Bài Thơ: TRÊN BẾN SÔNG QUÊ (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

Bài Thơ: TRÊN BẾN SÔNG QUÊ (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

TRÊN BẾN SÔNG QUÊ
Thơ: Bằng Lăng Tím

Đã bao năm rồi
tôi xa cách quê hương
Mùa Hạ vừa tới
con đường hoa đua nở
Chim sâu ríu rít
cất bài ca trước ngõ
Ru giấc mơ nồng
cơn gió nhẹ.nhàng qua

Sông nhỏ quê mình
cải vàng mấy mùa hoa
Lời từng hẹn ước
trong ta luôn nhớ mãi
Ngắm lục bình tím
mong ngày anh trở lại
Đếm giọt thời gian
khắc khoải tháng năm dài

Hoàng hôn buông mành
tia nắng ngả chiều phai
Bao kỷ niệm đẹp
nhớ hoài mùa thương cũ
Sông bờ bên lở
nhớ bên bồi không ngủ
Thao thức một mình
ấp ủ nụ tình si

Tiếng mái chèo khua
sóng nước vỗ thầm thì
Che nghiêng vành nón
đôi mi buồn ướt lệ
Em giấu tất cả
những thăng trầm dâu bể
Mãi đợi chờ anh
lặng lẽ bến sông chiều

Đám cỏ non mềm
thoảng đọng chút hương yêu
Đôi dòng trong đục
mang rất nhiều kỷ niệm
Hạnh phúc giản dị
mà khi xa bịn rịn
Phía ấy cuối trời
mây tím nhẹ nhàng trôi.

BẰNG LĂNG TÍM
26/5/2017

Subscribe
Notify of
guest
19 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Chieu Truong
Chieu Truong
6 years ago

Hay lắm em

Lê Khánh Toàn
Lê Khánh Toàn
6 years ago

Rất hay!

Bùi Minh Huế
Bùi Minh Huế
6 years ago

Bình dị mà thiết tha

Thanh Hai
Thanh Hai
6 years ago

Rất hay, chúc bạn ngày mới vui tươi may mắn và thành công

Van Anh
Van Anh
6 years ago

Rất hay

Đỗ Ngọc Luân
Đỗ Ngọc Luân
6 years ago

Bài thơ hay quá Tím Lăng Bằng ơi…

Nguyễn Văn Quốc
Nguyễn Văn Quốc
6 years ago

Lục bình tím cả sông quê
Biết ai còn nhớ lời thề ngày xưa ?
Đò ngang mấy bận tiễn đưa
Người đi đi mãi vẫn chưa thấy về
Hôm nay nhớ lại câu thề…
Sông quê ngày đó em về cùng anh

Ôn Ngọc Lan
Ôn Ngọc Lan
6 years ago

Rất hay chúc em một ngày có nhiều niềm vui và an lành hạnh phúc nhé

Lan Phuong Nguyen
Lan Phuong Nguyen
6 years ago

Thơ rất hay em Tím thân mến ??

Phuc Pham
Phuc Pham
6 years ago

Thơ hay ảnh đẹp

Kim Nguyễn
Kim Nguyễn
6 years ago

Chiều nay bên bến sông buồn
Lục bình tím nở mắt luôn tìm về
Nhớ người nơi ấy miền quê
Đôi vai nặng gánh trên đê kẻo cà !

Minh Hằng
Minh Hằng
6 years ago

Hay quá ty

Vương Mạnh Cường
Vương Mạnh Cường
6 years ago

Bằng Lăng Tím..! Bài thơ em viết hay lắm…
Hình ảnh rất là đẹp…”

Manh Tien Hoang
Manh Tien Hoang
6 years ago

Hay quá !

Trần Hữu
Trần Hữu
6 years ago

Phía ấy cuối trời mây tím nhẹ nhàng trôi.
Hình tượng đẹp quá em!
Chúc mừng em nhé!
Chúc em ngày nghỉ cuối tuần vui nhé!

Tím Lăng Bằng

Tuyền Mai
Tuyền Mai
6 years ago

Bài thơ hay lắm bạn iu ơi …

Chien Hoang
Chien Hoang
6 years ago

Lời thơ rất nhẹ nhàng mà sâu lắng như đưa ta về những kỷ niệm thủa xưa thật êm đềm và thơ mộng , bài thơ hay lắm bạn ạ

Sau Nguyen
Sau Nguyen
6 years ago

Rat hay…

Phương Huỳnh
Phương Huỳnh
6 years ago

Thật tuyệt vời Tím ơi

Scroll to Top