Bài Thơ: TRĂNG VÀ BIỂN (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: TRĂNG VÀ BIỂN (Tác giả: Phú Sĩ)

TRĂNG VÀ BIỂN
Thơ: Phú Sĩ

Trăng nhớ biển … bóng trăng ngà mờ nhạt
Tỏa ánh buồn … dào dạt phía trời xa
Biển biết đâu … từng đêm vọng thiết tha
Niềm mong đợi … trăng hòa tan nỗi nhớ

Biển vô tư … tung tăng cùng sóng vỗ
Lòng mênh mông … chẳng có bến mộng mơ
Bóng trăng in mặt nước vỡ tan rồi
Biển đâu hay … nỗi đau lòng trăng đợi….

Xa ước mộng trăng ôm sầu dịu vợi
Nén yêu thương … mờ mịt quyện mây trôi
Nhờ gió kia … tỏ lòng với biển khơi
Biển thẩn thờ … hiểu nỗi lòng trăng khuyết

Rồi từ đó, những hôm vầng trăng biếc
Biển dịu dàng … tha thiết bóng trăng soi
Tình trong tâm … lòng thổn thức bồi hồi
Niềm tâm sụ một lời thề trăng biển…

Sóng vỗ nhẹ êm đềm bờ cát mộng
Biển vỗ về thao thức phía trời đông
Dẫu tình xa Trăng biển vẫn một lòng
Tiếng thủy chung theo dòng đời chìm nổi.

Subscribe
Notify of
guest
13 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Huệ Đoàn Thị
Huệ Đoàn Thị
8 years ago

Rất hay ngọt ngào lắm em iu ạ …

Lê Dũng
Lê Dũng
8 years ago

Thơ hay tuyệt lắm

Soạn Huỳnh
Soạn Huỳnh
8 years ago

Hay lắm Phú Sĩ à! Chúc ngày mới anh lành, vui vẻ, hạnh phúc!

Phieu Nguyen
Phieu Nguyen
8 years ago

Hay lắm !

Nguyễn Dương
Nguyễn Dương
8 years ago

Yêu biết mấy những đêm trăng sáng soi bờ cát,
Sóng biển vỗ về dào dạt yêu thương !
Thơ hay Phú Sĩ !

Mộng Liên Lynn Phan
Mộng Liên Lynn Phan
8 years ago

Bài viết rất hay chúc bạn Phú sĩ ngày mới an lành

Lehuyen Vuong
Lehuyen Vuong
8 years ago

Hình ảnh trăng và biển qua thơ Phú Sĩ thật lãng mạn…

Lý Diệp
Lý Diệp
8 years ago

Buổi tối vv em nhé

Hoang Vu
Hoang Vu
8 years ago

BIỂN VÀ TRĂNG…

Biển và trăng lằng nhằng gây lộn
Trăng mới buồn trăng lặn mất tiêu
Biển liêu xiêu trăng cũng yếu xìu
Trăng không sáng chui vào mây ngủ

Biển ủ rũ gió kêu trăng dậy
Trăng ngỡ ngàng thấy biển buồn hiu
Biển nhìn trăng thấy cũng tiêu điều
Trăng và biển ngại ngùng không nói

Biển giận trăng khi mờ khi tỏ
Trăng dỗi hờn sóng nhỏ sóng to
Biển phân trần vì gió đôi co
Trăng cũng nói mây che mờ ảo

Trăng vằng vặc… biển cười nhịp sóng
Bầy nhân ngư múa hát lao xao
Trăng càng cao lòng biển dạt dào
Trăng và biển có bao giờ xa được…

Vh 12.03.16

Sai Gon Ru
Sai Gon Ru
8 years ago

Tuyệt vời Phú Sĩ ơi

Tienlinh Nguyen
Tienlinh Nguyen
8 years ago

Biển nằm mộng đẹp trăng sao
Từ lâu trăng đã in vào biển đêm
Những khi lặng gió trăng lên
Mặt tròn trắng đẹp, biển dường ngẩn ngơ
Còn khi bão tố mịt mù
Trăng đâu tan biến, biển khờ mưa tuôn

Nguyễn Trâm
Nguyễn Trâm
8 years ago

Hay lam Phu Sĩ chuc nha thơ luôn hp vv ngap tran nhe

Phú Sĩ
Phú Sĩ
7 years ago

Ngay moi vui ve va yeu thuong

Scroll to Top