Bài Thơ: TRỜI MƯA (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: TRỜI MƯA (Tác giả: Dương Hoàng)

TRỜI MƯA
Thơ: Dương Hoàng

Từng hạt mưa lơi lả đậu cành mềm
Nghe hoang hoải một nỗi niềm xa vắng
Từng hạt rớt nghe cũng buồn đến lặng
Hạt vô tình chợt nghe đắng bờ môi

Ta lặng im nhìn mây xám trên trời
Cơn gió đến tựa như lời than thở
Sao ta thấy hình như còn mắc nợ
Một mối tình đã dang dở từ lâu

Từng cơn mưa ào ạt trút giọt sầu
Cố bôi xóa nhiều vết đau còn đọng
Khi mưa đổ ta lặng thầm đứng ngóng
Không thấy người rồi thất vọng tái tê

Từng cơn mưa sao lại thấy não nề
Mưa sầu đổ ta lê thê cô độc
Hạt nào nhẹ rơi trên mi như khóc
Rồi thấy buồn muốn trách móc một ai.

Subscribe
Notify of
guest
33 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hien Thu
Hien Thu
5 years ago

Đừng dầm mình ngoài mưa vây em trai..

Nguyễn Thảo
Nguyễn Thảo
5 years ago

Bày thơ rất hay a ạ..

Nguyễn Nhật Trung
Nguyễn Nhật Trung
5 years ago

Cảm xúc sâu lắng lắm anh à
Chúc anh buổi trưa vui vẻ nhé

Thinh Nguyen
Thinh Nguyen
5 years ago

Hay lắm dh..

Mot Kiep Đoa Đày
Mot Kiep Đoa Đày
5 years ago

Bài thơ bn dọc nghe xót xa quá

Nguyễn Hồng
Nguyễn Hồng
5 years ago

Bài thơ hay giàu cảm xúc cmtg

Mây Chiều
Mây Chiều
5 years ago

Hay lắm người ơi

Nhan Lequang
Nhan Lequang
5 years ago

Hay

Oanh Le
Oanh Le
5 years ago

Bài thơ hay lắm Dương Hoàng ạ! Dạt dào đầy cảm xúc. Mến chúc em một buổi chiều vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc nhé!

Bằng Lăng
Bằng Lăng
5 years ago

Bài thơ rất hay

Nơi Em Bình Yên
Nơi Em Bình Yên
5 years ago

Mưa thật buồn từng cơn mưa chút nặng
Bong bóng vở tan bóng lại tạo thành
Cứ như vậy thay nhau cho số phận
Một tình yêu thay thế đến lạ thường
Con đường nhỏ mang đầy hoài niệm
Một cơn mưa lại khiến tôi buồn…

Thơ mưa hay lắm tác giả
Chúc tác giả buổi chiều vv hp

Tung Le Tung Le
Tung Le Tung Le
5 years ago

Hay lắm

Hoàng Ngọc Sơn
Hoàng Ngọc Sơn
5 years ago

Thơ rất hay chúc mừng tg
Chúc bạn buổi chiều vui vẻ an lành hạnh phúc vv

Phạm Thu Thuỷ
Phạm Thu Thuỷ
5 years ago

Trách làm gì khi người muốn xa ta
Mưa vô tình rơi từng hạt nặng
Lòng xa xót còn nặng hơn mưa
Muốn cố quên những niềm đau còn đọng
Người đã xa rồi sao ta vẫn đợi trong mưa.

Trần Hòa
Trần Hòa
5 years ago

Rất hay DH !

Lệ Úa
Lệ Úa
5 years ago

Bài thơ hay và buồn vô cùng anh

Triệu Vi
Triệu Vi
5 years ago

Thơ hay hình đẹp lắm anh trai ơi
Vy chúc anh bữa trưa vui vẻ hạnh phúc tràn ngập yêu thương nhé

Nguyen Cuc Kim
Nguyen Cuc Kim
5 years ago

tho hay lam anh

Tuyet Tuyet Nguyen
Tuyet Tuyet Nguyen
5 years ago

Tho buon qua em oi

Hồng Phượng
Hồng Phượng
5 years ago

Thơ hay lắm

Anna Hoàng
Anna Hoàng
5 years ago

Thơ hay lém luôn á

Vũ Mến
Vũ Mến
5 years ago

Bài thơ hay lắm bạn ơi nhưng sao lại buồn vậy bạn

Tuyet Tuyet Nguyen
Tuyet Tuyet Nguyen
5 years ago

Troi mua buon nguoi cung buon vay em

Nụ Cười Không Vui
Nụ Cười Không Vui
5 years ago

Hay quá bạn ơi

Loan Tran
Loan Tran
5 years ago

Tuyệt vời bạn ơi hiiii

Nguyễn Châu
Nguyễn Châu
5 years ago

Dương Hoàng ngon tuyệt

Nguyễn Châu
Nguyễn Châu
5 years ago

Thơ hay lắm

Giang Hana
Giang Hana
5 years ago

Thơ hay. Nhưng buồn quá bạn

Phượng Nguyễn
Phượng Nguyễn
5 years ago

SOÁI CA…. DƯƠNG HOÀNG .. Lãng Mạng quá…!!!!!

Liên Kim
Liên Kim
5 years ago

Thơ hay quá
Chúc tác giả ngủ ngon nha

Thuy Kim Nguyen
Thuy Kim Nguyen
5 years ago

Thơ hay tuyệt vời

Phượng Bùi
Phượng Bùi
5 years ago

Hay lắm a

K Lin Maria
K Lin Maria
5 years ago

thơ hai quá

Scroll to Top