Bài Thơ: TỪ BÂY GIỜ (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: TỪ BÂY GIỜ (Tác giả: Tùng Trần)

TỪ BÂY GIỜ
Thơ: Tùng Trần

Từ bây giờ tôi sẽ chẳng ưu tư
Hay khổ đau vì một người nào cả
Sao bao nhiêu tháng ngày ôm buồn bã
Chợt thấy mình khờ dại quá đi thôi

Từ bây giờ sẽ sống thật vui tươi
Như ánh dương trên bầu trời tỏa nắng
Không bận tâm hay âu sầu lo lắng
Vì cuộc đời ngắn chỉ tựa gang tay

Từ bây giờ tôi cố gắng đổi thay
Bỏ phía sau những tháng ngày nông nổi
Tự kiếm tìm cho mình niềm vui mới
Xem nỗi buồn như mây khói thoảng qua

Từ bây giờ cũng thôi hết xót xa
Bởi hạnh phúc chính là nơi thực tại
Chuyện đã qua chôn vùi không khơi lại
Để con đường chẳng phải bước chênh vênh

Từ bây giờ tôi sẽ học cách quên
Và đứng lên sau chuỗi ngày quỵ ngã
Bởi hiểu rằng không gì là quý giá
Bằng nắng hồng sau tất cả bão giông.

Subscribe
Notify of
guest
15 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Ly Tran
Ly Tran
5 years ago

Tâm trạng dzư dzay ca!

Ly Tran
Ly Tran
5 years ago

Người ta chưa ve nữa ah.

Trần Nga
Trần Nga
5 years ago

hay lắm đấy

Vạn Sự Tùy Duyên
Vạn Sự Tùy Duyên
5 years ago

thơ hay bạn ơi, giống tâm trạng tôi quá

Cindy Tran
Cindy Tran
5 years ago

Hay lắm bạn !!! Cùng tâm trạng với mình

Luu Nguyen Iuu Nguyen
Luu Nguyen Iuu Nguyen
5 years ago

Đúng rồi buông bỏ hết

Huyen Dang
Huyen Dang
5 years ago

Rất hay bạn ạ

Phuoc Hoang
Phuoc Hoang
5 years ago

Rất hay
Mà buồn quá bạn ơi
Thân mến chúc bạn buổi tối vv nha bạn

Lê Hoa
Lê Hoa
5 years ago

Hay xong tâm trạng quá em à

Xinh Tran
Xinh Tran
5 years ago

Từ bây giờ…. Tôi là kẻ chỉ viết thơ buồn bởi sau tất cả tôi là người…..

Hoa Hoa
Hoa Hoa
5 years ago

Hay lắm

Diệu Linh
Diệu Linh
5 years ago

Sao giong tâm trạng mình vậy

Trần Hà
Trần Hà
5 years ago

Hay quá

Hưng Đông
Hưng Đông
5 years ago

Bài thơ rất hay tg à…

Hoàng Bích
Hoàng Bích
5 years ago

Bài thơ hay lắm anh ạ

Scroll to Top