Bài Thơ: TRĂNG SAY (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

Bài Thơ: TRĂNG SAY (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

TRĂNG SAY
Thơ: Bách Tùng Vũ

Trăng khuya rụng xuống đêm buồn
Rượu nồng ta uống điên cuồng ta say
Để ta tự nắm bàn tay
Rơi vào ảo mộng ngất ngây men tình
Đêm nay ta uống một mình
Trăng im tĩnh mịch yên bình với ta.

Mộng vàng đau ngấn lệ sa
Một mình héo rũ trăng sà vào đêm
Đâu rồi hình bóng yếu mềm
Tay nâng giấc ngủ êm đềm bên ta
Đâu rồi… Đẹp tựa thiên nga
Để đời ta phủ phong ba kiếp người .

Ta say…!

Đêm nay ta uống ta cười…
Ta ôm mặt khóc hỏi người có hay ?
Rượu nào chưa uống đã say
Tình nào chưa thấm mà ngây ngất rồi
Môi nào chưa chạm bờ môi
Ngọt ngào chưa uống… Mà rồi đã say…

Đêm nay …!

Rượu đào vừa đắng vừa cay
Uống rồi ta muốn tỏ bày với ai ?
Bóng hình nào đó, đêm nay…
Để cho ta nắm bàn tay ấm nồng
Để ta ôm giấc vào lòng
Vỗ về ru ngủ trong vòng tay say.

Nợ tình ai đó cho vay
Để rồi không trả, đòi ngày đòi đêm
Rượu nồng ai cứ rót thêm
Mà mình ta uống…chẳng đem uống cùng
Nghĩa gì một mối tình chung
Để ta đổ lệ rưng rưng đắm sầu.

Đêm nay ta uống thật lâu
Mặc lời nhân thế nói câu lụy tình
Cô đơn ta có một mình
Say đêm trăng gió say hình bóng ai…
Thâu canh ta giỗ giấc dài
Chập chờn ta thấy… Hình hài trăng say…!

BÁCH TÙNG VŨ 12/4/2017.

Subscribe
Notify of
guest
30 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Lê Huyền
Lê Huyền
7 years ago

Thơ hay quá tác giả ơi. Chúc bạn ngày mới hp tràn ngập niềm vui

Dong Nguyen
Dong Nguyen
7 years ago

Thơ hay , thật tuyệt vời anh ơi

Nguyễn Thị Phát
Nguyễn Thị Phát
7 years ago

Thơ này ai viết thật hay
Đọc rồi cảm thấy một ngày thật vui

Kiep Hồng Nhan
Kiep Hồng Nhan
7 years ago

Nhà thơ trẻ nay toan viết bai buồn thôi nhung rất hay

Huong Ha
Huong Ha
6 years ago

Tho hay loi tho ta ve nguoi uong ruou mot minh duoi anh trang . Ruou hong ta uong ta say. Ta ngoi ta uong ta say mot minh. Bai tho e vit ta ve nguoi uong ruou mot minh hay qua la hay. C chuc mung e nha. Chuc e buoi sang vui ve manh khoe sang tac that nhieu bai tho hay e

Long Buihoang
Long Buihoang
6 years ago

Hay lắm bạn hiền…rất đúng với tâm trạng của lòng người…chúc bạn vui vẻ khoẻ mạnh

Hong Minh
Hong Minh
6 years ago

Cô say tho của cháu zai rồi
CHÚC CHÁU THÀNH CÔNG TRONG MOI LĨNH VUC

Lua Vu
Lua Vu
6 years ago

Tuyệt lắm em trai
.rất tuyệt. .
Hồn thơ say với trangsao. .
Cạn ly ta uống thơ vào hồn ta. .
Bao nhiêu cay đắng mặn mà. .
Em trai đã dệt tình ca trăng nồng.

Xuân Thảo
Xuân Thảo
7 years ago

Đêm rằm trăng sáng như soi
Ta ngồi ta đếm giọt đời chứa chan
Hỡi người quân tử bên đàng
Cớ sao lại để trăng vàng quạnh hiu

Hào Nguyên
Hào Nguyên
7 years ago

thơ hay wa tác gia ơi mình k say men tinh nhưng lại say thơ của bạn

Trần Mỹ Kiên
Trần Mỹ Kiên
7 years ago

Nếu em giỏi làm thơ say
Mời em đối ẩm giải bày niềm riêng
Thơ say ta viết không chuyên
Bởi phận nhi nữ không ghiền rượu bia
Ngày xưa ta cũng thức khuya
Đêm đêm dệt mộng đầm đìa giọt châu
Viết thơ để giải cơn sầu
Viết thơ tâm sự nỗi đau cuộc đời
Đấu thơ bút chiến với người
Mới ra tứ lạ để đời ngợi khen
Bây giờ trước lạ sau quen
Mời em đổi ẩm một phen thế nao?

Thien Bui
Thien Bui
7 years ago

? Bài thơ rất hay tác giả ơi !
❤ Chúc bạn vui vẻ, ngủ ngon, mơ đẹp nghen !

Ha Levu
Ha Levu
7 years ago

Chúc mừng bạn. Hay hay lắm
Rượu nào cất tự lòng ta
Sao không san sẻ làm ta say mềm. ..

Xuân Thảo
Xuân Thảo
7 years ago

Tui chắc rằng không ai tay ngang có thể đấu lại với Vũ Bách Tùng đâu. Người ta có cả “chàng thơ” và “nàng thơ” đó, song kiếm hợp bích, đấu không lại đâu! Hì hì.

Nguyễn Thị Hương
Nguyễn Thị Hương
7 years ago

Em là dân luật ấy mà
Nhưng thơ em lại rất là cao siêu
Mắt chị mờ vì tuổi cao
Nhưng k để sót bài nào của em
Bao câu chử rất êm đềm
Văn chường lịch lãm ăn sâu lòng người

Nhật Tình
Nhật Tình
7 years ago

Ta say không phải vì men
Say từng câu chữ để rèn bản thân.
Thơ em viết giản dị mà sắc bén quá. Cảm ơn em đã mang đến đọc giả nhữg bài thơ hay.

Đỗ Minh Tuệ
Đỗ Minh Tuệ
7 years ago

Thơ hay quá không thể tả nổi .Đọc nhiều lần mà vẫn muốn đọc …không say men nhưng mình lại say thơ mất rồi !

Hoàng Dung
Hoàng Dung
7 years ago

Hay rót Đi em giọt tình buồn cay đắng
Để lòng anh uống cạn giấc mơ say
Rượu nồng làm cháy Tim anh đó
Tình em chết lịm trái tim anh
Rượu uống mền môi người lữ khách
Say cho quên lời Mật đắng em trao
Bao đêm dài chỉ mình ta với rượu
Tỉnh men sầu vùi chôn nỗi thương đau

Hung Tran
Hung Tran
7 years ago

Ruou nong ta uong giai sau
Nhung sao dau luoi cay se hoi men
Ruou nay vua dang, vua cay
Uong vao ta thay tai te trong long!…

Trần Mỹ Kiên
Trần Mỹ Kiên
7 years ago

Ta mới học hết trường làng thôi ….thấy em viêt thơ khá cứng nên muốn giao lưu nâng cao tầm bút để xem tài unhgws tác của em thế nao?

Thu Hồng
Thu Hồng
7 years ago

Mượn rượu nói hết đêm nay
Nỗi lòng thương nhớ những ngày bên nhau
Người ơi giờ ở nơi đâu
Có hay tôi nhớ mang sầu trong tim
Kkkkk

Nhân Nghĩa
Nhân Nghĩa
7 years ago

Bạn là nhân tài rồi đấy tôi ngưỡng mộ thơ của ban chúc bạn thành công trong cuôc sống

Lua Vu
Lua Vu
7 years ago

Hay lắm bạn ơi!!
Càng đọc càng giống buồn tôi…!
Trời ơi trăng sáng…
Làm tôi …
Não lòng…!.
Trên cao trăng sáng.tầng không…!
Cớ sao chiếu dọi…
Thấu lòng….
Thi nhân…!

May Van Dinh
May Van Dinh
7 years ago

Riệu ngon mà không có bạn hiền.Nên ngồi uống một mình dưới ánh trăng, cuối cùng say cả men lẫn tình luôn.
Rồi để ta tự nắm bàn tay ,hay lắm em ạ
Anh chúc em buổi tối vui vẻ nhé !

Sen Lê
Sen Lê
7 years ago

Thơ hay quá, thơ em càn đọc càn thâm thuý .
Chúc em ngày mới nhiều niềm vui và hạnh phúc.

Hoa Lan
Hoa Lan
7 years ago

Hoan hô tác giả ,, thơ tuyệt lắm ngọt ngào ,củng có đắng cay,,một mình mà say cả tình lẩn rượu ,rất rất là hay ,,,chúc mừng bạn ,,,

Xuan Hong
Xuan Hong
6 years ago

Bách Tùng Vũ
Rượu chưa nhấm đã mềm môi .
..
Chạnh lòng thao thức trời vào tiết đông
Một mình một bóng bâng khuâng
..
Bỗng sao như thấy nhói tim trong lòng .
Đêm khuya đông lạnh trăng tàn
..
Trăng buồn trăng khuất nơi nào hỡi trăng ..

( Ánh trăng luôn lấp lánh )
( Trăng mờ thổn thức tim )
..
Chúc anh vui khoẻ và hp ngời ngời .

Sơn Ngọc Kim
Sơn Ngọc Kim
7 years ago

Chúc bạn ngủ ngon

Phương Lê
Phương Lê
7 years ago

Tuyệt ạ

Phạm Văn Phượng
Phạm Văn Phượng
6 years ago

Anh bạn này ghê quá, hôm nay ngày 3 tháng 8 ngày của đàn ông có rượu chỉ uống một mình là sao. Hề

Scroll to Top