chúc buổi chiều vv

Ngoc Lê
Ngoc Lê
3 years ago

Bai tho hay lam anh oi! E chuc anh buoi toi vui ve nha!

Thi Hieu Nguyen
Thi Hieu Nguyen
3 years ago

Cho mình hỏi bay giờ bạn năm nay bao nhiêu tuổi rồi bạn dương hoàng, nt trả lời tn cho mình,

Vu Kiểu Trang
Vu Kiểu Trang
3 years ago

Thơ hay hình đẹp lắm bạn mình ơi mình chúc bạn cuối tuần vui vẻ hạnh phúc nha

Suối Mơ
Suối Mơ
3 years ago

Ý thơ hay lắm nè Dương Hoàng

Hải Dương
Hải Dương
3 years ago

Mến chúc muôn điều tốt đẹp nhé bạn ơi

Thế Việt Doãn
Thế Việt Doãn
3 years ago

Bài thơ rất hay…

Kim Ngan
Kim Ngan
3 years ago

Rất hay a

Phương Trinh Anna
Phương Trinh Anna
3 years ago

Tuyệt vời lắm anh

Nhiên An
Nhiên An
3 years ago

Lang thang hay lắm a ơi

Tú Năm Đô
Tú Năm Đô
3 years ago

Thơ hay lắm anh trai ?

Nguyen Le
Nguyen Le
3 years ago

Bài thơ rất hay, xin chúc buổi chiều an vui và hạnh phúc

Tu Truong
Tu Truong
3 years ago

Hi hay ne em trai
Mến chúc em & gđ buổi chiều nhiều niềm cui, ấm áp yêu thương, tràn đầy HP!

Tường Vy
Tường Vy
3 years ago

Bài thơ rất hay Đ0ng đầy cảm xúc
ảnh rất đẹp ❤❤????
Mến chúc anh đêm an lành vui vẻ HP ngủ ngon nhé

Toan Nguyen
Toan Nguyen
3 years ago

Con dường vắng mình tôi mỗi bước
Cảnh ngoài trời toả rộng màu xanh
Từng bước một từng bước một
Những bước di tôi thấy cả phiêu du

Duyên Vu Đình
Duyên Vu Đình
3 years ago

Rất tuyệt vời ?? hay ghê

Thanh Nga
Thanh Nga
3 years ago

Ừ thì tuyệt quá tình thơ
Xem qua bỗng thấy ngu ngơ cõi lòng

Lê Yến Phương
Lê Yến Phương
3 years ago

Thơ hay hình ảnh đẹp tuyệt vời lắm huynh ạ

Dạ Diễm
Dạ Diễm
3 years ago

Thơ rất hay bạn Dương Hoàng ơi!…
Một đoạn thơ hồi còn teen của Dạ Diễm về vụ đi lang thang nè , xem có giống tâm trạng không nha?
*
Dạ Diễm họa:

BƯỚC LANG THANG

Bước lang thang trời trưa nắng gắt!
Ta đì tìm sóng mắt ngày xưa
Nhà ai nhịp võng đẩy đưa
Lời ru não nuột chưa vừa nỗi thương!…

Bước lang thang không mang mục đích
Vì những lời chỉ trích của người
Đi tìm quên mộng ảo xa khơi
Trong hư vô mặt trời đã xế!….

Bước trở lại tủi phận ê chề!
Bao chán nãn ủ – ê chờ đợi
Cố quên sao đau thương vẫn tới
Một khoảng thời gian nỗi đa đoan
Giấc mộng vàng tuổi dại vỡ tạn
Trong phút chốc hồn hoang rên xiết!….

Ta bước đi để rồi nuối tiếc!
Thuở dại khờ da diết trôi qua
Tìm đâu lứa tuổi ngọc ngà
Người yêu vắng bóng sắc hoa phai màu!…

Bước lang thang vẫn đau vẫn nhớ!
Ngày qua ngày tình vỡ sau lưng
Bước đi cảm thấy ngập ngừng
Người xưa vắng bặt tuổi xuân đeo sầu!….

Bước lang thang mãi nhạt màu thời gian….!

*Lúc nầy Dạ Diễm mới 16 tuổi( bà ngoại bảo 17 )Hồi đó mới làm thơ nên thể thơ lộn xộn….D D để nguyên ko chỉnh sửa chỉ thêm mỗi câu cuối mà thôi!
Vì bị gia đình mắng ko cho quen anh tình đầu vì còn đi học, anh ấy tự ái biến mất D D vừa tủi vừa buồn nên đi lang thang…phơi nắng!…

Võ Ngọc Cẩn
Võ Ngọc Cẩn
3 years ago

Thơ hay lắm em trai

Đào Văn Việt
Đào Văn Việt
3 years ago

Bài thơ hay cảm xúc lắm ạ

Scroll to Top