Bài Thơ: TRĂNG TÀN (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: TRĂNG TÀN (Tác giả: Thanh Hùng)

TRĂNG TÀN
Thơ: Thanh Hùng

Đêm về sao mọc lưa thưa
Trời như nghiêng ngả trăng vừa lên cao
Gió đan song cửa ồn ào
Côn trùng rả rích nghe nao trong lòng

Đêm về nghe nỗi chờ mong
Thả trôi nỗi nhớ theo dòng lênh đênh
Tâm tư cứ mãi bồng bềnh
Chỉ là một chút buồn tênh tháng ngày

Bao lần theo mộng gió lay
Trăng ơi ta hỏi điều này được không
Người xưa chắc đã theo chồng
Chắc là không biết ta trông nhớ nhiều

Bao ngày đã sống đăm chiêu
Tình yêu chết lịm trăm chiều khổ đau
Thời gian đã đổi thay màu
Nên tình ta đã mất nhau thật rồi

Đêm buồn nhìn áng mây trôi
Vầng trăng khuyết nửa ta ngồi thở than
Đêm nay trăng đã gần tàn
Nhiều vì sao lặn không gian u sầu.

Tp. HCM 2018
P T H

Subscribe
Notify of
guest
21 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Phương
Nguyễn Phương
6 years ago

Hay lắm a à

Phuoc Hoang
Phuoc Hoang
6 years ago

Tuyệt lắm bạn hiền

Mạc Hùng
Mạc Hùng
6 years ago

Ảnh đẹp quá thang hùng ơi rất tuyệt

Trần Trần Thảo Nguyên
Trần Trần Thảo Nguyên
6 years ago

Thơ hay quá chúc a buổi tối vui vẻ hp nha

Huỳnh Thuý
Huỳnh Thuý
6 years ago

Hay quá a

Nguyễn Luyện
Nguyễn Luyện
6 years ago

Thơ rất hay ảnh đẹp bạn ạ

Hoàng Gia Long
Hoàng Gia Long
6 years ago

Thơ hay quá em ơi
Rất cảm động chúc em vvhp

Tống Ngọc Lên
Tống Ngọc Lên
6 years ago

Thơ hay lắm

Lê Kim Liên
Lê Kim Liên
6 years ago

Bài thơ rất hay và mượt mà cảm xúc lắm anh ạ, buổi tối an lành và hạnh phúc nhé anh

Thanh Tran
Thanh Tran
6 years ago

Tho hay lam a

Song Tử
Song Tử
6 years ago

Đêm buồn ngắm bóng trăng xưa
Thời gian kỉ niệm cũng vừa theo trăng
Mất trôi từng áng mây trôu
Còn đâu lời nói đầu môu ngày nào
Họa vui chút ạ

Nga Pham
Nga Pham
6 years ago

TÍM SẦU SAO RƠI

Tím vương nỗi nhớ về đâu
Vầng trăng nửa mảnh để sầu cho ai
Nửa kia thức trọn đêm dài
Gió lay sao rụng để phai câu thề

Khi xưa lời hẹn chân đê
Sao người chẳng đến để về buồn hơn
Nửa nào thầm trách tủi hờn
Để cho tím phải lòng mơn man sầu

Trăng tàn thẫm cả dòng châu
Nên là trăng khuyết bên cầu nhìn sang
Ngày nao lời hứa thiếp chàng
Ai ngờ không nợ duyên mang đau lòng

Vầng trăng hai mảnh nhớ mong
Sao thưa cách biệt đôi dòng sông ngân
Hai ta chịu kiếp đồng lần
Nửa vầng vẫn đợi nửa phân xa rồi

Nhớ mong đành gượng mà thôi
Kiếp sau tròn Nguyệt ta ngồi bên nhau

Vinh Quang
Vinh Quang
6 years ago

Thơ hay ảnh rất đẹp.

Ánh Ngô
Ánh Ngô
6 years ago

Thơ hay lắm em à !

Võ Ngọc Cẩn
Võ Ngọc Cẩn
6 years ago

Rất hay em trai

Đỗ Mận
Đỗ Mận
6 years ago

Rất hay rất mượt bạn ơi

Nguyễn Hùng Tân
Nguyễn Hùng Tân
6 years ago

Thơ hay ảnh đẹp… hihi cho mình chôm luôn tấm hình này hihi

Hoàng Sông Thu
Hoàng Sông Thu
6 years ago

Tuyệt vời

Ta Vẫn Trong Ta
Ta Vẫn Trong Ta
6 years ago

Bài thơ rất tuyệt vời quá bạn hiền ơi
Mình chúc bạn hiền luôn vui vẻ nhé

Thuy Tran Thi
Thuy Tran Thi
6 years ago

Thơ hay lắm anh Chúc mừng anh

Tôi Vẫn Là Tôi
Tôi Vẫn Là Tôi
6 years ago

Hay lắm em bút tích tuyệt vời

Scroll to Top