Bài Thơ: TỪ KHI NÀO !? (Tác giả: Mami Vam)

Bài Thơ: TỪ KHI NÀO !? (Tác giả: Mami Vam)

TỪ KHI NÀO…?
Thơ: Mami Vam

Từ khi nào anh đã hết yêu em
Người con gái anh xem là tất cả
Từ khi nào mình trở thành xa lạ
Trái tim anh xóa hình bóng em rồi.

Từ khi nào mình đã hóa xa xôi
Đường tình yêu chia thành hai lối rẽ
Từ khi nào mình không còn vui vẻ
Cạnh bên nhau phút chốc bỗng xa rời.

Từ khi nào thương nhớ đã cạn vơi
Lệ hoen mi không người lau khô nữa
Từ khi nào anh quên lời hẹn hứa
Anh chính là chỗ dựa của đời em.

Từ khi nào buồn tủi cứ đầy thêm…?

17/10/2016
__MamiVam__

Subscribe
Notify of
guest
22 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hiệp Nhan Chí
Hiệp Nhan Chí
7 years ago

từ khi em nói là – em đã mơ một giấc mơ khác.

Congtu Banggia
Congtu Banggia
7 years ago

Từ khi nào em xinh thế Vam Mami ơi :p

Nguyen Thi Luu
Nguyen Thi Luu
7 years ago

Hay lắm Mami Vam

Chi PG
Chi PG
7 years ago

Buồn quá khóc luôn nè Mami Vam!

Sơn Thu Điện Máy
Sơn Thu Điện Máy
7 years ago

Hay quá em chúc e gặp nhiều may mắn trong cuộc sống

Xuan Son
Xuan Son
7 years ago

“Trong tình yêu không có kẻ ăn mày.
Anh không van xin, em không vái lậy.
Anh tự nhiên như một dòng sông chảy.
Em vô tư như hoa cỏ đôi bờ” ???

An Bùi
An Bùi
7 years ago

Hay quá.Chúc mừng em có bài viết hay

Que Vu
Que Vu
7 years ago

Trời, cô gái đẹp vậy sao lại có thể hết yêu cơ chứ. Hay , thơ hay lắm

Lương Đức Nguyên
Lương Đức Nguyên
7 years ago

Hay lắm bạn!

Hai Le
Hai Le
7 years ago

Trách ai ăn giấy bỏ bìa
Khi thương, thương vội, khi lìa, lìa xa

Trần Tuấn Khanh
Trần Tuấn Khanh
7 years ago

Mami Vam

Khi nào ư em thử nhớ lại xem
Ai đã khiến anh hai rèm đẫm lệ
Cố khuyên nhủ mà sao em vẫn thế
Hay tại anh quá tồi tệ hay sao.

Nhớ chưa em em đã nhớ chưa nào
Anh thừa biết em bao người chào đón
Anh không muốn trở thành kẻ hèn mọn
Nên cuối cùng đành chọn cách ra đi.

Anh biết em chẳng còn thiết tha gì
Nên hò hẹn em nhiều khi không tới
Dù em hiểu anh đang chờ đang đợi
Chuyện như vầy đâu chỉ mới lần đầu.

Có lẽ em giờ đã biết vì đâu
Sân ga vắng bóng con tàu rồi chứ
Em có biết anh tần ngần lưỡng lự
Mà em thì có níu giữ gì đâu!

Chu Phương Nam
Chu Phương Nam
7 years ago

Hay quá..

Vy Vy
Vy Vy
7 years ago

Quá hay luôn ý!

Sơn Trường
Sơn Trường
7 years ago

tư khi tinh của em hờ hững tư khi em đứng núi nọ thấy nói kia cao

Hàn Phong Tử
Hàn Phong Tử
7 years ago

xúc động quá

Kevin Le
Kevin Le
7 years ago

Qua hay!

Xuan Son
Xuan Son
7 years ago

Cùng gường khác mộng anh ơi.
Tim em đang dấu một người phương xa.
Hồn em giờ của người ta.
Thân em lai ghép cây già héo khô? ??

Hai Le
Hai Le
7 years ago

” Ngủ đi Em, đừng lo chuyện ngày mai
Ai của ai, chẳng còn quan trọng nữa
Tình yêu, suy cho cùng, cũng là một câu hứa
Nên lắm người quên, Em nhớ để làm gì?
Ngủ đi Em, tình đẹp có mấy khi
Người ta bảo dở dang là còn mãi
Dẫu yêu thương của Em chỉ toàn là ngang trái
Gói ghém lại rồi, phải mạnh mẽ, nha Em! “

Xuân Võ
Xuân Võ
7 years ago

Chỉ một chút lỗi lầm nho nhỏ!
Vì lỡ lời em rời bỏ không tin
Cuộc sống âm thầm anh chịu đựng hàng đêm
Không khác gì cơn hờn ghen em đó!
Chút lỡ lời nho nhỏ biến thành to
Không tha thứ đời anh đành ngậm đắng
Tim vẫn còn yêu dù xa vấng bóng hình
Rồi một anh xuất hiện thình lình
Em sẻ hiểu tình anh dành em nhé!!

Phuong Huyng
Phuong Huyng
7 years ago

Trúc Bạch

Nghiêm Thị Doanh
Nghiêm Thị Doanh
7 years ago

MAmi vam

Trần Kiếm Hiệp
Trần Kiếm Hiệp
7 years ago

Hay và cảm động quá…???

Scroll to Top